Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Thân tặng các bạn Real Madrid

Perez: Đơn giản là tao đẹp trai và lắm tiền hơn mày =))
 
2 nhà báo Mundo cùng nhau viết bài điều tra về chủ đề: tại sao Real thời Perez luôn có lá thăm bốc phải ngon lành nhất và kết cục là họ vô địch liên tục.

http://www.mundodeportivo.com/futbo...896336/mucho-mas-que-azar-para-el-madrid.html

Tạm bỏ qua sự ghen ăn tức ở của hai bên với nhau để xem lại sự kỳ lạ liên tục khiến tất cả phải nghi ngờ.

img_rguillamet_20161226-201727_imagenes_md_otras_fuentes_ba009m1-web-01-U402211275662G8F--572x1452@MundoDeportivo-Web-Portada.jpg


Nôm na là ông Barça vòng loại trực tiếp toàn gặp: Arsenal (3 lần), PSG (3), Manchester City - AC Milan - ATM (2), Stuttgard - Leverkusen - Shakhtar (1).

Trong khi từ năm 2009/2010 là lúc Perez trúng cử Chủ tịch kền kền trắng thì tránh gặp các ông lớn: Bayern (7 lần), Barça - Juve - PSG (6 lần). (Lý do tránh Barça chắc là do có lúc giải này chưa lên đến 32 đội), Arsenal (5), Inter - ManCity (3), Milan - ATM (2).

Đa số Real sẽ gặp các ông sau: Schalke 04, Lyon, APOEL Nicosa, CSKA Moscow, Galatasaray, Tottenham, Dormund, Roma, MU, Wolfburg, ATM, Napoli.

Chán chê mê mỏi lôi sự ngẫu nhiên ra để chửi thì kiểu Perez quá giỏi và đám còn lại quá kém. Lấy cái mốc 2009/2010 ra mà gặp phải đám nào nó lôi từ trước đó thì lại có chiêu khen Lã quá giỏi cũng bằng hòa. Chốt lại bóng đá châu Âu cũng ma chẳng khác gì ta.

Bàn tay 'ma' làm nên tất cả.
Có Perez sỏi đá cũng thành cơm.
 
Theo báo chí thì Sampaoli đã bày tỏ ước mơ được dẫn dắt Messi. Đây là một thời điểm nhạy cảm giống hệt khi xưa Lucho về làm HLV của Barça.

Mùa giải 2013-14, Lucho được đánh tiếng thay Tata. Ông kễnh này khi biết được về Barça và sắp chia tay Celta nên dồn hết sức để đánh bóng tên tuổi ở vòng 37 khi Celta gặp Real Madrid. Thời điểm này Barça, Atletico và Real Madrid đang chạy đua chức vô địch. Vòng 37 áp chót, Celta của Lucho giã kền kền trắng 2-0 và chính thức đuổi bọn hoàng gia xuống chiếu dưới để Barça trực tiếp tranh giành với ATM. Rất tiếc vòng cuối là vòng tự quyết và Bọ Xít đầu đất đã ghi bàn trước nhưng chúng ta vẫn để Godin đánh đầu gỡ hòa. Chỉ cần thắng là vô địch nhưng Tata đã không thể khoan được hàng thủ ATM quá chắc. Họ vô địch và Lucho được tiếng là thắng Real Madrid giúp chúng ta.

Năm nay cũng giống thế. Vòng tới Sevilla sẽ gặp Real Madrid. Nếu Sampaoli giúp Sevilla loại Real Madrid thì gần như chiếc ghế ở Camp Nou là dành cho ông. Nhưng nguy cơ Lucho khiến Barça trắng tay cũng cao như mùa 2013-14 thì nguy hiểm quá :D.
 
Real kinh đó, chém chết Seville 3 - 0 mà không có BBC, Ramos, Pepe? Điều gì đang xảy ra?
 
Sức mạnh của Real Madrid có chiều sâu đến nỗi giờ người ta mới để ý chứ sao :D

Khách quan mà nói sức mạnh của Real đang là hàng tiền vệ. Cỡ tiền đạo như Morata thừa sức biến những cơ hội được tạo ra từ hàng tiền vệ xuất sắc chẳng kém gì ba anh BBC. Nếu - thẳng thừng thì các tiền đạo của Real có thể vượt qua anh Gaynaldo trong một mùa khi cứ bị nhồi cơ hội liên tục như thế này.

Giờ Modric là tiền vệ đáng xem nhất Liga. Busquets, Iniesta chỉ đứng hàng 2.
 
Real chiều sâu thì từ mấy mùa trước đều thế rồi. Nhưng có lẽ đến lúc phải thừa nhận khả năng của Zi hói. Mà cứ những trận đấu lớn, thiếu Ronaldo thì lối chơi của Real tốt hơn hẳn, thắng dễ dàng hơn hẳn. Có lẽ năm nay Real khó trượt chân tại La Liga. Còn ta thì cũng khá phập phù, nên khó nhằn ở Champions League.
 
[TABLE="class: grid, width: 750"]
<tbody>[TR]
[TD="align: center"]Barça[/TD]
[TD="align: center"]Real Madrid[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Năm 2011: Barça vô địch Champions League, La Liga, Siêu cúp TBN, Siêu cúp châu Âu, cúp thế giới các CLB (5 cúp)
[/TD]
[TD]Năm 2011: Real Madrid vô địch cúp Nhà vua (1 cúp).
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Barça thắng Osasuna 4-0 ở lượt đi Copa del rey[/TD]
[TD]Real Madrid thắng Malaga 3-2 ở lượt đi Copa del Rey[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Barça tham dự lễ trao giải.[/TD]
[TD]Real Madrid cử Zidane (cấp quản lý) và Butragueno (đại diện ban lãnh đạo) đi dự[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Messi nhận giải chỉ cảm ơn oằn tà là ngoằng.[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Năm 2016: Barça vô địch La Liga, cúp Nhà vua, siêu cúp Tây Ban Nha (3 cúp)[/TD]
[TD]Năm 2016: Real Madrid vô địch Champions League, siêu cúp châu Âu, cúp thế giới các CLB (3 cúp)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Barça thua Athletic Bilbao 1-2 ở lượt đi Copa del Rey[/TD]
[TD]Real Madrid thắng Sevilla 3-0 ở lượt đi Copa del rey[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Đương kim chủ tịch Bartomeu, phó chủ tịch Jordi Mestre, giám đốc Silvio Elías, CEO Òscar Grau, Albert Soler , Robert Fernández và Raúl Sanllehí tham dự [/TD]
[TD]Real tham dự lễ trao giải[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]Gaynaldo nhận giải nhếch mép đá xoáy Barça[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

Mối thâm thù Barça - Real Madrid đã kéo lên đến tận bữa tiệc đỉnh cao nhất của FIFA và qua đó khẳng định cặp đôi này đứng đầu thế giới về sự xung khắc, vượt qua những bộ đôi từ các đất nước khác như Argentina, Brazil, Anh, Scotland...

Fifpro11-2011.jpgFifpro11-2011-a.pngFifpro-11-2016.jpg
 
Các bạn Dê căng hết mình để lập cái kỷ lục 40 trận bất bại giờ thì chắc bắt đầu kiệt sức rồi.

La Liga vẫn chưa phải đã hết hy vọng.
 
Nếu xác định vượt qua Real thì chúng ta phải đập bè lũ Hoàng gia ngay tại Béc-giê-bêu, và chờ Real xảy chân 1-2 trận.

Sevilla hay nhỉ, bỏ Copa del Rey để đập chết tại La Liga :))
 
Nói chung là thuyết âm mưu của lão Sampaoli. Lão có đặc điểm éo thua thằng nào liên tiếp 2 lần. Kiểu thua Argentina vòng bảng. Đến chung kết bố thủ cầm hòa thì mày khóc ngay. Cặp Sevilla năm nay hấp dẫn nhất Liga. Ở cúp nhà vịt thì thua trận đầu tan nát vì không có thằng Gay. Trận sau hòa trên sân nhà cho bọn Castella đỡ tinh vi. Đến trận này có Gay thì bật ngược. Kịch bản hay nhất là cho thằng Gay ăn bàn pen rồi để đứa Judas là Ramos phản lưới. Chẳng thể nào có một kịch bản đối đầu hay hơn thế. Nhưng chốt lại Real Madrid vẫn vào tứ kết cúp nhà vua và nó vẫn vô địch Liga.
 
Tỉ lệ cầm bóng Sevilla : 57% vs Real : 43%. Vậy cuối mùa Sampaoli về Barca là quá đẹp ?!
 
Nói chung là thuyết âm mưu của lão Sampaoli. Lão có đặc điểm éo thua thằng nào liên tiếp 2 lần. Kiểu thua Argentina vòng bảng. Đến chung kết bố thủ cầm hòa thì mày khóc ngay. Cặp Sevilla năm nay hấp dẫn nhất Liga. Ở cúp nhà vịt thì thua trận đầu tan nát vì không có thằng Gay. Trận sau hòa trên sân nhà cho bọn Castella đỡ tinh vi. Đến trận này có Gay thì bật ngược. Kịch bản hay nhất là cho thằng Gay ăn bàn pen rồi để đứa Judas là Ramos phản lưới. Chẳng thể nào có một kịch bản đối đầu hay hơn thế. Nhưng chốt lại Real Madrid vẫn vào tứ kết cúp nhà vua và nó vẫn vô địch Liga.

Chính xác là Real vẫn có khoảng cách tối đa 4 điểm, vẫn đang ở tứ kết cúp nhà vua, và chả mất cái gì là to tát cả. Nhưng mà mất điểm là Ok rồi. Còn phải mất nữa.
 
Tung ra đội hình rất mạnh nhằm lấy lại tinh thần sau trận thua hồi cuối tuần trước nhưng Dê lại phải nhận trận thua thứ hai liên tiếp mà lại còn trên sân nhà.

May cho Dê là trận này thuộc khuôn khổ Cúp Nhà Vua nơi còn có trận lượt về cho họ sửa sai.

Thể lực, tinh thần và có thể cả sự may mắn nữa đang là điểm yếu của bầy Kền Kền lúc này.

Sẽ không ai ngạc nhiên nữa nếu cuối tuần này Real đánh mất điểm trên sân nhà khi gặp Malaga.
 
Nhìn tường thuật trên 24h, có đúng một dòng " Cristiano Ronaldo đá chính trên hàng công " Kéo xuống đến cuối cùng thấy chấm điểm 1.5. Vãi cả 4 quả bóng vàng.
 
Bảy nhơt thì bóng vàng cái gì. Chẳng qua ăn hôi cái danh hiệu c1 với euro + truyền thông đu bám nên được bóng vàng thôi. Cứ lấy tiêu chí bàn thắng + kiến tạo + điểm số các trận cộng lại xem đứng thứ bao nhiêu. Có khi ở Real còn chả nhất được ấy chứ
 
thường mấy thằng đạt điểm rơi phong độ ở đầu mùa thì cuối mùa sẽ trắng tay thôi, khả năng mùa này Dê cũng sẽ đi vào vết xe đổ đó. :D, cứ lù lù mà tiến và bùng nổ vào cuối mùa mới dễ ăn 2 ăn 3 được. :D
 
Thường thì Messi hay tỏa sáng ở những giai đoạn ít người quan tâm (cuối + đầu năm mới). Thằng Gay lại tỏa sáng ở những giây phút của những trận quan trọng và đúng lúc người ta hay quan tâm đến giây phút đó là chuyện quyết định của cả năm.

Nhiều lần Quả Bóng Vàng đã được quyết nhưng vẫn phải lùi lại hay bỏ phiếu sớm cũng chỉ vì để ghi nhận vài ba giây phút nhất thời đúng kiểu Messi vừa liền tù tì đá phạt và kéo Argentina với vũng bùn vòng loại và giúp Barça lầm lũi tiến lên. Thời điểm đó nhiều ông bỏ phiếu cũng chột dạ là mình sai rồi nhưng đây là thế giới bóng đá và phải cần những tranh cãi để bán báo và đối trọng để các trận đấu cân bằng và hấp dẫn hơn.

Cố lên Celta. Yêu anh Vigo rồi đấy :D

[video=youtube;lbMlnM67INQ]https://www.youtube.com/watch?v=lbMlnM67INQ[/video]

Xem highlight thì thấy Real trượt ngã vì coi thường đối thủ là chính. Khả năng nó vẫn vào được bán kết.
 
Dự là trận sau Real thắng 2-1, đá Pen, Rô lại làm quả Pen cuối và trở thành Hero, hị hị :cuoimim:
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Tuấn Nguyễn,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
3,522
Lượt xem
775,935

Advanced Traffic Statistics

Online Now
70
Members: 0, Guests: 70
Robots: 1,795

Forum Views

Visitors Today
720
Visitors Month
322,037
Visitors Year
2,215,310
Bài viết mới
2
Messages
203,067
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,215,310
Back
Top