Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Champions League [UCL 08/09] Chờ Bán kết lượt đi

  • Thread starter Thread starter Khách viếng thăm
  • Ngày gửi Ngày gửi
I-) Năm ngoái BARCA đã lọt qua vòng bảng khá ngon, nhưng năm nay với việc phải gặp 1 đại diên jcủa bóng đá LATIN (Lisbon). Chúng ta có lí do để lo ngại sau khi chứng kiến những khó khăn gặp phải của Blaugrana tại LIGA đạm chất kỹ thuật! I-)
 
Như vậy là vòng bảng UCL đã kết thúc sau lượt trận sáng nay. Các đội lọt vào vòng sau là:

A: Roma, Chelsea
B: Panathinaicos, Inter
C: Barca, Sporting L.
D: Liverpool, A.Madrid
E: MU, Villareal
F: Bayern, Lyon
G: Porto, Arsenal
H: Juve, R.Madrid

Bóng đá TBN có vẻ k0 thành công khi chỉ có mỗi Barca là xếp đầu bảng nhưng điều đó cũng tạo thuận lợi lớn cho Gã khổng lồ xứ Catalan trong việc khoanh vùng đối thủ.
Như vậy theo thứ tự xếp hạng này, đối thủ của Barca tại vòng tiếp theo chỉ có thể là 1 trong các đội: Chelsea, Inter, Lyon, Arsenal.

Dù gặp ai cũng khó khăn như nhau cả nhưng tôi thích đụng Inter của Mou :D
 
Đã xác định muốn làm vương Châu Âu thì chắc chắn không sớm thì muộn cũng phải gặp các tên tuổi sừng sỏ thôi. Năm nay thì do một số tên tuổi chơi quá tệ( như Inter, chỉ có 8 điểm sau 6 trận :) ) nên Barca sẽ phải gặp 1 trong 4 cái tên trên ngay từ vòng 1/16.

Nhưng nếu xét về lực lượng đội hình thì mình thấy Lyon và Arsenal không đáng ngại bằng Inter và Chelsea. Chelsea có 1 HLV quá cáo già + lực lượng chấn thương sau kì nghỉ đông chắc chắn sẽ trở lại nên khá đáng gờm. Inter cũng có một lực lượng khá mạnh nhưng tôi nghĩ khả năng UEFA cho Inter của Mou gặp lại đội bóng cũ Porto là khá cao :lol:

Thôi thì cứ để gặp Lyon hoặc Arsenal cũng được, đá đôi công dù sao cũng dễ thở hơn cho Barca. Chứ gặp Inter hay Chelsea có qua được cũng bầm dập mất :)
 
Dự đoán cái cho vui

Barca - Arsenal
Real - Liverpool
MU - Inter
Chelsea - Porto
Roma - Atletico
Juventus - Villarreal
Bayern - Sporting
Lyon - Panathinaikos
 
Ở Châu Âu có những cặp đấu khá kị nhau...

Cho đến thời điểm này, việc Dê ch0' đi tiếp là hoàn toàn có lợi cho chúng ta, về cơ bản Dê có thể gây khó khăn cho Man Utd và Liverpool nếu Dê gặp một trong 2 chú nè...

Đồng ý là nếu BARCA gặp Arsenal hay Lyon thì sẽ dễ chịu hơn so với 2 chú rắn đinh còn lại (Inter và Chelsea)... Năm nay Chelsea cũng không quá đáng sợ như họ dưới thời Mourinho bằng chứng là Chelsea đã thất bại trước Liverpool, Arsenal và gỡ hòa Man Utd ở phút 80. :-/

Mong là Barca gặp Lyon trước, hãy để Arsenal đi tiếp vào tứ kết! Coi như là ủng hộ bạn Hg :lol: .
 
Em nghĩ là Barca gặp chú nào cũng ok hết. nhưng giá mà được gặp Liv thì tốt. Nếu thắng thì chúng ta vô địch là cái chắc.Vì bao giờ Liv cũng là một đối thủ kị với chúng ta.
 
culé nói:
Em nghĩ là Barca gặp chú nào cũng ok hết. nhưng giá mà được gặp Liv thì tốt. Nếu thắng thì chúng ta vô địch là cái chắc.Vì bao giờ Liv cũng là một đối thủ kị với chúng ta.

Hồn nhiên... Có lẽ đợi gặp Liv trong vòng Tứ Kết, Bán Kết hay trận Final thui... chứ 1/16 thì không gặp Liv được! I-)
 
Không phải nói là liều. tất nhiên đã vào vòng 2 thì đối thủ nào cũng đáng nể cả. tuy nhiên có một số câu lạc bộ mà FCB kỵ dơ, nhưng điều đó không phải là vấn đê. nếu với lực lượng không bị sứt mẻ và chơi với phong độ như hiện nay thì vô đối! FCB gặp đội nào chẳng được!
 
Ghét nhất là phải đá với Liverpool của lão Rafa, lối đá kiểu chụp giật, cứ ăn 1 bàn là co về thủ, xong nhân lúc đối phương lơ là là xông lên cắn trộm 1 bàn, nhìn đá mà chỉ muốn tắt tv đi ngủ. Mong chờ cặp đấu Barca-Arsenal :lol: muốn xem ngày Titi quay trở lại gặp đội bóng cũ quá hehe
 
1/8: Arsenal
tứ kết: MU
Bán kết: Chelsea
và final thì thắng Liverpool
thế là loại đủ 4 ông đại gia Anh Shit
 
Em cũng làm tí dự đoán cho 1/16 :lol:

Barca - Lyon
Liverpool - Villareal
MU - Atletico
Porto - Inter
Roma - Arsenal
Juventus - Chelsea
Bayern - Real
Panathinaikos - Sporting Lisbon
 
mấy ông toàn mong gặp mấy đội đâu đâu , em thì em mong gặp mờ u để trả món nợ năm ngoái . Thù này không trả coi như trả rồi =))
 
barcano1 nói:
Như vậy là vòng bảng UCL đã kết thúc sau lượt trận sáng nay. Các đội lọt vào vòng sau là:

A: Roma, Chelsea
B: Panathinaicos, Inter
C: Barca, Sporting L.
D: Liverpool, A.Madrid
E: MU, Villareal
F: Bayern, Lyon
G: Porto, Arsenal
H: Juve, R.Madrid

Bóng đá TBN có vẻ k0 thành công khi chỉ có mỗi Barca là xếp đầu bảng nhưng điều đó cũng tạo thuận lợi lớn cho Gã khổng lồ xứ Catalan trong việc khoanh vùng đối thủ.
Như vậy theo thứ tự xếp hạng này, đối thủ của Barca tại vòng tiếp theo chỉ có thể là 1 trong các đội: Chelsea, Inter, Lyon, Arsenal.

Dù gặp ai cũng khó khăn như nhau cả nhưng tôi thích đụng Inter của Mou :D

Thôi, em khoái ARSENAL hơn. 8-s
 
vjp_l0v3_chjpkut3 nói:
mấy ông toàn mong gặp mấy đội đâu đâu , em thì em mong gặp mờ u để trả món nợ năm ngoái . Thù này không trả coi như trả rồi =))
Uh, để cho thiên hạ thấy rằng CR7 chỉ đáng xách dép cho Messi :verymad: đọc các phát biểu của thằng CR7 "tôi muốn là số 1 thêm mấy lần nữa" của nó thấy thật là hài hước =))
 
Ngày mai bốc thăm rồi. Tự dưng hôm nay có một linh cảm mãnh liệt về việc Barca sẽ gặp Arsenal tại vòng 1/16 :) . Không hiểu tại sao nữa nhưng bỗng dưng tỉnh dậy thấy chắc chắn là gặp Arsenal rồi :lol:

Ngẫm lại cũng thấy hợp lý với kiểu bốc thăm vô tư theo ý đồ đã dựng sẵn của UEFA :lol:
Barca và Arsenal có duyên nợ trận chung kết năm 2006 chưa thanh toán trong khi Chelsea thì đã trả nợ sòng phẳng rồi
Rồi thì Alexander He Left Arsenal và Henry gặp lại thầy cũ và đội bóng cũ. Fabregas cũng thế........tin đồn Fab trở về Barca cũng ầm ĩ 1 thời gian
Lại còn chuyện nội bộ nhà Toure nữa chứ :cheers:
 
Gặp ARSENAL đi, 1 trận cầu mãn nhãn về độ đẹp! :woot:
 
Mình thích gặp Liver hơn. Lần trước bị nó loại đau quá
 
bà xã đang phong độ nên em cứ mong gặp mu trc để trả thù chứ cuối mùa , nói gở nhỡ phong độ kết tủa thì bỏ bố. nếu ko thì gặp ars trc như anh HG nói bởi chú này non tơ đá máu xem nó mới đã.Còn chú int hay che đá thì xem chán òm
 
heovangnhuy nói:
bà xã đang phong độ nên em cứ mong gặp mu trc để trả thù chứ cuối mùa , nói gở nhỡ phong độ kết tủa thì bỏ bố. nếu ko thì gặp ars trc như anh HG nói bởi chú này non tơ đá máu xem nó mới đã.Còn chú int hay che đá thì xem chán òm
Mình với thằng Mù cùng nhất bảng thì sao gặp nhau vòng này được? Cứ để nó giết bọn ăn xác thối trước rồi mình lại làm gỏi nó sau. Thù năm ngoái phải trả. Lượt đi thì cho cả con trâu Rooney đá hv , lượt về thì Scholes mắt toét bú trộm dc phát do anh Zam chuyền cho sau đó lại là bài ca phòng thủ, đại bỉ ổi X( .
 
mình thích Barca gặp Inter :D vì rất thích những cuộc đấu khẩu vui nhộn của Mourinho :lol:
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Khách viếng thăm,
Trả lời lần cuối từ
barcano1,
Trả lời
169
Lượt xem
35,234

Advanced Traffic Statistics

Online Now
67
Members: 0, Guests: 67
Robots: 203

Forum Views

Visitors Today
40
Visitors Month
316,203
Visitors Year
2,209,476
Bài viết mới
0
Messages
203,062
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,209,476
Back
Top