Thân tặng các bạn Real Madrid

Vậy thì bài này của anh [MENTION=8047]DuyKhang[/MENTION]! Đúng thì anh Khang bấm nhứt trí!

Nếu để ý tí thì dòng cuối cùng của bài, Bún Hói đã cẩn thận ký tên hộ tác giả vào rồi đấy anh ạ. Mà kể có không nhìn thấy dòng đấy thì em chả bao giờ tin anh Khang lại viết được những bài như này ;))

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Mềnh dự đoán tác giả tên thật là Anh Tuấn ;))

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Mềnh dự đoán tác giả tên thật là Anh Tuấn ;))

Uầy em thì chả cần dự mà phán luôn: tác giả tên Anh Tuấn ;))

Lý do: Bài đăng ở FB FCBVN có đề tên thật tác giả: https://www.facebook.com/FCBVietNam/photos/a.10150705630115601.707030.254736215600/10155594567695601/?type=1&theater Bơi vào đọc comment cũng giải trí ra phết :v

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Hehe tác giả ít tham gia diễn đàn nên mọi người không biết. Đây cũng là tác giả của bài viết: Chúng tôi vẫn bên anh, Ro.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Tôi không xem trận Sevilla - Real. Trong trận này có phải trọng tài đã bỏ qua một thẻ vàng cho Ro không ? Nếu bị thẻ vàng Ro sẽ vắng trận gặp Valencia.
Cristiano Ronaldo, perdonado para jugar contra el Valencia
Sao nó lúc nào cũng được ưu ái hết vậy ?

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sửa lần cuối:
Nếu Sevilla không chấp người gần chục phút thì có khi Dê chết. 30 phút đầu trận Dê gần như không lên bóng nổi

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Rô điệu đã có 42 bàn. 9 bàn nữa cho 3 trận còn lại, được không? Các "đồng đội" ở Real lần này mệt rồi đây.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Ri đỗ miss pen và Real cầm hòa Valen :beauty:
Mùa này 99% ăn Liga rồi, vòng cuối ăn Deport là ok :beauty:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sao phải đợi đến vòng cuối. Vòng tiếp theo không thể hạ được ATM để chứng tỏ sức mạnh nhà vô địch à?

Hôm qua xem thím 7 đá như 1 cầu thủ nghiệp dư ấy nhỉ. Có mấy quả đảo chân rồi không biết bóng bay đâu ;))

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Đang xem Real đá với Juve trận lượt về mới thấy rằng họ đang sống nhờ hơi thở của hai cầu thủ có khả năng tạo đột biến là Benzema và Marcelo.
Các cầu thủ hỗ trợ tấn công khác đều đang dần tiến đến giới hạn cuối của thể lực.
Đến CRying7 mới phút thứ 30 của trận đấu đã phải uống nước để bổ sung cho lượng mồ hôi thất thoát.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Marcelo luôn là yếu tố đột biến nhất của đám Kền Kền mà.
Xem chị Bảy quẩy ở hiệp 1 làm liên tưởng đến cái ảnh troll hồi chiều nhìn thấy trên facebook: "CR7 dùng 5 kỹ năng để lừa bóng qua 1 người, Messi dùng 1 kỹ năng để lừa bóng qua 5 người". =))

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Một tình huống không rõ ràng nhưng hễ Rê khó là lại có pen. Đã có quá nhiều pen cho rê ròi.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Nếu Juve không thay ngay chú hậu vệ phải thì khả năng bị trả gía là có vì Real khoan cánh này quá dễ.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Năm nay mọi thứ trong mơ với Barca thật
Tuần trước Real vẫn còn thách thức 50/50 với Barca, nhưng chỉ 1 tuần coi như mọi thứ đã 90% cú ăn 3 trong tay Barca rồi

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
- Xem trận này mà sướng như trận Ý hạ Đức để vào chung kết Euro 2012, Đức ép sân đến ngạt thở nhưng chỉ cần một cơ hội và bóng đã nằm trong lưới. Italia vẫn là Italia. Hoan hô Juve đã trở thành bàn đạp cho Real tiến đến cú trắng tay vĩ đại thứ hai trong 3 mùa gần nhất :sogood:.

- Pogba trận này không rõ vì phải đá ở vị trí trái sở trường, chấn thương chưa lành, bị cóng chân, làm màu chào hàng thằng Dê hay đẳng cấp chỉ có vậy mà có kiểu đá vừa bố láo vừa trêu ngươi đồng đội. Xem mấy tình huống nó không phối hợp với đội bạn thì cũng chuyền bóng lên trời mà ức chế muốn tắt màn hình.

- Với việc Real bị loại thì Messi đã gần như cầm chắc danh hiệu vua phá lưới của giải do cùng số bàn thắng (10 bàn) và hơn số kiến tạo (5 so với 4). Chúc mừng chú lùn!

- Trận chung kết là một thử thách thực sự. Juve này rất khó lường, đúng chất Italia mỗi vòng đều tưởng vòng sau là đứt nhưng cứ vật vờ tiến vào sâu. Mong rằng thầy trò ông Lucho sẽ giải mã nốt nhà ĐKVĐ Ý để kết thúc một mùa giải ngọt ngào với hành trình chinh phục châu Âu kỳ vĩ (đã lần lượt hạ gục ĐKVĐ Anh, Pháp, Đức).

P/s: Dê an 1 tuần bay 2 danh hiệu lớn, còn bị chú Morata hàng mình thải ra xiên cho hai nhát, đau hơn hoạn nhỉ :D.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Đến lúc này mới thấy rõ hệ quả của sự khác biệt trong cư xử với đồng đồi của C Ronaldo và Messi.
- Khi Bale phong độ đi xuống cũng rất cố gắng để trở lại. Nhưng lại bị Ronaldo trù dập vì tội tranh bàn thằng, bị báo chí đánh tơi tả, đồng đội cô lập nên càng thêm mất tự tin, càng khó để đá tốt trở lại. Kết quả trong giai đoạn gay cấn nhất của mùa giải Bale trở lên vô hại, Dê đá như chấp người.
- Khi Neymar phong độ đi xuống, Messi kiến tạo, nhường Pen để giúp Neymar lấy lại sự tự tin. Kết quả là càng cuối mùa Neymar càng đá hay, giúp Barca những trận Messi không toả sáng.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Không biết nếu Barca ăn 3 thì có khi nào Top 3 cho QBV là cả Messi, Neymar, Suarez không nhỉ, lập lại kì tích của bộ 3 Messi Xavi Iniesta 2010. Nói thật chứ thằng Ro đá thế này vào Top 3 đúng là nỗi hổ thẹn cho bóng đá quá

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sửa lần cuối:
Thua rất xứng đáng, nhưng cũng buồn quá. Chúc mừng Barca, cơ hội ăn 3 tràn trề rồi :)
Neymar dễ thương quá nhỉ :) Tôi đoán là từ năm tới thì Neymar sẽ là đối thủ chính của Messi trong cuộc đua bóng vàng.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Có một sự trùng hợp giữa cái cách mà Ri-an năm nay và 11 năm trước (mùa 2003-2004) bị loại: bởi đối thủ được coi là yếu hơn và cầu thủ bị chính Ri-an hắt hủi (Mo-ri-en-tet xưa và Mo-ra-ta nay) ghi bàn cả hai lượt trận vừa đủ để loại Ri-al.
Hai bàn của Mo-ri-en-tet tiễn Ri-an khỏi tứ kết và kể từ đó họ cũng không vào tứ kết được nữa. Đây có thể là trận bán kết cuối cùng của Ri-an trong thập niên này chăng?

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 

Thống kê chủ đề

Tạo
Tuấn Nguyễn,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
3,522
Lượt xem
775,943

Advanced Traffic Statistics

Online Now
69
Members: 0, Guests: 69
Robots: 204

Forum Views

Visitors Today
66
Visitors Month
321,892
Visitors Year
2,215,165
Bài viết mới
0
Messages
203,071
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,215,165
Back
Top