Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Tôi "yêu" bóng đá Anh 2011-2012

Xem trận hôm qua giữa Mu vs Norwich đúng là tức ói máu!

Người ta chỉ tức khi chứng kiến những điều phi lí thôi, còn không thể tức khi đó là " chân lí ":bunny:. Tiện đây cũng thử tìm hiểu xem tại sao ta luôn nghe thấy khẩu hiệu " MU Vô Đối " dù về sức mạnh của đội bóng thì " vô đối " của MU chỉ là hoang tưởng.
Đội bóng nào dành được nhiều chiến thắng may mắn nhất: MU vô đối.
Đội bóng nào ghi được nhiều bàn thắng bằng cách sút đập người, đổi hướng và vào: MU vô đối.
Trận thắng nào được coi là măy mắn nhất? 1 lần nữa vinh quang lại gọi tên MU với chiến thắng trong trận CK CL 1999.
Bàn thắng nào " rùa " nhất mọi thời đại? Với pha dứt điểm tinh tế, khoa học đẳng cấp của P.Scholes vào lưới AC Milan, Mu 1 lần nữa được nhắc đến.
Đội bóng nào khi được nhiều người tôn vinh là " rùa ", " rùa tai đỏ " nhất? 1 lần nữa MU lại " vô đối ".
Với tập hợp nhiều vô đối của các " vô đối ", Mu hoàn toàn xứng đáng là vô đối. Xin ngả mũ bái phục. Chỉ có 1 thắc mắc nhỏ. Rằng thờ Đức Chúa Trời là đạo Thiên Chúa, thờ Thánh Ala là đạo Hồi, Thờ Phật là đạo Phật, còn thờ Thần Rùa như MU thì là đạo gì vậy? Không lẽ là Đạo Rùa? Mong bạn nào hiểu biết về vấn đề này giải đáp giùm.
 
Manchester United --------> về Việt Nam ------> Quỹ -------> sang trở lại Anh (bỏ dấu) -------> Quy = Rùa.
 
Nhận xét của Barca_cz : "MU Vô Đối" rất độc đáo, mình yêu MU
 
Tình hình là cậu 3 Lô đêm trước đóng cửa phòng đốt pháo hoa nên hôm nay đỏ thế. Chết cha MU đi
 
Bác Sơn vừa lên báo nói mục tiêu của MU nhà bác ấy là hạ gục Barcelona thì các con rùa con đã chứng minh ngay là bác đừng hi vọng sớm quá :)). Trận này bác Sơn tay chưa có run nhưng mặt cũng đỏ như xôi gấc rồi :smile1:

Dù sao bác ấy vẫn còn ý thức được về trình độ của đội bóng chứ không đến nỗi như đám fan rùa ở Việt Nam :)) Why always luck hở MU :))
 
Sửa lần cuối:
Sau trận này có thể Ba Lô sẽ tuyên bố "Hãy mang Barca đến đây!"
 
Bình luận sau trận đấu với các ngôi sao ở K+:

Chí Trung: Rõ ràng là hôm nay chúng tôi đã chơi không tốt!
Xuân Lan: tôi nghĩ đây là một trận thảm bại của MU.

:megalol::megalol:
 
mario-balotelli-why-always-me.jpg

=)) =)) Tại sao ? Tại sao ? =)) =))
 
Siêu nhân Silva, messi của Tây Ban Nha, không có gì để bàn cãi nữa
 
Cụ Rùa vẫn nổi đấy thôi.
Nhưng cụ " bơi ngửa " nên toi Man Rùa:that's_it:
 
Trận đêm qua cứ tưởng thuộc giải Old Trafford Open .. MC đá khá đấy chứ, nhưng tựu trụng lại MU đá như *, tối om, nhất là 2 ông nội Evra & Anderson. Anh Sơn già sau trận run tay gặp nhà mình tưởng nghỉ rồi chứ, ai dè cố quá....
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tớ ở công trường xây dựng và nhận thấy một điều thế này: đa số công nhân đều hâm mộ ManU. Khá đơn giản để giải thích điều này vì thời gian sinh hoạt của công nhân không cho phép họ có thể thức đêm để xem giải Tây Ban Nha. Còn ở giải Anh, rõ ràng họ hâm mộ ManU là có lý do hẳn hoi nên rất đồng cảm với họ.

Trận hôm qua, ManU thua, gần như ít thấy họ reo như mọi tuần. Mãi mới thấy họ reo một lần thì hoá ra là ManU đã rút ngắn tỷ số. Đến cuối trận, đa số tiu nghỉu ra về. Có thể nói tối hôm qua khiến đa số người buồn. Sáng nay dậy đi làm thì chắc sinh khí làm việc cũng uể oải đôi phần.

Ở Việt Nam, cứ đội nào mạnh thì đương nhiên bị ghét. ManU và phần còn lại là thuộc về trước kia. Giờ có thêm Barca cũng bị ghét. Hôm qua ManU thua khiến đa số người Việt Nam buồn. Barca hoà khiến thiểu số người Việt Nam buồn. Vì tương lai giải trí và niềm vui cho số đông người lao động, tốt nhất là hãy cổ vũ ManU thắng để ngày cuối tuần thêm phấn chấn. Nếu không chắc chỉ còn lại đám thiểu số ru rú thức đêm xem bóng đá Tây Ban Nha thì chán chả thể nào tả được.
 
Thực sự thì xem bóng đá là để giải trí theo đúng nghĩa của nó chứ không phải ăn thua. Mu có những cái mà đội khác ở ngoại hạng không có đó là vấp ngã họ sẽ đúng dậy mạnh mẽ hơn. Sự lỳ lợm đáng nể, đó là lý do mà những người Công nhân họ hâm mộ Mu hơn Chel hay Arsenal.
Đẫu sao cũng xin chia buồn với Fan's MU.
 
Trào lưu, thần tượng mới của giới trẻ. Thân tặng các bạn Mờ-U :smile4:

2qvtxjm.jpg


di-ZAZ8.gif
 
Chỉ cần dòng chữ Why Always Me mà Balo đã nổi lại càng nổi hơn.Nếu bỏ qua các yếu tố ngoài chuyên môn thì không thể phủ nhận tài năng của cầu thủ người Ý gốc Ghana này.
 
Chỉ có thể là Super Mario :smile4:

[video=youtube;iIzpn-rt7W4]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iIzpn-rt7W4[/video]​
 
Vẫn là anh ấy, Chỉ có thể là MARIO, toàn làm trò hề
 
Vài ảnh biếm họa về trận đấu để đời của MU

316258_173417192745922_167194043368237_353440_2010467560_n.jpg

294779_173807979373510_167194043368237_355275_35072166_n.jpg

300327_277214285643812_100000657289271_891007_2016961411_n.jpg

297496_173658882721753_167194043368237_354194_1469223199_n.jpg


Nguồn Internet
 
Biemhoa.jpg


Hoạ sĩ Leo - SIX and the (Man) city :smile1:
 
Nói thât là mình ghét bóng đá Anh nhết trên đời, cầu thủ thì toàn hạng xoàng mà nhờ các anh báo chí nhà ta mà từ một cầu thủ chả ra gì có thể trở thành một idol, đúng là báo chí Vn nhìn không quá nóc chuồng gà


2` là cái gì, lên Cột đừng trách.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Barca_cz,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
145
Lượt xem
36,909

Advanced Traffic Statistics

Online Now
80
Members: 0, Guests: 80
Robots: 365

Forum Views

Visitors Today
326
Visitors Month
310,798
Visitors Year
2,204,071
Bài viết mới
1
Messages
203,053
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,204,071
Back
Top