Có cần phải chửi đội bóng khác là súc vật không?
Cá nhân tôi thấy bạn PhucPhuc có năng khiếu chửi mắng Real và các đội bóng đá Anh bằng những từ ngữ nặng nề nhất mà thấy ít khi bạn nói giảm đi hay nhìn ra được cái hay cái đẹp của họ. Trước thì bạn coi là cả bầy gia súc. Giờ họ ra đi thì bạn lại coi họ lúc trước là người bình thường.
Đây là mục "Thân tặng các bạn Real Madrid" chứ đâu ghi rõ là Anti (bài trừ, tiêu diệt). Và cũng chính tiêu đề này được lập bởi một cựu xã viên có tiếng với ý tưởng "chửi khéo, chửi duyên" chứ không dùng những từ xúc phạm ghê gớm đến đối thủ. Thiết nghĩ đó cũng là tôn chỉ mà các cổ động viên Barca tại xã này nên lấy đó làm tấm gương.
Tôi có chửi toàn thể Real là súc vật đâu nhỉ, tôi nói là súc vật nhiều hơn người ấy chứ, tôi cũng là fan của Argentina, nên chưa bao giờ tôi chửi Higuain, Di Maria hay Valdano cả, còn thứ mà tôi chửi súc vật là ai ? Là thứ vô sân hành hung người khác như Pepe, là hạng chơi cùi chỏ cho người khác gãy sống mũi như CR, là thứ chăm chăm đánh nguội như Arbeloa, là hạng côn đồ như Ramos, tất cả những thứ đó có ra vẻ con người đâu, đó là biểu hiện của việc cố tình xâm hại cơ thể người khác, nói nôm na thì đó là biểu hiện của thú tính, và việc cổ súy cho những hành vi đó của Mou, Perez hay nhiều bọn quan chức Real đều có thể xem là biểu hiện của thú tính nốt, đó chưa kể đến việc chúng nó vu khống Barca xài doping, 1 hành động vô lại, vô sỉ. Dùng từ súc vật đâu hẳn là vô căn cứ
Còn bác Den nói tôi chửi mắng các đội bóng Anh thì xin thưa là tôi chưa từng rủa xả đội bóng Anh nào ngoài MU cả
Nội dung này đã bị ẩn...
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.