Còn đây là hoàn cảnh của cháu. Cháu có nhiều người tỏ tình, cưa cẩm, bám đuôi,... Nhưng cháu đều từ chối khéo hoặc nói dối là đã có người yêu ( để đang hẹn hò với con bạn thân trên Facebook chẳng hạn ). Có phải cháu hơi kiêu quá không? Hay cháu có vấn đề? Cháu thì cháu muốn dành thời gian để học hỏi cũng như nâng cao kiến thức hơn là mấy chuyện trai gái. Cháu phải làm gì khi gặp phải mấy chàng dai như đỉa ạ?
Mọi người giúp em với!
Mọi người giúp em với!
Nội dung này đã bị ẩn...
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.
Sửa lần cuối:

lão mà đi tù thì ai quản lý forum :megalol:
, chắc cô em năm cũng chỉ kém anh mấy tuổi mà thôi. Sửa lại cách xưng hô trước nhé , anh chỉ xưng chú với cháu NuyenAnh thôi đấy nhá !
, chả hiểu sao. Mà em vẫn chưa có mối tình đầu nào cả, nên chả biết yêu là thế nào..!!!


