Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Thân tặng các bạn Real Madrid

Tối qua Mù rùa thắng chelsea 3-0 sau hiệp 1 thì ta đã chán nản đi ngủ luôn, sáng ra thấy ông Dê tèo thì sướng lâng lâng :) Đúng là lâu lâu mới có 1 dịp vui thế này, fải công nhận là sướng, chả trách anh em chém ác quá :))
 
Bó tay với các bạn fan RM tại Việt Nam mình, thắng thua cũng là chuyện thường tình như Bà xã mình đầu mùa bóng năm ngoái cũng thua Hescules 2-0 nhưng phản ứng của các bạn ấy phải nói là máu lửa quá, không thua gì Pepe, Marcelo... trên sân, chửi bới loạn xạ mà toàn là đè cầu thủ RM và admin chửi mới buồn cười, đọc comment của các bạn ấy mà tiêu hóa không nổi, cứ tưởng đám du thủ du thực nào đang chửi nhau. Chả trách sao họ lại hâm mộ Mou và CR cuồng nhiệt đến như vậy, mèo mả gà đồng gặp nhau có khác...Đã lướt qua diễn đàn của RM, MU, Arsenal...phải công nhận diễn đàn của chúng ta vừa gần gũi, thân thiết, các bình luận phần lớn rất nghiêm túc và đi sâu vào chuyên môn và các thông tin được cập nhật rất thường xuyên...cái này công rất lớn là của các đ/c trong ban quản trị diễn đàn, mình có lời cảm ơn và mong diễn đàn chúng ta ngày càng phát triển hơn nữa...
 
Lê Văn Tèo cho Mouse và bầy Dê của ông một cái tát trời giáng:waaaht:, thắng bằng chính chiến thuật mà bầy Dê đã sử dụng với Xã nhà ta. Cái tát này đau hơn cả cái tát mà Tito dành cho Mouse. Thích cảnh Mouse thất thần sau trận đấu.
 
http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Ta...ourinho_to_cao_Levante_choi_bong_da_ban_.aspx

Mình tự hỏi con Mợ này có cảm thấy nhột không khi nói ra những điều như thế này hay là dây thần kinh mắc cỡ bị đứt rồi :-j

Mình lại không ngạc nhiên lắm về màn đổ lỗi này. Bởi với 1 kẻ đã từng đổ lỗi cho cả mấy em bé nhặt bóng quanh sân thì có cái gì còn không đổ được nữa. Thậm chí 1 tổ chức nhân đạo, đầy tính nhân văn và hoạt động với mục đích cao cả như UNICEF mà còn trở thành nạn nhân của kẻ tiểu nhân kia mà. Phải chăng trong sáng như trẻ em { mấy chú bé nhặt bóng } và nhân đạo như UNICEF đều đối nghịch với bản chất của Mouse? Có lẽ không quá khó để thấy câu trả lời.
 
Nhận thấy anh chàng Ramos sau cú phốt năm ngoái với Barca, năm nay có vẻ "hiền" hơn thì phải ^^
Tình huống Di"ve" Maria trả đũa bố láo, cố tình đạp cả gầm giày với 1 cầu thủ Levante ngay trước mặt trọng tài biên, nếu trọng tài cứng tay thì chắc chắn sẽ có 1 thẻ đỏ cho anh. Ramos chạy ra rất hùng hổ, nhưng là để can sự giận dữ của các cầu thủ Levante lại, ngăn ẩu đả :)).
 
Sửa lần cuối:
Nhận thấy anh chàng Ramos sau cú phốt năm ngoái với Barca, năm nay có vẻ "hiền" hơn thì phải ^^
Tình huống Di"ve" Maria trả đũa bố láo, cố tình đạp cả gầm giày với 1 cầu thủ Levante ngay trước mặt trọng tài biên, nếu trọng tài cứng tay thì chắc chắn sẽ có 1 thẻ đỏ cho anh. Ramos chạy ra rất hùng hổ, nhưng là để can sự giận dữ của các cầu thủ Levante lại, ngăn ẩu đả :)).

Làm gì có chuyện đó hả bác, bản tính côn đồ khó bỏ lắm, với lại sống trong môi trường của Dê thì càng khó bỏ. Bác không nhớ trận TBN với Chile anh Ra Mốc đã cho 1 cầu thủ của Chile nốc ao thế nào à? Sáng nay chẳng qua là biết chị diễn viên Maria sai lè thôi.
Nói về tính côn đồ vẫn phải bái phục anh Pepe!
 
Thấy Real bế tắc, "fan cuồng" lấy thân mình làm bóng lao tung lưới Levante! :sad1:


[video=youtube;ay8cbEsBLSU]http://www.youtube.com/watch?v=ay8cbEsBLSU[/video]
 
“Các cầu thủ Levante rất giỏi kích động, đóng kịch, câu giờ và phá bóng. Tôi nghĩ là họ không có đối thủ tại La Liga với những tiểu xảo như vậy. Tôi cần chúc mừng họ về những gì đã đạt được ngày hôm nay” - Mourinho

Trước đây có lẽ Mou luôn tự hào các đội bóng mà mình dẫn dắt luôn là số 1 về tiểu xảo, bạo lực, nhưng giờ Mou đã biết khiêm tốn khi thừa nhận Lê Văn Tê vẫn ở trên họ một bậc ;))
 
Thấy Real bế tắc, "fan cuồng" lấy thân mình làm bóng lao tung lưới Levante! :sad1:


[video=youtube;ay8cbEsBLSU]http://www.youtube.com/watch?v=ay8cbEsBLSU[/video]
Thường thì mấy anh vượt rào như này sẽ bị xử lý sao cậu nhỉ? Về đồn đóng phạt hay chỉ bị đeuổi khỏi sân thôi?
 
Về kinh nghiệm có thể hỏi Jimmy Jump - 1 culé :))
 
Tội nghiệp Ozawa. Nỗ lực hết mình diễn đạt đến mức thế mà lại quên không xi nhan cho anh bạn cục súc Khedira, làm anh này tưởng đồng đội mình bị hành hung thật, sấn sổ lao vào hỏi tội đối phương. Quả là 1 chiếc thẻ đỏ "oan nghiệt". Haizzzz.
 
Nghe nói mới có thêm 1 thành viên nữa gia nhập Vườn thú Hoàng gia Béc Giê Bêu. Với bản lý lịch khá đồ sộ trong các phi vụ gây gổ thì đây sẽ hứa hẹn là một tài năng mới tiếp bước những Pepe, Marcelo, Ramos... xin chúc mừng :flower:
 
Nghe nói mới có thêm 1 thành viên nữa gia nhập Vườn thú Hoàng gia Béc Giê Bêu. Với bản lý lịch khá đồ sộ trong các phi vụ gây gổ thì đây sẽ hứa hẹn là một tài năng mới tiếp bước những Pepe, Marcelo, Ramos... xin chúc mừng :flower:
Có phải bác đang đề cập đến Neymar? Thông tin chính thức mới nhất được đích thân Neymar đưa ra là anh tuyên bố mình chưa ký hợp đồng với Real. Sau khi Rosell nhảy vào thương vụ này thì chú bé bắt đầu lưỡng lự, một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra là Neymar sẽ gia nhập... Barca vào đầu năm 2013. Với Rosell thì chưa biết đường nào mà lần.
 
Neymar ăn chơi trác táng lỡ đến 2013 bị HIV hay phong độ tụt thảm thì sao :(. Theo mình thì hàng công chúng ta vầy là ngon lắm rồi chả cần đến Neymar cho chật đất đâu. Bản hợp đồng lần này coi bộ bắt trắc quá (nếu nó thực sự sẽ diễn ra)...
 
Cầu trời Barca sáng suốt đừng chiêu mộ con thú hoang của Brasil đó, cứ nhường nó cho Real.
Điều kiện sống còn để một đội bóng tồn tại trong tim người hâm mộ là bản sắc chứ không phải danh hiệu. Không có con thú đó thì vẫn có rất nhiều người khác giỏi hơn nó, còn đạo đức thì rất khó tìm. Thậm chí danh hiệu có thể mua (như Real chẳng hạn), nhưng đạo đức, bản sắc thì không.
Tôi biết xem bóng đá lần đầu là mùa hè năm 98 (World cup), và biết xem các câu lạc bộ đá từ năm 99, và thích Barca luôn từ đó, cho dù có quãng thời gian dài không danh hiệu, nhưng thế thì đã sao? Bản sắc Barca vẫn không lẫn vào đâu được, còn đem con thú này về chỉ có nước cùng chung một bọn với bọn Real hiện tại (vì bần (đói danh hiệu) và thiếu bãn lĩnh nên sinh hèn), cấp thấp hơn cả M.U.
Rossell, ông là nhà kinh tế chứ không phải là người yêu Barca.
Có lẽ bài này thuộc box "Chuyển nhượng" thì hợp hơn.
 
Neymar về Real thì hay hơn. Barca nhà ta nhiều sao thế rồi còn mua làm gì nữa, có mua thì nên mua 1 hậu vệ đẳng cấp. Với lại đội hình nhiều sao quá có đá thắng cũng không thấy vui mấy. Thêm nữa Neymar là một kẻ phá hoại, chơi bời về chỉ có phá hoại đội bóng, làm mất đoàn kết nội bộ. Sang đấy kết hợp cùng Cr7 đá đôi công với Barca cho vui.Thử xem ra biển lớn có đá hay như ở Brazil không?
 
Neymar đang ở tuổi ăn tuổi chơi, có những khoảnh khoắc nông nổi cũng là chuyện thường tình. Mình cũng thấy Neymar này không đến nỗi nào về tính cách, hoàn toàn rèn dũa được
Về cá nhân mình thích Neymar đến Barça nhưng hiện tại giá chuyển nhượng của chú này là cực cao do chú này còn hợp đồng với Santos đến năm 2015, cộng thêm cách làm giá của Santos đang đẩy giá trị CN của chú này lên cao 1 cách hơi bị hồ đồ là 60 triệu euro. Đọc trên báo Sport thấy bảo Pep cũng chấm Neymar. Mua được là tốt nhưng không mua cũng chẳng vấn đề gì. Mình nghĩ giá từ 45tr euro trở xuống là xúc được :tongue: Còn 1 khi Santos muốn hơn thì xin mời Real :))
 
Neymar tài năng cỡ tầm Robinho, cũng thích ăn chơi trác táng nhưng không đến nỗi bất trị như Robinho, vẫn có thể dạy dỗ được nếu như được sống trong môi trường Barca chứ sang Real với thằng trùm Mou nó tiêm nhiễm thì ngoan cũng thành mất dậy. Chú này có vẻ thích sang Barca hơn nhưng Real có khả năng mua được cao hơn, nếu mua hàng Santos thì Barca nên mua Ganso, chú này là phiên bản 1.2 của Rivaldo với cái chân trái ma thuật và khả năng thủ lĩnh dẫn dắt trên sân

http://www.youtube.com/watch?v=zTJXpNDdNbg&feature=related
 
Các culé nên bình tĩnh lại và cảm ơn Mourinho. Nhờ có ông mà Real Madrid trở thành một kẻ bám đít vĩ đại, nhờ có ông mà Real Madrid biến tướng thành cái lò giết lợn (với rất nhiều đồ tể), nhờ có ông mà Cristiano Ronaldo ghi được 53 bàn thắng vẫn chỉ cúi đầu, ghen tị nhìn Xavi và Messi, nhờ có ông mà Casillas - thủ môn xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại vẫn phải gằm mặt và thở dài trong mỗi trận đấu với Barcelona... Và cũng nhờ có ông mà Pep trở nên đặc biệt hơn người đặc biệt, và cũng một phần vì ông mà Barcelona trở thành đội bóng số 1 thế giới.

Cảm ơn, người "đãng trí" Mourinho ông đã xấu rồi còn thích đóng vai ác.
 
Sửa lần cuối:
Tên em Nhí Nhố họ Mô

cầm đầu băng đảng côn đồ lừng danh

nghe tên mặt mũi tái xanh

tay chân bủn rủn ngã oành như rơi

đứng đầu danh sách tuyệt vời

Pepe ác quỷ mặt dơi thấy liền

Ô zil chú ấy rất hiền

qua em đào tạo cũng điên chẳng vừa

thứ nhì danh sách xin thưa

Mạc xè lỏn nó có thừa gian manh

chém chân, đánh nguội rất nhanh

tay em nhào lặn phải thành quỷ thôi

"thiên thần" hiền quá thì thôi

em đày ghế nhựa mọt đời Ka Ka

Văn Hô, Rà Một thứ ba

cái tài chặt chém gọi là siêu nhân

nhẹ thì đối thủ đứt gân

nặng thì nằm đất hai chân gãy rồi

kung fu phải học nhanh thôi

Khre Ra tự nhủ_ không đời mình tiêu

Lôn Xô đúng chất chú Tiều

em cho đá chính luyện chiêu cho thuần

Contrao cứ phải học dần

Sa Hin, An Tốp phải cần thời gian

Luyện cho biết hết gian ngoan

mưu mô, kế bẩn gấp ngàn lần em
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Tuấn Nguyễn,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
3,522
Lượt xem
775,935

Advanced Traffic Statistics

Online Now
69
Members: 0, Guests: 69
Robots: 1,762

Forum Views

Visitors Today
700
Visitors Month
322,017
Visitors Year
2,215,290
Bài viết mới
2
Messages
203,067
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,215,290
Back
Top