Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Thân tặng các bạn Real Madrid

Vấn đề là do MU sẵn sàng chấp nhận mất trắng nếu Real không đưa ra cái giá hợp lý, 15-20 triệu với ED không là gì cả

Dê xử lý vụ này thiếu khôn ngoan. Trong trường hợp không có người thay thế MU vẫn có option giữ De Gea lại thêm một năm và chấp nhận mất trắng như đã chuẩn bị tinh thần. Chưa kể nếu năm sau Dê tiếp tục trắng tay và MU thành công ở PL/ tiến sâu ở CL thì chưa chắc De Gea đã chịu đi. Trong thương vụ này khác với Dê, MU có rất nhiều phương án để thong dong lựa chọn.

Dê không kịp thời vị trí thủ môn và mua được một thằng trụ ngon thì mùa sau lại thảm thôi.
 
Benitez khác với Ancelotti, đội hình ông này luôn phải có 1 ông trụ tốt cho nên ngay cả khi Real không mua tiền vệ trụ nào về thì hoặc Modric hoặc Kroos sẽ phải hy sinh( nhiều khả năng là Modric) để cho Casemiro hay Irramendi đá chính
 
Luật thời hạn còn 1 năm đúng là quá thiệt cho CLB. Gần như quyền quyết định là của cầu thủ hết. Cầu thủ không chịu kí hợp đồng, cũng không muốn sang CLB khác thì đội bóng cũng đành chịu mất trắng, chẳng làm gì được. Thấy vụ này cũng giống Lewandoski thật. Dortmund nhất quyết không bán cho Bayern, chú Lewandoski này cũng nhất quyết chỉ sang Bayern thế là cuối cùng ở lại ra đi tự do, DM thì mất trắng, chứ nếu được bán sang CLB khác thì cũng kiếm được cả đống tiền
 
Luật thời hạn còn 1 năm đúng là quá thiệt cho CLB. Gần như quyền quyết định là của cầu thủ hết. Cầu thủ không chịu kí hợp đồng, cũng không muốn sang CLB khác thì đội bóng cũng đành chịu mất trắng, chẳng làm gì được. Thấy vụ này cũng giống Lewandoski thật. Dortmund nhất quyết không bán cho Bayern, chú Lewandoski này cũng nhất quyết chỉ sang Bayern thế là cuối cùng ở lại ra đi tự do, DM thì mất trắng, chứ nếu được bán sang CLB khác thì cũng kiếm được cả đống tiền

Cái này gọi là luật Bosman. Trước khi có luật Bosman thì số phận cầu thủ hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào CLB chủ quản. Ví dụ MU mùa sau có thể không chấp nhận để De Gea ra đi, giảm lương xuống 10% và đầy xuống đội trẻ.

Luật Bosman làm thị trường chuyển nhượng linh động hơn. Đội bóng càng lớn thì càng hưởng lợi.

Vụ Lê Văn thì có thể Dortmund cũng chẳng thiệt gì vì hiệu số giữa doanh số dự kiến mà đội bóng có thể thu được trong trường hợp có Lê Văn và bán Lê Văn lớn hơn số tiền bán Lê Văn. Mất trắng là nhìn bề nổi thôi.
 
Nói đơn giản Lewan vừa đi thì Dortmund mất vé dự C1, số tiền thu được khi dự C1 so với số tiền bán Lewan khi còn 1 năm hợp đồng thì lớn hơn nhiều
 
Thân tặng các bạn Real Madrid (2015 - 2016)

Barca có dấu hiệu lập lại kịch bản mùa bóng trước: lầm lì tiến lên với những chiến thắng may mắn sát nút đầu mùa. Nhưng Real Madrid không cho thấy họ sẽ lập lại kịch bản tự bắn vào chân mình. Lối chơi và con người của các bạn thủ đô ở trận đấu với Bé Tít vừa qua là đội bóng có sức mạnh khủng khiếp nhất trong vài năm gần đây. Người nhện Navas xuất hiện từ chối penalty. Các cầu thủ áo trắng đập nhả chiến thuật lẫn kỹ thuật có phần còn trên cơ Barca thời Pep. Sự ngẫu hứng trong bóng đá tràn ngập đội bóng này khi đến cả Da Mốc cũng tung móc sút bóng đẹp như mơ.

Tóm lại, Real Madrid là đội đáng xem nhất châu Âu vào thời điểm này.
 
Đá với đội yếu thì nó vậy thôi bác, như MU gặp Brudge gì của Bỉ ý mà.

Dê chưa giải quyết được vị trí tiền vệ trụ, lại bán cả Asier và Khedira thì kịch bản năm ngoái lại lặp lại thôi.

Năm nay đối thủ của Bà Xã mình e ngại nhất ở Liga là AM chứ không phải RM, thực sự rất lo cho vòng tới.
 
Ừ, thì chờ xem. Đầu mùa xung quá thì cuối mùa xịt thôi. Chắc bạn denpietrau có ý châm biếm. Chứ Betis không thể nào làm thước đo để đánh giá bất cứ điều gì được. Mà thôi cứ tát nước theo mưa vậy. Công nhận là Real Madrid đang là đội có lối đá "hào hoa" nhất làng túc cầu năm nay. Xin chúc mừng!
 
Vấn đề của Real chỉ cần xoay vòng là ổn thôi chứ lực lượng dự bị của nó cũng toàn hảo thủ

Real tiền vệ thủ yếu tí cũng được bởi cặp trung vệ của nó trâu bò hơn Barca nhiều, coi như là bù trừ

Mình nghĩ năm ngoái Ancelotti tự tay vứt thắng lợi của Real bằng cách sử dụng 1 đội hình liên tục dẫn tới Modric chấn thương nặng, Kroos thì quá tải

Gì chứ Juve mà còn để thua thì đủ hiểu Real đuối sức thế nào
 
Vậy là ông Den không xem trận hòa 0-0 rồi. Cái đó không phải "bắn vào chân mình" thì là gì?
 
logo mới của đội bóng hoàng gia ( nguồn : fb )
2015a5a0bbd6-e7cd-48da-9b41-216ca4e21620.jpeg
 
Sang Dê cái là tư cách đạo đức xuống cấp ngay được ;)) Cũng không hiểu sao thằng đồng đội không cho ăn phát tát; và cũng không hiểu nổi lão tài lại thổi phạt Argentina dù tình huống lộ liễu diễn ra ngay trước mặt =))

[video=youtube;Yi52eehcIzI]https://www.youtube.com/watch?v=Yi52eehcIzI[/video]
 
Ở trận đấu với Malaga tối qua thì một lần nữa trọng tài lại tỏa sáng rực rỡ để đem về một trận hòa quý giá cho đội bóng thủ đô. Đầu tiên là tình huống công nhận bàn thắng việt vị mười mươi của anh Điệu, và tiếp sau đó là pha thổi penalty nhằm giúp Real dứt điểm sớm trận đấu nhưng rất tiếc rằng anh Điệu đã không tận dụng thành công.

Cũng phải nói thêm chút về Điệu. Sau khi ghi bàn thắng thứ nhất thì anh xoay người 7 vòng trên không trung, hú lên một tiếng kiêu hùng, rồi tiếp đất đầy mạnh mẽ. Ở bàn thắng thứ hai thì anh đã té rất ngoạn mục khi chân đối thủ chỉ vừa chạm nhẹ vào mắt cá chân của anh. Không hiểu sao một trong những vận động viên khoẻ nhất hành tinh mà lúc nào cũng té khi tranh chấp với các cầu thủ thường thường. Chắc nên đổi tên cho anh từ Điệu sang thành Té.

MalagaRealMadrid4.jpg
 
Sửa lần cuối:
Không nhịn được cười =))

[iframe]http://giphy.com/gifs/26CYAa2ACJopVivtu?status=200[/iframe]
 
Còn nhìn trọng tài biên xong mới ôm mặt :megalol:
 
Bạn thân của Ri đỗ có khác nhỉ ;))
 
Ngày này năm 2011: <a href="https://t.co/U6FiqPc1OR">pic.twitter.com/U6FiqPc1OR</a></p>
 
Ngày này năm 2011: <a href="https://t.co/U6FiqPc1OR">pic.twitter.com/U6FiqPc1OR</a></p>

Pha bóng này nên sửa thành "Ngày này năm xưa, Busquets đã có pha kiến tạo hay nhất lịch sử Champions League" :D
 
Real Madrid được hưởng lợi quá nhiều từ những đội bóng vụt sáng kiểu Atletico. Chỉ cần bộ đôi Valencia và Atletico đã giúp Real có đôi lần nâng cúp ngon lành. Với lần vô địch thứ 11, lần thứ 2 sau 3 năm. Thực sự Real Madrid mới là đội có trình độ tiệm cận với khả năng bảo vệ chiếc cúp C1. Thế là 2 chiếc vô địch của ta ở giải quốc gia ngậm mồm trước đám thủ đô. Giờ thì trắng mắt rồi.
 
Nhìn bọn nó vô địch ngon như óc ch,ó lại có tí tiếc nuối.


Nhưng thôi đời là thế.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Tuấn Nguyễn,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
3,522
Lượt xem
775,935

Advanced Traffic Statistics

Online Now
69
Members: 0, Guests: 69
Robots: 193

Forum Views

Visitors Today
18
Visitors Month
321,335
Visitors Year
2,214,608
Bài viết mới
0
Messages
203,067
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,214,608
Back
Top