Thân tặng các bạn Real Madrid

Hôm qua xem thấy Ozil đá kinh quá. Không hiểu sao Pep lại không mua chú này, tiếc quá :-<

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Các anh em cứ bình tĩnh, Iniesta nhà mình còn đó thì không một tài năng trẻ nào trên Thế Giới dám về Barca đâu :)) Trừ tài năng ở La Masia thì không nói !!

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Hôm qua xem thấy Ozil đá kinh quá. Không hiểu sao Pep lại không mua chú này, tiếc quá :-<

Cái tiếc ở đây thực ra chỉ là vì Ozil đá hay trong màu áo bọn kền kền chứ không phải tiếc vì Barca đã bỏ phí một tài năng.
Thử hỏi, khi Ozil về Barca, anh ta sẽ đá ở vị trí nào? Anh ta đủ khả năng thay thế Iniesta hay là Xavi. Nếu đem ra so sánh việc mua Ozil và mua Mascherano thì ở thời điểm này, đem Mascherano về là đúng đắn. Barca mùa này đã bộc lộ nhiều lỗ hổng nơi hàng phòng ngự, và một miếng ghép như Ozil sẽ chỉ làm lỗ hổng ấy nới rộng ra mà thôi.
Một số người bảo rằng: Đội hình Barca giờ quá mỏng.Ừ đúng, công nhận, nhưng đem Ozil chả giúp ích gì cho đội hình ấy có chiều sâu hơn, khi mà những vị trí cần thêm người thì lại không được mua.
Suy đi tính lại, Mascherano là sự lựa chọn đúng nhất, hơn cả Cesc và Ozil

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Khoan nói đến chuyện mua Mas là đúng hay sai vì bây giờ vẫn chưa phải lúc. Ozil hay thật đấy nhưng nếu cho cậu ta ở một vị trí ở Barca thì quá khó, La Massia có đủ tài năng, Ozil không nhất thiết phải đến Barca. Ozil qua Real thì chỉ làm tăng sự hấp dẫn cho trận elclassico thôi.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Xem cái thằng dở hơi nó làm những trò gì này: :smile1:

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=0GwSQWKnL3g&feature=player_embedded[/ame]

Các tình huống nổi bật diễn ra ở giây thứ 9 ( đếm kẹo cao su ) và phút 1.06 ( lúc bọn dê bị gỡ hòa ) :smile1:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sửa lần cuối:
Hình như lão kế bên lấy chộm kẹo dỗi nên vứt đi ấy mà =))

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=QxPNSXAu0zo[/ame]

Clip về Gaynaldo chứng minh Gay bị gay 100% khi nhìn "hàng" của một cầu thủ Mu, mặt thuỗn ra. Hài hước đừng hỏi.

P/s: Ai xem clip này mà không thank là tớ buồn đấy =)) đau cả bụng

Tiêu đề của clip cũng nói lên tất cả: Gay có vấn đề về "chuối" :smile1:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sửa lần cuối:
Không biết có ai xem cái này chưa :)

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=CHcPxPZpWBw"]http://www.youtube.com/watch?v=CHcPxPZpWBw[/ame]

Mợ Mao và Zil mắt lòi, Dê đúng là lũ ô hợp ;))

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sửa lần cuối:
mou2309106.jpg

Casillas đã đến buổi tập muộn 1 tiếng hôm thứ 4 vừa rồi. Và ngay lập tức bị ông thầy Mourinho dằn mặt: "Thế chú có con chưa?".

Việc đến buổi tập muộn được "ưu ái" với những cầu thủ có con đang ở độ tuổi đến trường. Chỉ có Carvalho và Dudek là có trách nhiệm cao cả đưa con đi học mà thôi.

Casillas hết sức tẽn tò. Có vẻ như Mourinho đang hậm hẹ với Casillas vì cô bồ Sara Carbonero của chàng thủ môn này mới phát ngôn đụng chạm đến một cầu thủ người Bồ - "Ronaldo là người ích kỷ và rất cá nhân".

Đúng là: Đến Thánh cũng bị dằn mặt!

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
;;) Không biêtết là ới những trận hòa như hôm qua thì Mou trần tình thế nòa với báo chí thân Real và CĐV Real đây, hahaha. Ở TBN khác nhiều so với ở Anh và ở Ý. Ở Anh và Ý thì báo chí là báo chí chung, thích mắng thằng nào thì mắng. Nhưng ở Real có báo chí thân Barca, thân Real. Nó châm chọc chiến tranh với báo chí thân Barca thì được nhưng mà làm sao dám bật báo chí thân Real. Hahaha:cool:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Tôi đã nói rồi, bầy Dê này với phong cách Mou thì chỉ được khoảng 70điểm sau khi hết mùa là cùng, toàn hòa thôi, có thể nó sẽ ít thua, nhưng hòa thì khỏi phải đếm đi, sẽ còn nhiều trận nữa. Xem chừng đối thủ cạnh tranh vô địch với ta không phải là bầy Dê nữa mà sẽ là bầy Dơi thôi ;;)

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Mọi người đều bảo có Mou sẽ khiến Real mạnh hơn, La Liga hấp dẫn hơn. Nhưng mình lại không nghĩ thế. Mình lại nghĩ chính Real dưới thời của Pellegrini mới thật sự là đáng sợ. Dù không giành được danh hiệu nào nhưng lối chơi của Real ở mùa giải trước khá hay, những thống kê về số điểm, số bàn thắng đã nói lên điều đó
Ít nhất cho đến thời điểm này, mình đang thầm cảm ơn Perez bởi đã sa thải Pellegrini

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sửa lần cuối:
Em rất đồng tình với ý kiến của anh Kataly, mùa trước Dê dành tới 96 điểm, trắng tay là vì mùa trước Barça đá quá hay. Dưới thời Pellegrini, Dê đá phóng khoáng hơn giờ.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Mọi người đều bản có Mou sẽ khiến Real mạnh hơn, La Liga hấp dẫn hơn. Nhưng mình lại không nghĩ thế. Mình lại nghĩ chính Real dưới thời của Pellegrini mới thật sự là đáng sợ. Dù không giành được danh hiệu nào nhưng lối chơi của Real ở mùa giải trước khá hay, những thống kê về số điểm, số bàn thắng đã nói lên điều đó
Ít nhất cho đến thời điểm này, mình đang thầm cảm ơn Perez bởi đã sa thải Pellegrini

Mùa giải mới chỉ trôi qua 5 vòng đấu mà chú đã vội khinh Mou sớm thế, đường còn dài mà :smile1:
Nhưng công nhận với chú là Dê dưới thời Pellegrini mạnh thật chứ không phải đùa, bằng chứng là số điểm và số bàn thắng của Dê mùa trước hoàn toàn xứng đáng với ngôi vô địch La Liga trong trường hợp không có Barca... :)

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Mùa giải đầu tiên Mou về Chel chỉ để thủng lưới 15 bàn ở PL, mùa này với cái tỉ lệ 5 trận thủng lưới 1 bàn Mou sẽ còn biến Dê thành 1 tượng đài cù nhầy hơn nữa :-x

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Mourinho chỉ giỏi được cái phòng ngự phản công thôi chứ phong cách tấn công của Real thì chả nó trận nào ra hồn.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Bọn fan Real chúng nó trước nói mình thiếu Messi không làm được gì. Thế là mới trận hồi sáng, chúng nó có đủ người mà vẫn bị Levante cầm hòa 0-0, trong khi ta lại thắng 3-1. Mô chỉ được cái phòng ngự, ổng qua Real thế làm làm hư lối đá của bọn chúng.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
94c9e9ecbaafff.jpg

Gaynaldo:Anh ơi anh ảnh em 1 quả để mai em dc dịp to mồm nhé!
Chú kia:Tao tính thả nhưng đời tao chúa ghét mấy thèn gay.Cút!

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sáng nay sau khi biết bọn Real không thể thắng là nhảy múa khắp nhà như con điên. Đúng là quá sướng ấy chứ<):DNgày hôm qua chưa đá bọn báo chí VN cứ là tung hô Real lên tận mây xanh, giờ thì chắc chúng câm hết rồi;;)

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Nói thế này, Mou là huấn luyện viên rất giỏi, dù có ghét cũng phải công nhận là vậy. nhưng huấn luyện viên nào cũng phải có phong cách riêng và phong cách của Mou là khoa học, kỉ luật, sức mạnh, (không nên nói là phòng ngự phản công). vấn đề ở đây là những thứ mà Mou mạnh thì quân không mạnh và những thứ mà quân mạnh thì Mou không mạnh. Qua 5 vòng đấu tôi thấy Mou đang cố hài hòa giữa hai vấn đề này, và vẫn thiên về cách đá của hắn hơn vì vậy Real đá trận hay trận dở. hàng công bỏ lỡ vô số cơ hội, vì hàng công của nó không có những cầu thủ cỡ Droba hay Etoo, Milito, những người có thể im hơi lặng tiếng cả trận nhưng đùng một cái là có bàn.
Hiện ta đang thấy một Mou khác, và những lời nói không còn logic như xưa.
Vấn đề quan trọng nhất lúc này là tận dụng thời gian này tăng tốc cho nhanh.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 

Thống kê chủ đề

Tạo
Tuấn Nguyễn,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
3,522
Lượt xem
775,942

Advanced Traffic Statistics

Online Now
72
Members: 0, Guests: 72
Robots: 1,473

Forum Views

Visitors Today
335
Visitors Month
322,161
Visitors Year
2,215,434
Bài viết mới
4
Messages
203,071
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,215,434
Back
Top