Uhm thôi đc rồi, BLĐ đã đồng ý và bác Denpietrau cũng đã duyệt làm logo cho Barca miền nam rồi, mình dừng ở đây đc rồi.
Nếu mọi người đã đồng ý rồi thì thôi, chỉ tiếc là mình có ý kiến hơi chậm. Dẫu sao cũng vần phải nói việc thiết kế logo cho hội sẽ dùng dài lâu và nên cân nhắc kỹ...tránh tình trạng thay đổi sau này!

ff:
À 1 cái là cờ của Catalonia (đỏ vàng), 1 là cờ của FCB (2 màu đỏ xanh đặc trưng). Thật ra cũng đã bỏ cờ VN vào rồi mà thấy chuối quá nên thôi, cho nên thôi thì mình cũng nên giữ 1 tí dấu ấn của đội bóng mình hâm mộ, 1 tượng trưng cho màu cờ sắc áo, 2 là tượng trưng cho xứ sở đã sinh ra FCB. Chú r10 thấy vậy đã đc chưa?
Theo quan điểm cá nhân của em thì nếu người ngoài [Người Việt & Người Nước Ngoài], không phải là cules trong hội mà nhìn vào logo thì thú thiệt thật khó mà biết đây là logo của "Cổ động viên Barca ở SG-VN". Đơn giản là logo không khái quát lên được nét đặc trưng của chúng ta, đâu là SG, nơi nào là Việt Nam???:think1:!
Nếu quan sát logo của FCBHN, rõ là HG đã rất tinh tế khi đặt Văn Miếu QTG vào bên trong...rất hay, hình như chỉ thiếu cờ VN, nhưng đặc điểm nhận ra HN là cũng đủ rồi...:flower1:
Lá cờ Việt Nam luôn là một niềm tự hào của riêng em và không ít những người khác...Thế mà chẳng hiểu sao lại "chuối"...Mà có "chuối" thì sao ta không edit lại cho hết "chuối"...cái đó thể hiện tài năng của người Designer, ko lẽ phó mặc: "Tại vì nó chuối quá..."--Đồng nghĩa với việc chúng ta potay.:beat_plaster:
Điều cuối cùng em muốn nói là cách làm việc của chúng ta. Chúng ta tổ chức "cuộc thi" THIẾT KẾ LOGO FCBSG...nhưng chỉ có mỗi nathan "tham gia"...đồng nghĩa với việc chỉ có 1logo?!? Thế thì khả năng bỏ phiếu của mọi người bây giờ duy nhất chỉ có 1...

. Không thể lấy 1 mà làm chuẩn mực được...anh em chỉ còn biết vote, thực sự logo của nathan đẹp thật...nhưng cần chỉnh sửa chút ít hay là làm ra vài mẫu nữa rồi mở bầu chọn như ta từng làm với LOGO FCBVN- thế mới gọi là dân chủ

.
Nếu em không lầm thì mọi người định in chung logo này luôn cho đợt áo thi đấu mới nên mới "dụng tốc" như vậy...cẩn thận coi chừng "bất đạt"