Hay quá, một trận đấu của hai quái thú với kết quả chiến thắng thuộc về Quỷ đỏ vùng Mơ - sê - xai. Các chú Kền Kền bị vặt sạch lông ngay tại tổ của mình. Không biết các chú ấy có kịp mọc lông để bay trên bầu trời Liverpool nữa không???
By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.
SignUp Now!Catalan Giant nói:Real cả trận không có nổi một pha bóng cho nó ra hồn, không xem Real đá ở Liga nên không hiểu tại sao đá đấm như vậy lại có thể thắng hết trận này đến trận khác.
Tuấn Nguyễn nói:Catalan Giant nói:Real cả trận không có nổi một pha bóng cho nó ra hồn, không xem Real đá ở Liga nên không hiểu tại sao đá đấm như vậy lại có thể thắng hết trận này đến trận khác.
Đúng ra là vì ở La Liga các đối thủ của Dê vẫn nghĩ rằng họ có thể dễ dàng chiến thắng được Dê. Các đội bóng đó thể hiện một lối chơi mở hơn.
Liverpool vừa rồi đá với Dê với một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng như dành cho Dê một sự tôn trọng đúng mức. Trong khi đó Dê bắt buộc phải thắng nếu muốn đi tiếp (đá sân nhà), mà Ramos không có thói quen tấn công tốt... Dê thua là phải.
Quay lại Liga, nếu các đội bóng khác cũng đối xử với Dê như họ đối xử với Barca (phá lối chơi, phá chân, phòng thủ nhiều tầng, chầu chực cơ hội phản công)... thì Dê liệu có cơ hội không???? Câu trả lời rất dễ hiểu.



teivcart nói:Mặc dù không ưa gì Real nhưng t khá khâm phục tinh thần của kền kền ít nhất là cho đến thời điểm này. Dù đá hay hoặc đá dở, vẫn phải công nhận bản lĩnh của đội bóng áo trắng là rất cao và đáng học hỏi, không nên quá chế nhạo Real trong cuộc rượt đuổi này bởi họ đã cố gắng hết sức. Cái cần thiết hơn là khen ngợi Barça. Hehe :lol:

Contents