Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Tứ kết - Lượt đi] Barça - Atlético (1-0)

Ỉn Con

Miss FCBVN
6 La Masia lớp 2
0%
Tham gia
24/08/2011
Bài viết
1,621
Barça đồng
-3
Copadelarey.png

FCB.png
vs.png
AMadrid.png


Ngày: 22/01/2015 - Giờ: 04:00 - Sân: Camp Nou

[video=dailymotion;x2f2g8x]http://www.dailymotion.com/video/x2f2g8x_el-5-4-de-los-cuartos-de-final-de-la-copa-del-rey-de-1997-ante-el-atletico-de-madrid_sport[/video]

FC Barcelona 5-4 Atlético Madrid: ĐÊM KỲ DIỆU!

18 năm về trước, lịch sử bóng đá Tây Ban Nha đã lưu lại một trận cầu hấp dẫn, kịch tính đến nghẹt thở giữa FC Barcelona và Atlético Madrid trong vòng đấu tứ kết Cúp nhà vua.

Những khán giả theo dõi trận đấu qua truyền hình sẽ không thể chứng kiến được những điều kì lạ đã diễn ra tại Camp Nou vì trong thời gian này các kênh địa phương, TV3 đều ngừng hoạt động. Còn với những ai đã có mặt tại sân vận động Camp Nou vào đêm 12 tháng 3 năm đó, trận đấu kết thúc với tỉ số 5-4 sẽ là một kỉ niệm đẹp mà họ không thể nào quên trong suốt quãng đời còn lại.

Trong trận lượt đi diễn ra trên sân Vicente Calderón, Barça dưới sự dẫn dắt của Sir. Bobby Robson đã cầm hòa Atlético Madrid 2-2. Với thể thức loại trực tiếp thì tỉ số hòa không thể nói lên được điều gì và tất cả chỉ còn có thể được quyết định ở trận lượt về trên sân Camp Nou.

Atlético Madrid hành quân đến Barcelona với sự góp mặt quan trọng của tiền đạo xuất sắc Milinko Pantic. Tiền đạo người Xec-bi nhanh chóng đưa đội bóng của mình đến gần hơn với vòng bán kết bằng một cú hat-trick ngay trong 45 phút của hiệp một. Đội bóng xứ Catalunya đã đánh mất lợi thế sân nhà của mình và giờ đây họ cần đến 4 bàn thắng để được bước tiếp. Mọi chuyện đã diễn ra không như các cổ động viên Barça mong muốn, và ngay cả những người lạc quan nhất cũng không thể tin rằng đội bóng của mình sẽ làm nên kỳ tích trong hiệp 2.

**Nhưng, một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục đã diễn ra!

HLV Robson liều lĩnh với quyết định tung Stoichkov và Pizzi vào sân. Trong chớp mắt, siêu sao người Brazil -Ronaldo đã rút ngắn khoảng cách còn 2-3 cho Barça bằng một cú đúp.

Một chút hy vọng của Barça vừa được nhen nhóm ngay lập tức bị dập tắt bởi bàn thắng thứ tư của Pantic. Giờ đây, đội bóng chủ sân Camp Nou cần đến 3 bàn thắng để có suất vào vòng trong.

Cánh cửa vào bán kết dường như đang khép lại nhưng các chiến binh Lam-Đỏ vẫn kiên cường chiến đấu và chính họ đã tạo ra điều kỳ diệu tại Camp Nou. Trong tiếng hò reo cổ vũ rầm trời trên khán đài, Figo khéo léo tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn của Atlético Madrid. Như được lên dây cót tinh thần từ pha lập công của đồng đội, Ronaldo đã nhanh chóng hoàn thành cú hat-trick của mình và đưa trận đấu về thế cân bằng 4-4. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Atlético vẫn có thể đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Ngay sau đó, chỉ với vài giây đi bóng, Juan Antonio Pizzi đã ghi dấu giày của mình lên một trong những bàn thắng lịch sử tại Camp Nou.

Sau chiến thắng 5-4 nghẹt thở trên sân nhà, Barça đã vượt qua Atlético Madrid để vào tứ kết, sau đó đánh bại Las Palmas với tổng tỉ số 7-0 ở bán kết và giành chiến thắng 3-2 trước Betis trong trận chung kết diễn ra tại Bernabéu.

Thực hiện: Phóng viên FCBVN Cọp Con
Mạn phép sửa chính tả + một số chỗ diễn đạt: Ỉn Con :D
 
Èo, chỉnh sửa chính tả rồi mà sai mất tên Bobby Robson đến 2 lần kìa :cuoimim:
 
Tay tiền đạo Pantic này khoác áo ATM 107 trận mà ghi có 18 bàn thì cũng không phải là xuất sắc lắm đâu. Có điều hàng thủ của Barca quá lởm. Riêng 1 trận với Barca mà anh ta đã ghi được hơn 20% số bàn thắng trong cả sự nghiệp trăm trận cho đội bóng thủ đô rồi =))
 
Chính tay Kun Aguero mà còn ở Atletico thì mới gọi là ác liệt. Chỉ cần gắn bó với ATM thêm 3-4 mùa bóng thì Kun có thể trở thành cầu thủ vĩ đại nhất đội bóng này.
 
Previa-Barca-Atletico_54423593999_54115221154_600_396.jpg


Tuyệt, trận này Bravo nghỉ và Tơ bắt. Ta sẽ được chứng kiến một đội hình gần như hoàn hảo nhất của Barça ở thời điểm hiện tại xây dựng cho tương lai.
 
Danh sách 18 cầu thủ đăng ký cho trận này:

Ter Stegen, Masip, Alves, Adriano, Piqué, Bartra, Jordi Alba, Mascherano, Sergio Busquets, Sergi Roberto, Iniesta, Xavi, Rakitic, Rafinha, Pedro, Suárez, Messi, Neymar Jr.
 
Messi cố tình sút 11m để thủ môn đội bạn đẩy ra rồi sút bồi vì sợ mang tiếng toàn ăn Pen
 
Juanfran quá tội đồ về quả phạt đền. Trong lúc lộn xộn vung chân đá bốp vào chân quái vật Busquets đang che người ;)). Trên Thể Thao Ø văn hóa đã xuất hiện tiếng sủa đau đớn của chú Gia Hưng kêu gào Busquets ăn vạ =)). Messi mà không ghi bàn đấy thì nó còn dìm xuống tận đáy biển chứ không phải đáy bùn :cuoimim:
 
Previa-Barca-Atletico_54423593999_54115221154_600_396.jpg


Tuyệt, trận này Bravo nghỉ và Tơ bắt. Ta sẽ được chứng kiến một đội hình gần như hoàn hảo nhất của Barça ở thời điểm hiện tại xây dựng cho tương lai.
Ma-Chê đá trung vệ mà đội hình hoàn hảo thế nào được?
Chắc Enrique khó xử vì Iniesta vẫn chưa quá nhiều tuổi để hợp lý hóa vị trí dự bị chiến lược. :doubt:
Đã lâu lắm rồi không còn thấy những pha đi bóng, chuyền bóng, sút bóng khiến người ta phải xướng lên Saints Ini. :sad:
Mathieu đá cặp với Pique còn Ma-Chê đẩy lên đá vị trí đánh chặn cùng với Busquets và Ini ngồi ngoài mới là hoàn hảo.
Khi ấy Rakitic được giảm tải và có thể tạo đột biến nhiều hơn hỗ trợ cho hàng công.
 
Ini hói thì tịt từ sau 2012 rồi. Cậu ta đã qua đỉnh cao và không thể trở lại được nữa khi Xavi nghỉ. Lúc đầu định đưa Ini ra giữa thay Xavi điều phối. Nhưng Rakitic xuất hiện và hàng đống các nhân tài ngồi xếp hàng đã không đến lượt Ini nữa. Dù sao gặp đám kền kền trắng vẫn cần những lá bài thiên quấy rối như Ini.
 
Ông Si dạo này đổi hẳn phong thái sút pen, chưa bao giờ cule thấy phiêu như khi nhìn Messi đá phạt đền :))

Rất nể phản ứng nhanh của Sergio Busquets sau khi bị đá vào chân, một phản ứng rất có ý thức của số 5 =))

Rakitic hôm qua có quả đệm bóng sống kiến tạo cho Suarez, pha bóng đáng kinh ngạc, khuôn mặt rất điềm tĩnh của số 4 làm mình liên tưởng đến một Iniseta mới ở cái khoản quái dị. Còn Su thì tiếc thay lại đưa bóng lên trời. Về cơ bản từ ngày gia nhập Barca, Thỏ nhà ta chưa lấy lại được bản năng thường thấy như khi còn ở Liverpool. Su thỏ hôm qua té cả chục cú mà không bằng Busi ngã một lần ;))
 
Piquebauer chơi một trận thật đẳng cấp.

Messi thì cũng được, nhưng đã quá kém so với chính mình. Đột biến không còn, không dám rê rắt vì sợ bị bắt bài mà hình như cả thế giới bây giờ đều bắt bài được hướng rê của Messi rồi.
 
Juanfran quá tội đồ về quả phạt đền. Trong lúc lộn xộn vung chân đá bốp vào chân quái vật Busquets đang che người ;)). Trên Thể Thao Ø văn hóa đã xuất hiện tiếng sủa đau đớn của chú Gia Hưng kêu gào Busquets ăn vạ =)). Messi mà không ghi bàn đấy thì nó còn dìm xuống tận đáy biển chứ không phải đáy bùn :cuoimim:

Chính xác là Juanfran đã mắc sai lầm, nhưng phải dành lời khen cho Busquest. Pha Bóng có đủ mọi điều kiện cấu thành lên một quả Pen. Điều Quan trọng nhất là vô tình trái bóng rơi đúng tầm chân phải của Busquest. Khi Trong đầu còn chưa định hình được quả quăng chân (Nếu là tiền đạo chắc chắc đã có hành động theo bản năng là quăng chân phát đấy). Nhưng một bản năng khác lại nhắc cho Busquest biết đã có va chạm đúng vào chân có thể kết thúc pha bóng và thế la ngã. Pen, không thể khác.
 
Barça v Atlético: Các cầu thủ nói gì sau trận đấu?

Andres-Iniesta-vs-Atletico-Madrid.JPG

Sau khi Barça dành chiến thắng trong trận lượt đi tứ kết Copa del Rey đêm qua, tiền vệ đội trưởng Iniesta đã chia sẻ: “Chúng tôi rất vui vì đã có một trận thắng trước đối thủ khó chơi như Atlético. 1-0 là một kết quả khả quan và chúng tôi vui vì điều đó. Không để thủng lưới là điều rất quan trọng, nhưng chỉ với kết quả như vậy vẫn chưa nói lên điều gì. Trước mắt chúng tôi còn trận đấu lượt về trên sân khách và còn rất nhiều điều để làm”.

Anh nói tiếp: “Đối đầu với Atlético Madrid luôn là nhiệm vụ khó khăn với bất kỳ đội bóng nào. Họ luôn tuân thủ chiến thuật nghiêm ngặt và cố gắng không để đối phương có bất kì cơ hội nào. Nhưng ở trận đấu vừa qua, chúng tôi đã chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và luôn áp đảo trên phần sân đối phương”.

Cuối cùng, anh kết luận: “Tôi luôn nghĩ rằng những điều tốt đẹp nhất vẫn chưa tới, và chúng tôi còn một mùa giải dài phía trước để thể hiện mình”.

IVAN RAKITIC

“Không để thủng lưới là rất quan trọng. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội trong hiệp một…Tôi cũng rất muốn cả đội sẽ chơi tốt ở Madrid, và tất nhiên rồi, vào bán kết nữa chứ”.

“Một chiến thắng là lợi thế rất lớn cho trận lượt về. Chúng tôi sẽ tới Madrid và chơi 90 phút còn lại với tinh thần thoải mái nhất”.

"Xin chúc mừng toàn đội với chiến thắng này. Thật không dễ để có thể đánh bại Atlético hai lần, mùa giải trước là một ví dụ. Atlético chơi không quá tệ trong trận đấu vừa rồi. Những trận đấu như vậy thường có đôi chút nhịp độ chậm nhưng điều quan trọng vẫn là một kết quả thuận lợi”.

“Con đường tới bán kết đang rộng mở và chúng tôi cần phải thật sự sẵn sàng cho chuyến làm khách sắp tới.”

“Elche là đối thủ cần phải để mắt tới lúc này. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì phong độ, dù còn nhiều điểm cần khắc phục”.

“Luis Suárez là một cầu thủ quan trọng trong đội hình. Những màn trình diễn tích cực sẽ sớm mang về những bàn thắng cho anh ấy.”

TER STEGEN

“Tôi rất hạnh phúc trước sự ủng hộ của người hâm mộ, cũng như từ các đồng đội. Nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa thoả mãn. Hiện tại, HLV chỉ tin tưởng tôi ở Copa và Champions League, nhưng tôi muốn được ra sân ở La Liga. Tôi biết tương lai phía trước hãy còn rất dài, nhưng tôi muốn được chơi ở La Liga, cho dù Bravo đang thi đấu rất hay”.

“Chơi bóng bằng chân tốt sao? Tôi đã tập luyện như thế từ bé, vậy nên tôi không gặp vấn đề gì khi tới Barça cả. Tôi đã quen với lối đá như vậy rồi.”

Quang Minh - Theo FCB.com​
 
Piquebauer chơi một trận thật đẳng cấp.

Messi thì cũng được, nhưng đã quá kém so với chính mình. Đột biến không còn, không dám rê rắt vì sợ bị bắt bài mà hình như cả thế giới bây giờ đều bắt bài được hướng rê của Messi rồi.
Trong bóng đá thì cầu thủ khi cầm bóng một là ngoặt vào trong theo hướng chân thuận hai là bỏ bóng dài xuống bắt tốc độ vượt mặt hậu vệ, ATM bị Messi quần cho bao nhiêu lần rồi chả lẽ không khôn ra được hả bạn ? Mỗi lần có bóng bên cánh phải hai cầu thủ áp sát rất nhanh đường vào trong và be luôn đường xuống cánh, Maradona tái thế cũng xin thua nhất là với những cầu thủ như những đấu sĩ của ATM .
Ter Stegen công nhận xử lý bằng chân tốt thật, hôm qua có quả đọc được tình huống Tô rét thoát xuống, mình không thể nghĩ được là Ter lao lên cản nhanh đến thế, tạm thời hạnh phúc khi Bà Xã có hai thủ môn bắt khá chắc tay như Stegen và Bravo :).
Có được một bàn trên sân nhà là quá tốt rồi, đủ để toan tính trận lượt về khi ATM chủ trương đá thoáng hơn để kiếm bàn gỡ :)
 
Điểm quan trọng nhất trong chiến thắng này là chúng ta giữ sạch lưới. Như vậy, nếu lượt về ta ghi được 1 bàn thắng thôi thì ATM phải ghi tới 3 bàn mới vượt qua chúng ta.

Chú Tơ chơi chân tốt thật. Lại chuyền hay cả 2 chân nữa chứ. Rất tự tin xử lý tình huống dù tiền đạo đối phương áp sát và ép sử dụng chân không thuận. Em nó còn có tình huống lên gần giữa sân nữa :)) . Tơ đang đi đúng hướng theo phong cách Sweeper Keeper mà đàn anh Neuer là đỉnh cao để phấn đấu. Phong cách của Tơ có lẽ sẽ hợp với Barca hơn là Bravo. Bravo bắt chắc chắn và đầy kinh nghiệm nhưng xử lý bằng chân chưa thật tốt và tự tin như Tơ. Hy vọng sau 1, 2 năm chinh chiến và tích lũy kinh nghiệm thì Tơ có thể đứng ở vị trí chính thức trong khung gỗ
 
Bác lovebaxa nói chú Tơ làm em nghĩ mãi mới ra anh thủ môn :| gọi = tơ khó đoán qua

Sau trận này em xin rút lại toàn bộ lời chê bai dành cho Lucho + Messi. Thuyết âm mưu là Lucho sắp xếp loạn sị ngầu để tung hỏa mù đối thủ và đến giai đoạn nước rút thì anh bắt đầu chơi bài chính vốn đã được sử dụng từ đầu mùa.

Đám trên voz thì chê trận này dữ lắm nhưng cá nhân em đánh giá đây là một trận đấu thành công dù thắng sát nút. Cả 3 tuyến chơi đều hay (dù Suarez và Mascherano van để lại những mối lo), phòng ngự từ xa tốt, áp đảo hoàn toàn tuyến tiền vệ của ATM. Cả trận hầu như ATM không lên được pha bóng nào nguy hiểm và chỉ biêt chịu trận.
2 cầu thủ đánh giá cao nhất là Pique + Neymar. 1 người phòng ngự cực kì đầu óc, 1 người quẩy cực siêu (câu thẻ cũng siêu).
 
Sửa lần cuối:
Trận này chỉ có 1 điều khó hiểu trong cách chơi của ATM. Họ được hưởng rất nhiều phạt góc và phạt trực tiếp nhưng thay vì rót bóng bổng ngay vào cho các cầu thủ đánh đầu tốt trong vòng cấm thì lại phối hợp lòng vòng rồi mới câu vào. Nhiều quả phối hợp rườm rà còn bị ta cướp bóng. Trước đây mỗi khi gặp ATM thì sợ nhất những tình huống cố định nhưng trận này họ vô hại. Mừng quá :))
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Ỉn Con,
Trả lời lần cuối từ
lovebaxa,
Trả lời
19
Lượt xem
4,434

Advanced Traffic Statistics

Online Now
343
Members: 0, Guests: 343
Robots: 1,473

Forum Views

Visitors Today
14,519
Visitors Month
281,578
Visitors Year
2,174,851
Bài viết mới
6
Messages
203,043
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,174,851
Back
Top