Thân tặng các bạn Real Madrid

Copy của người khác thì đề nghị ghi rõ cái nguồn giúp. Không nhiều người lại lầm tưởng cô bạn yennhi có tài thơ văn bóng đá trác tuyệt như vậy. Ở đời, hiểu nhầm rất là tai hại, nhất là hiểu nhầm cái tài ;)).

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Copy của người khác thì đề nghị ghi rõ cái nguồn giúp. Không nhiều người lại lầm tưởng cô bạn yennhi có tài thơ văn bóng đá trác tuyệt như vậy. Ở đời, hiểu nhầm rất là tai hại, nhất là hiểu nhầm cái tài ;)).
Em đang tính nhắc nhở bạn Yến Nhi thì lão Den đã ra tay rồi ;)) Bài thơ này trên FB FCBVN do bạn Nguyen Vu Minh post, cũng chưa biết là có copy ở đâu hay là tự sáng tác ;))

Cơ bản bài thơ quá hay rồi =))

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Đây là những gì mà một cầu thủ vừa "đẹp trai, tài giỏi và giàu có" dành tặng cho những CĐV của Racing Santander khi ở sân bay. Đúng là loại vô học mà :waaaht:

[video=youtube;32JEex7gaCc]http://www.youtube.com/watch?v=32JEex7gaCc[/video]​

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Đẹp trai, tài giỏi, giàu có nhưng thất học :sure:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Đàn ông mà thiếu râu thì đẹp kiểu gì ?

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
CLB Real Madrid.
Nhờ có thời bợ đít Franco.
Cộng thêm quỉ quyệt, mưu mô.
Cho nên ôm được 1 lô Cup về.
Nào ai ngờ thế thời thay đổi.
Mấy năm liền 1 nỗi đắng cay.
Dê ta quyết chí ra tay.
Bầu cho Perez lên ngay đầu đàn.
Để chứng tỏ ta đây chí lớn.
Cậy lắm tiền, mua hết anh hào.
Đội bóng toàn những là Sao.
Galaticos ta nào ngán ai?
Làm đúng hết chỉ sai 1 nước.
Nghĩ thế nào đi rước Mouse.
1 tên khoác lác, thích khoe.
Cái khoản " nổ " đúng Sờ Pe Si Oằn.
Tài năng y xem chừng có hạn.
Khi xem y thể hiện trên sân.
Chỉ thấy cái mặt câng câng.
Thắng, thua, sai đúng cóc cần biết ai.
Nhưng quả thật như tên Mouse.
Đúng là loài chuột nhắt khôn ranh.
Y biết kích động xung quanh.
Khiến cho tính thú lan nhanh trong chuồng.
Chuồng ở đây là chuồng Dê chó.
Kể từ ngày chúng có Mouri.
Chiến tích thì chẳng thấy chi.
Chỉ thấy cầu thủ mất đi phần " người ".
Marcelo trở thành " con khỉ ".
Alonso chăm chỉ chặt chân.
Van Hô túm áo, kéo quần.
Còn cu Ra Mốc " hung thần " đó nha.
Đây là chưa kể Khê Ra.
Cũng là máy chém nghe mà thấy kinh.
Các chú trên vẫn là con muỗi.
Khi nhắc tới anh cả Pepe.
Pepe mới thật là ghê.
Chặt, chém, đấm đá mọi nghề đều tinh.
Dải thiên hà chỉ còn danh hão.
Giờ trở thành Đao Phủ Group.
Real phong nhã còn đâu?
Đánh mất bản sắc, công đầu là ai?
Còn ai nữa, Dê trùm Perez.
Đang yên lành, rước chuột nhắt Muose.
Giờ phải làm lại từ đầu.
Để lâu thêm nữa, vết dầu càng loang.
Việc cấp bách Bái bai Muose.
Rồi thì là Pepe, Ma Xe.
Tống tiễn mấy chú lưu manh.
May ra mới lấy lại danh Real.
Có như thế bọn anh mới khoái.
Lại được xem những trận EC.
Đá đẹp, hấp dẫn miễn chê.
Mặc định " số 1 " không hề hão danh.
Real đổi mới cho nhanh.
Barca, cules bọn anh đang chờ.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sửa lần cuối:
Đêm nay thua nốt Racing thì khéo Mou nối gót Gasperini ý chứ nhỉ? ;)) Ủng hộ chú Ramos nằm trận này để đạp bay con đàn bà khỏi Thủ đô.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
HÌnh như nhóm TBN bắt đầu phản công rồi. Ramos bị vứt trên ghế dự bị. Dù ko ưa thằng này vì cục súc nhưng ở khía cạnh đàn ông thì hơn hẳn mấy tay Bồ đàn bà

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Đẩy Mou đi, thuê ngay và nhanh Unai Emery về, đảm bảo Dê sẽ có cơ hội trước Barca :))

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Các bạn RM đang rục rịch xây dựng lại diễn đàn sau 03 năm bị bỏ hoang tàn bởi những thất bại trước Barca làm các bạn ấy chán nản và bỏ rơi diễn đàn nhưng xem ra đang thiếu nhân lực, anh em nào có tinh thần hữu nghị sang giúp họ một tay kìa...Xem ra tinh thần là các Madrista VN chân chính cũng bắt đầu chán nản mợ Mou và nàng Gaynaldo lắm rồi...:jok3:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Bên đấy trước sau cũng chỉ có tay Slump. Bên ta trước cũng y hệt. Nếu không có vụ chết năm 2007 thì FCBVN không hình thành được. Không thống nhất 1 tên gọi, không một ngôi nhà, không một định hướng, không một thủ lĩnh. Bên Real nếu muốn sống tốt hơn thì nên "chết" giống FCBVN 2007. Từ cái chết đó mới biết được ai có tâm, ai có tài, ai có công, ai đáng bị loại bỏ. Thật may là FCBVN chúng ta phần lớn là người có tài và tâm. Bên Real vẫn còn vương víu các tay như Babystar, raulbkhn... Còn mình thì đánh giá chính họ trao quyền vào tay những người tâm chưa đủ, tài chưa tốt nên tất loạn là đúng. Tay Slump vẫn yêu theo kiểu âm thầm mà không có đột phá, không bằng hữu thì có thay đổi theo việc tay Happy kêu gọi chỉ là tăng tính quản lý diễn đàn - một công việc ở ngọn.

Yêu bóng đá đơn thuần và Real là một việc bình thường. Nhưng theo tôi nếu là người Việt Nam theo xu hướng tiến bộ về tư tưởng vốn ủng hộ các dân tộc áp bức và bản thân là tấm gương cho các nước cầu tiến bộ noi theo thì những người hâm mộ bóng đá ban đầu yêu thích Real sẽ dần suy nghĩ lại. Họ không muốn lôi chính trị vào bóng đá. Tất nhiên. Nhưng khổ nỗi Real là đại diện hiện thân của hoàng gia, một tổ chức chính trị không hề kém các tập đoàn xuyên quốc gia. Thế nên dù chỉ thích bóng đá đơn thuần cũng không tránh khỏi hệ tư tưởng vì anh không thể cưới một cô gái đẹp và không thèm coi việc cô ý là con chiên của Chúa ảnh hưởng đến cuộc sống. Nếu có thể, người Cuba đã là CDV của Thể Công chống lại đội bóng cũ của Diệm chẳng hạn và tương tự người Việt Nam chống đế quốc thực dân có thể là fan của Barca hết. Biết đâu một ngày nào đó điều đó xảy ra thực thì bóng đá đã mất đi phần thú vị ở Việt Nam :D.

Dù sao vẫn chỉ là bóng đá. Chúc cho Realmadridvn thành công hơn, các bạn không biết là đại sứ Tây Ban Nha chờ đợi người của RMVN sang chơi lâu như thế nào đâu.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Trận hòa này Mourinho đã im lặng, im lặng tức là biết cách chấp nhận hay im lặng vì không còn thứ gì để đổ tại?

Trước đây người ta vẫn cho rằng Mourinho lấy chính ông ta làm tấm bình phong chắn sóng bảo vệ các cầu thủ tuy nhiên trận đấu vừa rồi, Mourinho đã chỉ đích danh Khedira là nguyên nhân của thất bại và cố ý hướng sự chỉ trích của dư luận vào cầu thủ người Đức này. Mou hết phép thật rồi và nếu có một con đường duy nhất để chỉ trích thì Mou chỉ còn lại duy nhất một người: Perez.

"Tất cả là tại Perez, ai bảo ông ta thuê tôi làm chi"

Tất nhiên đấy là nếu Mou có bản lĩnh như cái cách mà ông ta vẫn hay gào thét trước báo giới, không thì nhiệm kì của Mourinho vẫn sẽ tiếp tục mặc dù nó sẽ ngắn hơn thời gian 1 năm còn lại mà mọi người vẫn dự đoán. Ngày vui của các HLV, CĐV yêu bóng đá đẹp sẽ đến sớm thôi.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sau trận đấu với Racing, trong cuộc phỏng vấn, Mou đã nói rằng "Ở trận này, chỉ duy nhất Real là đội biết chơi bóng". Không ngờ Mou lại tự vả vào mặt mình như thế
Nói Real bị khủng hoảng và Mou sẽ bị sa thải là hơi sớm

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
307480_10150331041342446_509837445_7920065_806880329_n.jpg


307480_10150331041332446_509837445_7920064_2047445003_n.jpg

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Real lúc trước đá đẹp biết bao, giờ có Mou về làm xấu đi nhiều rồi. Tiễn Mou với mấy thằng đồ tể đi họa may Real mới sánh kịp Barca

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Marca trao các giải thưởng mùa giải 2010/2011

Ronaldo3.jpg

Chẳng mấy khi được cười, thôi thì hãy cứ cười thật tươi! ;))​

Ảnh được "chộp" trong lễ trao giải của Marca dành cho danh hiệu Pichichi, Zamora, HLV xuất sắc nhất và cầu thủ nội (Tây Ban Nha) ghi bàn nhiều nhất La Liga mùa 2010/2011. Thật nực cười là Mou, người đã thua toàn diện Pep trong mùa giải vừa rồi lại được vinh danh với danh hiệu HLV xuất sắc nhất mùa giải 2010/2011. Thôi thì không được gì thì mình tự sướng với nhau, Marca & Real nhỉ ;))

Victor Valdes được trao giải Zamora, còn Messi nhận giải thưởng mang tên huyền thoại sống của Real - Di Stéfano (dành cho cầu thủ xuất sắc nhất La Liga của mùa giải) nhưng cả hai đã không có mặt trong buổi lễ này. Bên phía CLB Barcelona, chỉ có chủ tịch Ro$ell & Pere Gratacós (Giám đốc về các mối quan hệ Thể thao) đến tham dự và có bài phát biểu trước toàn thể đại biểu và giới truyền thông.

Jonathan Soriano, cầu thủ đội trưởng, và thuộc biên chế của Barca B được nhận 2 giải thưởng: Pichichi cho giải hạng 2 (Liga Adelante) và Zarra cho cầu thủ Tây Ban Nha ghi bàn nhiều nhất.

Ronaldo9.jpg

Vừa nhận giải xong, Mou đã mường tượng ra tương lai mịt mù sắp tới... :smile3:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Cô hát trò khen hay :)) pichichi và zamora dựa trên số liệu thống kê thì đã đành. Anh Mourinho cũng dám vác mặt lên nhận cái giải HLV xuất sắc nhất Tây Ban Nha đúng là đứt mịa nó dây thần kinh xấu hổ từ lúc nào rồi. :smile1:

Liệu cầm cái cúp này trước mặt Pep Guardiola thì Mourinho sẽ làm sao nhỉ :)) thôi đành đợi đến lễ trao giải: Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đội hình xuất sắc nhất thế giới, HLV xuất sắc nhất thế giới do FIFA tổ chức thì mới biết mấy cái cúp này nó cũng chỉ là thuỷ tinh mà thôi :look_down:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Các bạn bên Real có mở topic: MOU vs PEP (Real&Barca) tại http://www.realmadridvn.com/forums/viewtopic.php?f=8&t=1947 và cho rằng Mou xuất sắc hơn Pep với những lý do đưa ra củ chuối không chịu được, em cú quá bình luận vài câu các chú ấy cứng miệng quay sang ném đá em, đau thế:gun:. Được mỗi cái Cúp Quốc gia méo mó mà cũng được bầu là xuất sắc nhất La Liga chưa kể đối đầu với Pep bị nguyên một bàn tay nhỏ vào mặt mà vẫn là HLV xuất sắc nhất ưh?? Đáng nhẽ ra giải thưởng Di Stéfano phải thuộc về CR7, giải Zamora phải thuộc về Cassilas mới hợp lý chử!!:flagvl8: Mấy bác tham gia bình chọn không hết mình vì Real một chút nào hết...:nono:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
1317671857982.jpg

Các bạn nên nhớ đây là giải thưởng do báo Marca lập và người bỏ phiếu là các cây viết (hình như thế) của Marca.
Nếu nói danh hiệu phải được ưu tiên thì Messi đã không thể có Quả bóng vàng năm vừa rồi đúng không. Người ta có cái lý của người ta và ở vị trí HLV lại càng khó nói. Pep đã có thời gian 3 năm gắn bó và có trong tay một đội hình quá khủng nên việc có các danh hiệu đơn thuần được các Pes thủ Việt Nam coi là...đương nhiên. Còn mợ Mô thì khó khăn hơn hẳn khi phải gánh một đám hổ lốn nếu đem so với Barca. Việc vượt qua một số thành tích theo kiểu vượt qua chính mình như vào bán kết Champions League, vô địch cúp Nhà vua được coi là thành công quá lớn so với việc Pep dẫn Barca mà không vô địch thì vứt.

Rõ ràng Real thời Mô khiến Barca khó khăn hơn so với 2 năm trước. Real thời Mô là con ngáo ộp của cả châu Âu và Liga chứ không riêng gì chỉ có mỗi Barca. Các tiêu chí đó xứng đáng được đưa ra để đánh giá và xét theo các tiêu chí thăng tiến đó của đội bóng thì mợ Mô xứng đáng. Nói cách khác là dẫn một đội bóng nhỏ mà đưa lên một tầm cao mới là thành công hơn so với mấy ông quen ăn cúp vì đương nhiên công việc đó đòi hỏi mất công sức và thể hiện tài năng hơn. Không công nhận tài năng của kẻ khác là hèn (lấy câu này trên Vietnamnet) và chắc chắn Pep cũng nể phục tay Mô này vài ba phần.

Danh hiệu chỉ là phù du. Người giúp HLV đạt danh hiệu chính là các cầu thủ. Ta nên quan tâm đến những cầu thủ của họ xuất sắc hay không. Ta có thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất, HLV giỏi thứ nhì hay ba tư cũng được. Miễn là tập thể đó đưa con tàu Barca đến cái đích cuối cùng. Còn những thứ khác là tiểu tiết.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Các bạn bên Real có mở topic: MOU vs PEP (Real&Barca) tại http://www.realmadridvn.com/forums/viewtopic.php?f=8&t=1947 và cho rằng Mou xuất sắc hơn Pep với những lý do đưa ra củ chuối không chịu được, em cú quá bình luận vài câu các chú ấy cứng miệng quay sang ném đá em, đau thế:gun:. Được mỗi cái Cúp Quốc gia méo mó mà cũng được bầu là xuất sắc nhất La Liga chưa kể đối đầu với Pep bị nguyên một bàn tay nhỏ vào mặt mà vẫn là HLV xuất sắc nhất ưh?? Đáng nhẽ ra giải thưởng Di Stéfano phải thuộc về CR7, giải Zamora phải thuộc về Cassilas mới hợp lý chử!!:flagvl8: Mấy bác tham gia bình chọn không hết mình vì Real một chút nào hết...:nono:

Theo bạn thế nào là "Hợp lý"? bạn có chuẩn mà mọi người cùng công nhận để so sánh không? Bạn đi tranh cãi nhất nhì với người ta làm gì? HLV của họ thì phải nhất với họ rồi. Không nên tranh cãi mấy cái chuyện vặt vãnh này làm gì cho mệt. HLV Mou là nhất thế giới, Nhất thập kỉ, thế kỉ,.... Pep là con tép, nhưng mà lần nào gặp con tép cũng cười tươi, còn Nhất thế giới thì cứ sùi bọt mép lên TRỌNG TÀI là được r:haha:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 

Thống kê chủ đề

Tạo
Tuấn Nguyễn,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
3,522
Lượt xem
775,942

Advanced Traffic Statistics


Online Now
74
Members: 1, Guests: 73
Robots: 1,360

Forum Views

Visitors Today
278
Visitors Month
322,104
Visitors Year
2,215,377
Bài viết mới
3
Messages
203,070
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,215,377
Back
Top