Thân tặng các bạn Real Madrid


Tâm trạng đau khổ của Gay trong trận thua Barca 1-3​

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
384108_10151076559385601_254736215600_22324961_2140161997_n.jpg


Có ai nghĩ những gì mình đang nghĩ không? :baifu_leuleu2: (lưu ý tên topic)

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
384108_10151076559385601_254736215600_22324961_2140161997_n.jpg


Có ai nghĩ những gì mình đang nghĩ không? :baifu_leuleu2: (lưu ý tên topic)
Có lẽ nào CSKA Moscow lại học hỏi bạn Lê Văn Tê của chúng ta- :baifu_soqua:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
384108_10151076559385601_254736215600_22324961_2140161997_n.jpg


Có ai nghĩ những gì mình đang nghĩ không? :baifu_leuleu2: (lưu ý tên topic)


Bờ-lau-ra-na nổi khiếp sợ trên toàn lục địa già :baifu_camcua:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Cái này làm lâu rồi nhưng giờ mới "khoe" :D, do hồi trước mới vào nghề nên chỉ làm trên mặt, không để ý cái cổ :D.

448f834c6a99b2ba511abdfff75058a9_39034574.gaynaldog.jpg

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Em là em mong Dê sẽ chết hụt ở Moscow và bị Basel làm thịt ở tứ kết, ở Liga thua Xã nhà, ở Copa de Rey bị thằng Levante nó thịt các bác ạ :D

.

Được thế có khi năm sau thằng chăn dê và đàn dê cứ nhìn thấy hai màu đỏ xanh là lạy như tế sao: "Em lạy các anh, các anh tha cho em ...." ấy nhỉ :))

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
[video=youtube;9VuGhrNdHLw]http://www.youtube.com/watch?v=9VuGhrNdHLw[/video]
:baifu_ngoaimui: non sông có thể thay đổi nhưng bản tính thì không thế :baifu_chaymau:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
bộ phim truyền hình kéo dài từ 3 năm qua

[video=youtube;-8qXHYcFL3Y]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-8qXHYcFL3Y[/video]

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Bên forum 24h bọn fan real đang cuống cuồng như những con thú điên band nick lung tung. Kể từ sau trận thua ở siêu kinh điển đám kền kền con không còn được bình thường.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
[video=youtube;49e6zy0RGIs]http://www.youtube.com/watch?v=49e6zy0RGIs&feature=player_embedded[/video]

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Có 1 sự khác nhau rất lớn giưa Dê, kể từ khi Mouse về làm HLV, với Barca.
Với Barca, 1 trận đấu là 1 cuộc chơi nên các cầu thủ đều " chơi ".
Với Dê và Mouse, 1 trận đấu là 1 cuộc chiến nên các cầu thủ đều " chiến ". Và Mouse cũng sẵn sàng " chiến ", kể cả khi không cần.

Mouse cho rằng những trận ở Giải VD các CLB là những trận đấu nhỏ. Vì thế Dê đã ( và sẽ ) không tham gia. Còn Barca, chúng tớ tôn trọng mọi đối thủ, mọi trận đấu, mọi giải đấu nên chúng tôi đã ( và sẽ ) tiếp tục tham gia.
Quả thực, bóng đá đã có 1 món quà vô giá, đó chính là Mouse. Chính nhờ Mouse mà chúng ta đôi khi lại được cười thoải mái. Lần này, chúng ta cười vì lòng đố kị của con người ( Mouse ).
Thật không thể hiểu nổi, tại sao có những người lại coi Mouse là thần tượng.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sửa lần cuối:
Thật không thể hiểu nổi, tại sao có những người lại coi Mouse là thần tượng.
Cuộc sống muôn màu, anh cứ coi giống như thế giới thần tượng Hồ Chí Minh và cũng có thế giới thần tượng Hít-le. Thế giới này coi thế giới kia là lập dị và tương ứng rằng...đừng hỏi :D.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Chính ra Vá Dép rồi Áo Vét phản pháo Mouse như rứa cũng không hay lắm. Như dân Việt Nam ta tinh ý thì chỉ cần 1 câu đơn giản "Cúp nhỏ thì năm sau anh cứ nhường chúng em chơi tiếp nhé" là đủ cho cả chị ý và bè lũ a dua ngồi tự kỉ đến chết mất. Đúng là một khi lắm mồm đã đi cùng đố kị thì sẽ tạo ra chuyện hài. ;))

Mới để ý, mợ Mou là cung Bảo Bình. Người cung này là thường những kẻ tự phụ, đường mình mình đi. Tự phụ đến mức không bao giờ nhận ra việc mình làm là sai hay đúng. Quả không sai chút nào.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Mou nếu nói cho công bằng thì hắn cũng thuộc vào hàng quái nhân của bóng đá thế giới. Thời đại bây giờ, khi mà đồng tiền đang làm mất đi bản sắc của rất nhiều đội bóng, khi mà thực dụng đồng nghĩa với danh hiệu và tiền thưởng thì Mourinho ra đời như một kẻ dị hình dị dạng, làm đẩy nhanh thêm quá trình xói mòn bản sắc. Hắn có tài năng và có thành công nhưng thành công của hắn dễ vỡ như bong bóng. Hãy nhìn Inter Milan đã tàn lụi đến thế nào sau khi hắn ra đi.

Nói thật, tôi thích Barca hiện nay thắng một Real hào hoa như những năm đầu thể kỉ hơn là thắng một Real xấu xí như bây giờ. Thắng một Real hào hoa, cảm giác mãn nguyện sẽ khác với thứ sung sướng cay nghiệt, mỉa mai và khinh rẻ mà ta cảm thấy: Bắt được một tên tội phạm tầm cỡ thế giới như Iavazarro dù sao nó cũng khác với túm cổ một thằng đầu đường xó chợ, đầu gấu đầu mèo.

Rất may cho bóng đá thế giới là Barca còn có Pep. Tiki-taka hiện tại chính là kết tinh của một phong cách Barca đã được trui rèn qua hơn một thế kỷ. Chẳng có lý do nào để nói đội bóng của Pep chưa trở thành một trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử. Trong khi Mou về và đập tan đi bản sắc một trăm năm của Madrid, thì Pep nâng lối đá truyền thống của đội bóng xứ Catalunya lên một tầm cao hơn. Hai người đều có tài: Nhưng một kẻ đập tan đi tất cả, bất chấp những thứ đã trở thành truyền thống, thậm chí từ lâu đã gắn liền với văn hóa. Một người biến truyền thống ấy trở thành một sức mạnh không thể cản. Ai là người vĩ đại hơn, rất dễ để nhìn ra.

Người Madrid có thể đang sung sướng. Fan Real có thể đang vênh váo với vị thế vô địch mùa Đông. Nhưng đó là khi chúng không đủ tầm nhìn (hay không đủ dũng cảm ?) để nhận ra rằng, đội bóng của chúng đang mất dần đi cái gọi là bản sắc, thứ thắp lửa tinh thần, khơi dậy tình yêu, động lực và làm nên đẳng cấp. Real đang phụ thuộc vào Mou và những chân sút thi đấu chỉ vì tiền. Mou là cột chính của căn nhà nát Real. Mou đi, nhà sẽ đổ.

Năm nay Pep không vô địch ? Chẳng sao. Chúng ta sẽ lại vô địch liên tiếp 3 năm sau.

P/s: Tất nhiên một số người sẽ coi Mou là tấm gương. Không thể chối cãi rằng Mou ra đời là thế giới bóng đá lại dậy sóng, những giá trị truyền thống bị lu mờ. Nhưng với những người coi trọng các giá trị cũ và lịch sử như tôi, những kẻ nào dẫm đạp lên truyền thống để đứng lên thì không đáng một đồng chinh lẻ. Tôi ủng hộ cái mới, nhưng cái mới phải dựa trên những gì cha anh đã làm, cấm tiệt gạt bỏ nó đi. Điều này Pep đang làm rất tốt.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sửa lần cuối:
Thật không thể hiểu nổi, tại sao có những người lại coi Mouse là thần tượng.
Những người đó xem Mou là thần tượng đơn giản vì trông cậy ông ta có thể đánh bại Barca, đội bóng mà họ đã thua mãi bao năm qua. Một sự cay cú dai dẳng không có gì hoá giải.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Thật không thể hiểu nổi, tại sao có những người lại coi Mouse là thần tượng.

Với những dạng quái dị người ta vẫn cố tìm một thứ giông giống mình và nổi tiếng để hâm mộ. Để tiếp tục tin vào cái sự quái dị trong tính cách của mình có thể dẫn đến thành công. Cái này có thể chấp nhận được, những người sẵn sàng đạp đổ tất cả để tạo dựng tên tuổi cho bản thân có thể nhìn vào Mourinho để mà học tập. Tiếc là số người này ở Việt Nam tất nhiên không có nhiều, phần lớn đám fan của Mourinho ở Việt Nam chỉ là cố tỏ vẻ lập dị cho bản thân hoặc quá ghét Barcelona mà thôi.

Nếu là em, em sẽ đặt một câu hỏi khác về Mourinho.

Không hiểu ông ta dạy con cái của mình như thế nào? Và những đứa trẻ nhà Mourinho sau khi chứng kiến những trò hề của ông ta trên báo chí, chúng sẽ đến trường và ra ngoài xã hội với tâm lý như thế nào?

Ông ta không thể là một người cha tốt.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sửa lần cuối:
Gió không nên nói thế. Người ác cũng có nhiều thành phần, không phải ai đê tiện cũng là loại ngu si dốt nát thích học đòi. Trong đó cũng có những hạng người ở ngoài xã hội xấu xa bỉ ổi nhưng trong gia đình họ vẫn là người chồng, người cha tốt.

Cũng không nên hạ Mourinho xuống ngang tầm với những kẻ ngu đần cục súc như Pepe. Mou cũng có cái tài của nó. Không thể vì cái xấu xa đê tiện thích thể hiện của Mou mà đánh đồng Mou với những hạng đần độn thấp kém khác (dù khi tức nó lên thì chửi cho như nhợn thật đấy :D ).

Ngay cả sự tinh quái của Pep bây giờ cũng gián tiếp có 1 phần từ Mou mà ra đấy chứ:D Chính vì Mou 2 lần áp dụng lối đá chém đinh chặt sắt xe buýt 2 tầng, giựt mất của Xã nhà 2 cái Cup nên Pep mới phải lao tâm khổ tứ nghĩ cách khắc chế. Barca năm 2011, 2012 đáng sợ còn ở chỗ họ tinh quái hơn và sẵn sàng sử dụng các phương thức khác, trong đó có cả tiểu xảo khi cần để hạ đo ván đối thủ. Trận thắng 3-1 vừa rồi, có lẽ Mou cũng không ngờ rằng Barca lại "quái" đến thế, vượt ra khỏi mọi toan tính của hắn.

Cái khác biệt mà tôi muốn nói ở đây là đội bóng của Pep vẫn giữ được ngọn lửa bản sắc, họ chỉ thay đổi để thích nghi hơn với thời đại, họ không bao giờ có những hành động vô học, đạp vào đầu, thọt vào mắt, song phi cước vào đầu gối như bọn đầu gấu đầu mèo nhà Mou. Ngắn gọn là Barca vẫn cuồng nhiệt nhưng Dê thì đã hết hào hoa; cuồng nhiệt một mình thì mãi cũng buồn :D


Tôi cũng nhắn thêm rằng: các bác có thần tượng ai thì cũng chọn ra điểm tốt của họ mà học, chứ đừng bắt chước họ. Đáng buồn là các xì tin thần tượng Mou chả đứa nào học theo ( hay chả đứa nào đủ khôn để học theo được) cái toan tính vượt tầm (tất nhiên chưa vượt nổi Pep), cái thói quen đứng lên trên dư luận của nó, mà toàn học cái kiểu phát ngôn bố láo bố lếu, nói xàm nói bậy, tiền hậu bất nhất, nghe mà muốn đập cho mấy phát vào mặt cho tỉnh ngộ ra.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sửa lần cuối:
Đây là các tiêu đề có thể sẽ xuất hiện trên mặt báo Marca trong ngày hôm nay sau khi Barca nghiền nát L’Hospitalet với tỉ số 9-0!

Kết thúc một chu kỳ - Barca quá tệ khi không thể ghi được 10 bàn thắng vào lưới đội bóng đang thi đấu tại giải hạng 3

Từ chối - Pedro chỉ ghi được một bàn và không tận dụng hết cơ hội của mình

Nội bộ lục đục - Sau vần đề của Villa vs Messi bây giờ là Pinto vs Valdes .. Valdes rất tức giận khi Pinto được ra sân trong đội hình chính. Nội bộ Barcelona đang bị lục đục

Ngờ vực - Messi không được ra sân . Porque? Pep không tin tưởng anh ta nữa? Mối quan hệ giữa Pep và Messi đang bị rạn nứt và khó có thể hàn gắn

Trọng tài giúp Barca - Nếu không có sự hậu thuận của ông vua áo đen trong hiệp 1 khi chỉ tay vào chấm 11 mét, rất có thể L'Hospitalet đã cho Barca phơi áo ngay tại thánh địa Camp Nou. Không giống chiến thắng vẻ vang trong trận El Classico với Real Madrid, các cầu thủ Barcelona đã gây áp lực lên trong tài để tìm kiếm quả penalty đã giúp họ giành chiến thắng.

Âm mưu - Mourinho phát hiện ra rằng cả hai đội đều đến từ Catalunya và cho rằng L'Hopsitalet đã giúp người "anh trai" xứ Catalan giành chiến thắng.

Âm mưu # 2 - Barca đã thực hiện một thỏa thuận với nhà tài trợ đến từ Qatar. Tại Club World Cup, họ đã thi đấu với đội bóng đến từ Qatar và giành chiến thắng. Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Chúng tôi không nghĩ vậy!

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Thuổng về từ Goal.com
http://www.goal.com/en/news/1717/ed...-christmas-is-glue-what-malaga-barcelona-real

Món quà giáng sinh Dê muốn: Xứ Catalan được công nhận độc lập, khi đó Barca sẽ phải tham gia ở giải đấu của Catalan và không ám quẻ Dê ở Primera Liga nữa.

Còn món quà giáng sinh mà Barca muốn: thêm vài trận clasico trong giải Liga nữa

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Đây là tuyển tập những hành động bẩn thỉu kinh điển, những thế võ "độc cô cầu bại" của các bạn Dê:
[video=youtube;yPWwYYA5Dmg]http://www.youtube.com/watch?v=yPWwYYA5Dmg[/video] :baifu_oh:
Các anh em Xã Nhà coi và bình chọn thử đâu là hành động gớm ghiếc nhất:baifu_suytu:
P/S: nhìn lại mà thấy Messi tội nghiệp thật!!

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 

Thống kê chủ đề

Tạo
Tuấn Nguyễn,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
3,522
Lượt xem
775,943

Advanced Traffic Statistics

Online Now
69
Members: 0, Guests: 69
Robots: 158

Forum Views

Visitors Today
66
Visitors Month
321,892
Visitors Year
2,215,165
Bài viết mới
0
Messages
203,071
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,215,165
Back
Top