bazen nói:
Thế ra fan Barca toàn 1 lũ ngu dốt gào rú , trình độ các bạn là vậy sao? :-'
Ừ, nhà chị nông dân quê kệch nên tuyền bọn ngu dốt gào rú thôi. Nhưng chị x hiểu nguyên căn làm sao mà một đứa tiếng xuất thân Thủ đô kền kền lừng danh mà lại gõ bài post cũng x biết cách đặt dấu chấm phẩy, đặt câu cho đầy đủ chủ ngữ vị ngữ, mang đầy đủ ý nghĩa ngữ pháp tiếng Việt chuẩn như chú. Thế cho nên chị đồ rằng với những đứa dở ngô dở ngọng đến đánh vần tập viết còn chưa thõi thì chẳng việc gì phải để ý nó nói gì cho mất công. Bọn dốt mà!
Còn riêng chú, ra giêng ngày dộng tháng dài không biết làm việc gì khác ngoài chơi bời thì năng sang đây, rỗi rãi chị dạy đánh vần mấy lị viết chính tả cho. Cứ phải có background căn bản thì mới xứng được các anh các chị dạy dỗ hòng có thể tiếp nhận được những thứ khác đi so với sự u mê vốn có của lũ kền kền con.
Trời thì rét, lòng thì bực. Coi như là sát giới tất niên.
Tiện thể, nêu ý kiến cho nó đỡ lạc đề: Em luôn luôn đã, đang và sẽ có một niềm tin bất diệt, niềm khát khao vô bờ bến là Barca sẽ làm tắt lịm cái sự huyênh hoang lầm lạc của bọn MU. Năm nay, năm sau, năm năm, mười năm, hai mươi năm hoặc lâu hơn nữa. Đó là niềm tin bất diệt.
O
