Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Thân tặng các bạn Real Madrid

Real từ xưa đến nay đã bao giờ là nơi đào tạo trẻ tốt đâu, ý là đào tạo ở đội 1 chứ lò Castilla của nó cũng cho ra được nhiều hàng ngon.

Chính sách của Real từ ngày xưa luôn là mua sao nhưng giờ chính sách đó bị phá sản do mấy thằng dầu mỏ phá giá.

Mà Real sử dụng cầu thủ trẻ toàn là mấy thằng mua từ ngoài về (mấy thằng tự đào tạo thì toàn đẩy đi) trong khi Barca sử dụng hàng La Masia lại đồng nhất triết lý với đội 1 nên các tài năng trẻ sẽ dế đá hơn.
 
Real-ngoi-choi.jpg

Perez hỏi Zidane: "Chú chơi đội hình 3-5-2 à?"
Zidane: "Éo đâu, bọn nó đứa nào cũng thích đá số 10 còn nhiều hơn bọn Barça"
 
Theo giới trà đá vỉa hè thì Real Madrid sẽ mời Pochettino về thay thế Zi hói. Và 3 cầu thủ được Pochet đưa về để củng cố kền kền là Hà Duy Kiên, Ali Deli gì đó và Dybala. Nghe gớm thật. Xã nhà còn đang tưng tửng giữa thánh Braithwaite hay thần Đom Đóm thì Dê có đến 2 thằng số 9 khủng nhất nhì châu Âu. Thế này mà Siêu kinh điển thì nó giã mình chục quả à.
 
Tiền đâu mà mang về cả Kane, Alli và Dybala :D Mục tiêu của thằng Dê đến giờ đang là Mbappe.

Kane là một trong các số 9 khủng nhất châu Âu thì đúng nhưng Dybala là số 10 mà bác, vị trí và phong cách thi đấu không khác gì Đom đóm. Ngoài ra phong độ của chú này bây giờ còn thua xa Đom đóm :)).

Dele Alli thì nói thật hơi bị overrated. Xem chú này thi đấu không có gì đặc biệt cả. Phiên bản cấp thấp hơn của Pogba.
 
À. Ý mình là nó sẽ đá với cặp tiền đạo Benzema - Hà Duy Kiên nên nói là 2 số 9. Chứ Dybala thì mình không quan tâm lắm.
 
Đội nhà đang đứng tận Thứ 7, mà lại thua nó, nên chẳng có hứng để dìm hàng đội bạn.
 

Perez mở đường cho Sergio Ramos sang P$G. Sắp tới chắc El Classico còn lại toàn đám trẻ đá với nhau.
 

Perez mở đường cho Sergio Ramos sang P$G. Sắp tới chắc El Classico còn lại toàn đám trẻ đá với nhau.
Chí ít thì mình an ủi là kền kền không còn hàng thủ ngon và hậu vệ xã nhà không còn bị Da Mốc dắt mũi nữa :D
Tiền nhiều nên ngôi sao như lá mùa thu trôi theo dòng nước về chỗ trũng thôi.
 
Còn đâu một thời Barca Real thay nhau là đội bóng mạnh nhất và mạnh nhì thế giới. Messi và Ronaldo, Pep và Mou, tiki-taka và phòng ngự phản công v.v. Năm sau nếu Barca mất Messi và Real mất Ramos thì Siêu kinh điển khác gì hai đội nhàng nhàng đá với nhau.
 

Mình chỉ mong Gay ở lại Real Madrid mà không được
 
Satellite
Satellite
Satellite
Satellite
Satellite
Satellite
Satellite
Satellite
Satellite
Satellite
Satellite
Satellite


Nhìn Bernabeu tương lai và cách thức thi công xây dựng thấy hiện đại thật. Căm-Nâu xã nhà tranh cãi mãi mà vẫn chẳng động tĩnh gì. Thi thoảng thay cái thảm cỏ cho vui.
 

Chiến thắng trong trận derby Madrid của Real Madrid khiến bà con không vui. Nhưng chí ít ở trận này có 1 niềm vui nho nhỏ: cu Đom Đóm được đá nhiều hơn 30 :D
 
Sự trở lại của Barca tại La Liga mùa này có vẻ đã trở thành động lực mạnh mẽ cho Real có những chiến thắng liên tiếp. Với lực lượng vượt trội của Barca và Real, sự suy yếu của những đối thủ tiềm tàng như ATM, Valencia, Sevilla... khả năng cao mùa này La Liga trở lại là cuộc chiến song mã giữa 2 đội. Hai trận đối đầu trực tiếp có thể sẽ là những cột mốc quan trọng quyết định chức VĐ. Liệu kỷ lục 100 điểm mùa 2011-2012 có bị phá?
Nói thêm về Real, thời điểm này Real thực sự đáng sợ về cả lực lượng, bản lĩnh thi đấu và đặc biệt đầu óc chiến thuật, khả năng thích nghi của HLV. Trước đây khi ở Serie A, Ancelotti được coi là HLV rất giỏi trong chiến thuật trong đấu cúp (đặc biệt là ở C1) nhưng không mạnh về đua đường dài (10 năm đầu cầm quân ở Serie A, ông chỉ dành được 1 chức VĐ và trong nhiệm kỳ đầu với Real, 2 năm liên tiếp Ancelotti cũng đánh rơi chức VĐ dù có nhiều lợi thế trong tay). Tuy nhiên theo thời gian, Ancelotti ngày càng hoàn thiện khả năng đua đường trường trong khi vẫn chưa mất đi tư duy chiến thuật sắc bén ở đấu trường cup. Hy vọng là 2 lượt trận gặp Real, chúng ta sẽ phát huy được hết khả năng để trực tiếp giải quyết đối thủ.
 
Sửa lần cuối:
Sự trở lại của Barca tại La Liga mùa này có vẻ đã trở thành động lực mạnh mẽ cho Real có những chiến thắng liên tiếp. Với lực lượng vượt trội của Barca và Real, sự suy yếu của những đối thủ tiềm tàng như ATM, Valencia, Sevilla... khả năng cao mùa này La Liga trở lại là cuộc chiến song mã giữa 2 đội. Hai trận đối đầu trực tiếp có thể sẽ là những cột mốc quan trọng quyết định chức VĐ. Liệu kỷ lục 100 điểm mùa 2011-2012 có bị phá?
Nói thêm về Real, thời điểm này Real thực sự đáng sợ về cả lực lượng, bản lĩnh thi đấu và đặc biệt đầu óc chiến thuật, khả năng thích nghi của HLV. Trước đây khi ở Serie A, Ancelotti được coi là HLV rất giỏi trong chiến thuật trong đấu cúp (đặc biệt là ở C1) nhưng không mạnh về đua đường dài (10 năm đầu cầm quân ở Serie A, ông chỉ dành được 1 chức VĐ và trong nhiệm kỳ đầu với Real, 2 năm liên tiếp Ancelotti cũng đánh rơi chức VĐ dù có nhiều lợi thế trong tay). Tuy nhiên theo thời gian, Ancelotti ngày càng hoàn thiện khả năng đua đường trường trong khi vẫn chưa mất đi tư duy chiến thuật sắc bén ở đấu trường cup. Hy vọng là 2 lượt trận gặp Real, chúng ta sẽ phát huy được hết khả năng để trực tiếp giải quyết đối thủ.

Công nhận ông Ancelotti này bền phong độ nhỉ. Nổi tiếng và thành công trước Mou mà giờ này ông ấy vẫn nằm trong top HLV khủng hiện tại. Còn MOU thì phải đi ăn mì Ý rồi.
 
Ance chiến thuật thay đổi linh hoạt tùy tình hình nhân sự mà, có bị bó buộc kiểu luc nào cũng tấn công hay luc nào cũng phòng thủ đâu. Với điểm lợi hại nhất của Ance theo tôi thấy là đăc nhân tâm - thuyêt phục được cầu thủ nghe và chiến đấu cho mình. Còn Mou thì kiểu lối đá rặt phòng thủ + với việc hay bôi bac cầu thủ trên media nên thành công phat là như quả bóng xì hơi
 
Ngày xưa có Benitez đấu cup cũng rất đáng gờm mà sau này đụt nhanh quá.
 
Benitez được giai đoạn 04-07 thôi. Ăn hên được cái C1 năm 2005.
Điểm mà tôi nhớ nhất về Benitez là quỹ chuyển nhượng có 100 củ, thay vì đi mua 2 3 thằng ngôi sao mỗi thằng 30-40 củ thì ông vác về 10 thằng, mỗi thằng giá 10 củ. Sau đấy thì đếch dùng được xong lại ngoạc mồm ra kêu là ko có cầu thủ =))
 
Tôi chả thấy gì là hên ở cái cup C1 mà Liverpool ăn được ở năm 2005 cả! Không có thực lực thì có khướt mới ăn được Juve, Chelsea hay Milan thời điểm đó! Có chăng thì chỉ là không kiểu áp đảo hay thuyết phục cho lắm mà thôi, và cũng nên nhớ là lão còn giúp Liverpool tiến vào thêm 1 trận Ck nữa năm 2007 đấy. Giai đoạn đó nói Benitez là ông kẹ đấu cup không có sai đâu.
 
Trận đấy mà bảo ko hên thì còn trận nào hên nữa.
Hêt hiệp 1 đã thua 3 nho rồi. Ai xem trận đấy cũng nghĩ trận đấu đã kêt thuc sau hiệp 1 rồi.
Bọn Milan thấy ez quá nên chủ quan đá trùng xuống, Liv thì kiểu ko còn gì để mất, hên là bật lại được và làm nên lịch sử.
 
1 trận cầu vs 1 giải đấu nó khác nhau! Trận Ck 2005 là kinh điển rồi! Liverpool ko có thực lực thì ko bật lại đc đâu! Nên đừng phủ nhận khả năng của họ!
Ngẫm lại cái giải năm đó pha ngoáy mông của Ro vẫu tung lưới Chelsea ms là siêu kinh điển!
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Tuấn Nguyễn,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
3,522
Lượt xem
775,100

Advanced Traffic Statistics

Online Now
164
Members: 0, Guests: 164
Robots: 1,447

Forum Views

Visitors Today
14,129
Visitors Month
281,188
Visitors Year
2,174,461
Bài viết mới
6
Messages
203,043
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,174,461
Back
Top