Mình thấy các bạn Barca cũng thật là hay! Có cần thiết phải nói nhiều với "khách vip" như thế không? Đã biết là người ta không bao giờ chịu hiểu thì có giải thích cũng bằng hoà mà thôi, đau mồm, tốn mực, cũng như giấy bút! haizz
Mình là Fans của Bayern cũng có chút hâm mộ bóng đá đẹp của cả Barca và Real (thời Zizou) nhưng đến thời điểm bây giờ hình ảnh của Real đã xuống cấp trầm trọng từ những con người đẳng cấp cao (gắn mác Hoàng Gia, thành tính lẫy lừng Châu Âu) nay trở thành một "bầy quỷ" (Không phải tất cả) mà con quỷ ác ma, con quỷ đầu đàn là Mourinho. Không chỉ có Barca lên án những hành vi cũng như cách hành xử của Mou và một số cầu thủ Real mà là cả thế giới nói chung, ngay cả đối với những người lần đầu tiên xem bóng đá với những pha vào bóng có thể nói là kinh sợ giống như là cuộc chiến của bọn xã hội đen vậy!
Chốt lại nếu tiếp tục có những xung đột theo kiểu vũ trang và bạo lực như thế này giữa 2 đội bóng (nòng cốt là cầu thủ của RM vs BC) thì nền bóng đá TBN sẽ hết thời hoàng kim và cõ lẽ chỉ giống như đội tuyển Pháp mà thôi, thật đáng buồn cho những người hâm mộ Real và Barca nói riêng, bóng đá Tây Ban Nha nói chung! Các bạn Real quá tự hào và thăng hoa về thành tích của vô địch Cúp C1 liên tiếp 5 lần từ thủa bóng đá còn sơ khai và giải đấu mới thành lập (cái thời mà các tên tuổi lớn còn đang ngủ vùi trong khủng hoảng của cuộc chiến tranh thế giới thứ 2) nên nghĩ rằng mình là số 1 ý mà! buồn thay cho bóng đá Tây Ban Nha!