Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Copa del Rey [Tứ kết] Albacete - Barça (1-2)

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
2 Mầm non La Masia
33.3%
Tham gia
23/07/2007
Bài viết
13,700
Barça đồng
6,268
TIMEZONES-escuts-ALBACETE.jpg

Thời gian: 3h00 ngày 04/2/2026
Địa điểm: Carlos Belmonte​

Thông tin trận đấu: https://www.fcbarcelona.com/en/matches/133140/albacete-fc-barcelona-copa-del-rey-2025-2026
Video trận đấu:
 
HLV Hansi Flick họp báo trước trận gặp Albacete

Trước thềm trận tứ kết Copa del Rey diễn ra vào rạng sáng ngày mai, HLV Hansi Flick đã có buổi họp báo chia sẻ về sự chuẩn bị của Barça. Dù đang có phong độ cao, chiến lược gia người Đức vẫn tỏ ra thận trọng khi hành quân đến sân Carlos Belmonte của Albacete.

Với tính chất của một trận đấu loại trực tiếp chỉ trong một lượt trận, Flick hiểu rằng mọi sai lầm đều phải trả giá đắt.

Sự hấp dẫn của những bất ngờ​

Hansi Flick không giấu giếm sự thích thú dành cho đấu trường Cúp Nhà Vua: "Điều tôi yêu thích ở giải đấu này chính là sự khó lường. Bạn sẽ thấy những kết quả gây sốc rất thường xuyên. Đó là lý do chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi đối thủ, làm quen với sân bóng và phong cách chơi của họ. Barça phải ra sân với thái độ và tâm lý đúng đắn, tập trung 100% sức lực."

Nhìn lại chiến thắng trước Elche cuối tuần qua, ông hài lòng nhưng vẫn yêu cầu sự hoàn thiện: "Chúng tôi đã chơi tốt, nhưng vẫn cần cải thiện những chi tiết nhỏ. Mục tiêu không phải là trở nên hoàn hảo, mà là tốt hơn mỗi ngày. Toàn đội đã tiến bộ rất nhiều kể từ sau trận gặp Chelsea."

Bài toán nhân sự và sự vắng mặt của Raphinha​

Trước nguy cơ rơi vào "vết xe đổ" bị loại sớm của Real Madrid, Hansi Flick thừa nhận sẽ có sự xoay tua để quản lý thể lực cho các cầu thủ, nhưng ông từ chối tiết lộ đội hình xuất phát. Điểm đen duy nhất trong quá trình chuẩn bị là chấn thương của ngôi sao người Brazil: "Tôi thực sự không vui về chấn thương của Raphinha. Barça đang ở thời điểm quan trọng và chúng tôi rất cần cậu ấy. Việc Raphinha không thể ra sân là một tổn thất lớn."

Tinh thần đoàn kết là sức mạnh cốt lõi​

Bất chấp những lo ngại về lực lượng, Flick tự tin vào bầu không khí trong phòng thay đồ: "Chúng tôi đang ở một trạng thái tâm lý tuyệt vời. Không dễ để chen chân vào đội hình này. Có 11 người đá chính, nhưng 5 người thay thế sau đó cũng quan trọng không kém. Tất cả phải luôn sẵn sàng."

Ông cũng dành lời khen ngợi cho Giám đốc Thể thao Deco: "Deco đang làm một công việc phi thường trong việc giữ chân các cầu thủ cho tương lai. Các cầu thủ của tôi không chỉ là đồng đội, họ còn là những người bạn của nhau. Tôi hạnh phúc với tất cả họ."

Trận đấu với Albacete không chỉ là cơ hội để Barça tiến gần hơn tới một danh hiệu, mà còn là bài kiểm tra cho bản lĩnh của Hansi Flick trong việc xoay sở nhân sự và duy trì ngọn lửa chiến thắng khi thiếu vắng các trụ cột.
 

Albacete - Nơi khởi nguồn của hai huyền thoại​

Iniesta-v-Messi.jpg

Chuyến làm khách của FC Barcelona đến sân của Albacete trong khuôn khổ tứ kết Copa del Rey tuần này không chỉ là một trận đấu bóng đá đơn thuần. Đối với các Culer, cái tên Albacete luôn gợi nhắc về những chương đầu tiên đầy mê hoặc trong sự nghiệp của hai biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử CLB: Andrés Iniesta và Leo Messi.

Andrés Iniesta: Đứa con của vùng La Mancha​

Mối lương duyên giữa Iniesta và Albacete là mối quan hệ máu thịt. Tiền vệ tài hoa này sinh ra tại Fuentealbilla, một thị trấn thuộc vùng La Mancha. Trước khi gia nhập lò La Masia ở tuổi 12, Albacete Balompié chính là nơi nuôi dưỡng những bước chạy đầu tiên của "Thánh Andres".

Từ xuất phát điểm tại Albacete, Iniesta đã viết nên một trong những sự nghiệp lẫy lừng nhất lịch sử bóng đá với 16 mùa giải cống hiến cho đội một Barça (2002–2018). Với 32 danh hiệu lớn nhỏ, đặc biệt là 4 chức vô địch Champions League, Iniesta đã cùng với Xavi và Busquets tạo nên bộ ba tiền vệ vô tiền khoáng hậu, thống trị thế giới bóng đá trong một thập kỷ.

Leo Messi: Bàn thắng đầu tiên và cú lốp bóng lịch sử​

Nếu Albacete là nơi Iniesta bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số, thì đây cũng là "nạn nhân" đầu tiên trong danh sách ghi bàn khổng lồ của Leo Messi.

Ngày 1 tháng 5 năm 2005, tại Camp Nou, cả thế giới đã lần đầu tiên được chứng kiến khoảnh khắc thiên tài của một chàng trai 17 tuổi với mái tóc dài lãng tử. Sau đường kiến tạo đầy ngẫu hứng của Ronaldinho, Messi khi đó khoác áo số 30 đã thực hiện cú lốp bóng điệu nghệ qua đầu thủ môn Albacete.


Đó là bàn thắng đầu tiên trong tổng số 672 pha lập công của anh cho Blaugrana mở ra một kỷ nguyên huy hoàng với 35 danh hiệu và hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Dù sau này những đàn em như Gavi hay Lamine Yamal đã phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn, nhưng giá trị biểu tượng từ bàn thắng vào lưới Albacete của Messi vẫn là độc nhất vô nhị.

Trận đấu của những hoài niệm và khát khao​

Trở lại với hiện tại, thầy trò Hansi Flick hành quân đến sân của Albacete với mục tiêu tiến sâu tại Cúp Nhà Vua. Dù Albacete hiện không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng lịch sử và những sợi dây liên kết với các huyền thoại sẽ là động lực tinh thần to lớn cho các cầu thủ trẻ như Lamine Yamal hay Fermín López tiếp bước các bậc tiền bối.

Trận đấu này không chỉ là cuộc săn tìm tấm vé vào bán kết, mà còn là dịp để người hâm mộ Barça tri ân những giá trị lịch sử đã làm nên bản sắc của câu lạc bộ.
 
Hú hồn. Ta bỏ lỡ nhiều cơ hội và tý nữa thì Albacete có thể gỡ hoà. Họ mà gỡ hoà trên đà hưng phấn là dễ toi hiệp phụ lắm.

Araujo đã trở lại với phong độ là sát thủ trên không như trước kia. Có mũi tên này trong bóng bổng thì đá Champions League không sợ mấy đội như Inter Milan nữa.
 

Thắng nhọc Albacete, Barça lần thứ 16 lọt vào bán kết Copa del Rey trong 20 năm​

Thắng nhọc Albacete, Barça lần thứ 16 lọt vào bán kết Copa del Rey trong 20 năm

Vượt qua Albacete với tỉ số sát nút 2-1 ngay tại Carlos Belmonte, đoàn quân của Hansi Flick đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết Copa del Rey. Kết quả này không chỉ giúp Barça tiến gần hơn tới việc bảo vệ ngôi vương mà còn khẳng định sự thống trị tuyệt đối tại đấu trường này.

Chiến thắng này tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Người khổng lồ xứ Catalunya tại giải đấu đang là nhà đương kim vô địch.

Kỷ lục của sự ổn định​

Việc lọt vào bán kết mùa này đánh dấu lần thứ 16 trong vòng 20 năm qua Barcelona góp mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Tính tổng cộng trong lịch sử, đây đã là lần thứ 62 Blaugrana làm được điều này.

Với tư cách là "Vua đấu cúp", Barça đã từng tham dự 43 trận chung kết và giành tới 32 chức vô địch – một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.

Hansi Flick gia nhập ngôi đền huyền thoại​

Với việc đưa Barça vào bán kết hai mùa liên tiếp kể từ khi nắm quyền, Hansi Flick đã chính thức trở thành huấn luyện viên thứ 8 trong lịch sử CLB đạt được thành tích này ngay trong hai mùa giải đầu tiên dẫn dắt. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự vững chắc và tính hiệu quả trong dự án thể thao mà chiến lược gia người Đức đang theo đuổi.

Lịch thi đấu và đối thủ tiềm năng​

Người hâm mộ sẽ không phải chờ đợi lâu để biết đối thủ tiếp theo của đội bóng. Các trận tứ kết còn lại sẽ diễn ra giữa các cặp đấu:

Valencia vs Athletic Club

Alavés vs Real Sociedad

Betis vs Atlético Madrid

Lễ bốc thăm chia cặp bán kết sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 2. Khác với vòng tứ kết, vòng bán kết sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi và lượt về. Lượt đi diễn ra vào các ngày 10, 11 hoặc 12 tháng 2. Lượt về diễn ra vào các ngày 3, 4 hoặc 5 tháng 3.

Dù đối thủ là một Athletic Club đầy duyên nợ hay một Atletico Madrid lỳ lợm thì Barça của Hansi Flick vẫn đang cho thấy họ là ứng cử viên số một cho chiếc cúp bạc năm nay.
 

Albacete 1-2 Barça: Bản lĩnh nhà vua và tấm vé bán kết nhọc nhằn​

Lamine Yamal và Ronald Araujo ăn mừng bàn tháng vào lưới Albacete

Trong một đêm lạnh giá tại Carlos Belmonte, FC Barcelona đã vượt qua cửa ải Albacete để ghi tên mình vào bán kết Copa del Rey. Hai pha lập công của Lamine YamalRonald Araujo là đủ để dập tắt giấc mơ của đội chủ nhà dù thầy trò Hansi Flick đã phải trải qua những phút bù giờ nghẹt thở.

Đây là lần thứ 16 trong vòng 20 năm qua, người khổng lồ xứ Catalunya góp mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất, tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương đầy kiêu hãnh.

Hiệp một bế tắc và màn tỏa sáng của số 10​

Ngay từ đầu, Hansi Flick đã tung ra đội hình rất mạnh với những cái tên như Lewandowski, Rashford và Lamine Yamal nhằm đánh phủ đầu. Tuy nhiên, Albacete đã chứng minh tại sao họ là "khắc tinh" của các ông lớn mùa này. Đội chủ nhà chơi phòng ngự lùi sâu, bịt kín mọi kẽ hở khiến Rashford và Dani Olmo liên tục bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn.

Phải nhờ đến sự kết hợp giữa khả năng pressing tầm cao và phẩm chất ngôi sao thì nút thắt mới được tháo gỡ. Phút 40, Rashford cướp bóng thành công, bóng đến chân Frenkie de Jong và được luân chuyển cực nhanh cho Lamine Yamal. Số 10 của Barça cứa lòng nửa nảy tinh tế mở tỉ số trận đấu. Đây là trận thứ 4 liên tiếp tài năng trẻ này ghi bàn nâng tổng số bàn thắng của anh mùa này lên con số 14.

Đội trưởng Araujo lên tiếng​

Bước sang hiệp hai, Barça chủ động gia tăng cách biệt để tránh rủi ro. Phút 56, từ quả phạt góc chính xác của Rashford, trung vệ đội trưởng Ronald Araujo đã bật cao hơn tất cả đánh đầu dũng mãnh nâng tỉ số lên 2-0.

Bàn thắng không chỉ ghi dấu ngày trở lại đội hình chính rực rỡ của trung vệ người Uruguay mà còn tưởng chừng như đã định đoạt số phận trận đấu. Albacete choáng váng nhưng không sụp đổ, họ vẫn kiên cường tìm kiếm cơ hội thông qua Jefté nhưng sự xuất sắc của thủ thành Joan Garcia đã từ chối tất cả.

Cái kết nghẹt thở và "người hùng" thầm lặng​

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, kịch bản kịch tính nhất mới bắt đầu. Phút 87, Javi Moreno bất ngờ băng cắt đánh đầu từ quả đá phạt trực tiếp bên cánh trái của Barça ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2, qua đó thổi bùng hy vọng cho hàng vạn khán giả tại Carlos Belmonte. Ngay sau đó, Ferran Torres đã đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng VAR đã từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị khiến những phút bù giờ trở nên căng thẳng tột độ.

Albacete tràn lên như sóng vỗ, và nếu không có sự lăn xả của Gerard Martín với tình huống bật cao cứu thua ngay trên vạch vôi ở phút bù giờ cuối cùng, Barça có lẽ đã phải bước vào hiệp phụ với đối thủ đang hưng phấn.

Tiếp tục hành trình bảo vệ vương miện​

Chiến thắng 2-1 không phải là một màn trình diễn hủy diệt như vài trận trước nhưng đó là thành quả của sự lỳ lợm và tinh thần vượt khó. Hansi Flick và các học trò đã hoàn thành mục tiêu cốt lõi: Tiến vào bán kết.

Con đường bảo vệ chức vô địch Copa del Rey vẫn đang rộng mở. Với bản lĩnh đã được tôi luyện qua những trận đấu nghẹt thở như tại La Mancha, các Culer hoàn toàn có thể tin tưởng vào một mùa giải đại thành công phía trước.

alt
alt
alt
alt
alt
 

Flick và Laporta sau tấm vé Bán kết: "Hạnh phúc vì bản lĩnh của nhà vô địch"​

Flick và Laporta sau tấm vé Bán kết: Hạnh phúc vì bản lĩnh của nhà vô địch

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận tứ kết Copa del Rey vang lên tại Carlos Belmonte, cả HLV Hansi Flick và Chủ tịch Joan Laporta đều đã có những chia sẻ đầy cảm xúc. Dù thừa nhận đội bóng cần cải thiện khâu dứt điểm, bộ đôi quyền lực của Barça vẫn dành sự tự hào cho tinh thần chiến đấu của các cầu thủ.

Vượt qua Albacete với tỉ số 2-1, Barcelona đã chính thức ghi danh vào nhóm 4 đội mạnh nhất giải đấu.

Dù trận đấu diễn ra khó khăn hơn dự kiến, chiến lược gia người Đức vẫn giữ được sự điềm tĩnh thường thấy. Trong buổi họp báo sau trận, ông chia sẻ:

"Albacete đã chơi rất tốt, nhưng thành thật mà nói, chúng tôi cần phải tận dụng các cơ hội tốt hơn để kết liễu trận đấu. Dù vậy, toàn đội đã chiến đấu cho đến những giây cuối cùng. Chứng kiến thái độ đó từ các cầu thủ khiến tôi thực sự tự hào. Trong những trận cầu như thế này, mục tiêu cuối cùng là chiến thắng, và chúng tôi đã làm được."

Flick cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho Ronald Araujo, người đã ghi bàn thắng quan trọng nâng tỉ số lên 2-0: "Cậu ấy cần tiến từng bước một. Bàn thắng này sẽ giúp Araujo lấy lại sự tự tin cần thiết. Cậu ấy kết thúc trận đấu trong trạng thái hạnh phúc nhưng cũng đã rất mệt mỏi."

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình TV3, Chủ tịch Joan Laporta không giấu nổi niềm vui khi đội nhà tiến sâu tại cúp nhà Vua:

"Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng góp mặt ở bán kết. Barça đã kiểm soát trận đấu khá tốt, nhưng cũng phải dành lời khen ngợi cho Albacete, họ đã chiến đấu rất danh dự và khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Tôi hy vọng họ sẽ gặt hái được kết quả tốt tại giải quốc nội."

Ông cũng không tiếc lời ca ngợi hai nhân vật chính của trận đấu:

Về Lamine Yamal: "Cậu ấy đơn giản là một thiên tài. Bàn thắng mở tỉ số của Lamine đã thay đổi cục diện trận đấu."

Về Ronald Araujo: "Tôi đặc biệt hạnh phúc cho Ronald. Cậu ấy đã trở lại đội hình xuất phát, đeo băng đội trưởng và ghi một bàn thắng giúp chúng tôi bình tĩnh hơn. Dù khi kết thúc trận đấu cậu ấy đã kiệt sức, nhưng sự hiện diện của Araujo mang lại sự hài lòng miễn chê cho tất cả."
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
Carles Naval,
Trả lời
6
Lượt xem
150

Advanced Traffic Statistics

Online Now
146
Members: 0, Guests: 146
Robots: 2,603

Forum Views

Visitors Today
15,417
Visitors Month
301,156
Visitors Year
2,194,429
Bài viết mới
2
Messages
203,047
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,194,429
Back
Top