Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Tết sinh viên xa xứ

Autumnruv

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
10 La Masia lớp 6
0%
Tham gia
30/08/2009
Bài viết
5,553
Barça đồng
-2
Khi cả nước đang thổn thức, đang hối hả chuẩn bị trở mình để bước sang một mùa xuân mới thì ở một nơi xa xôi, những lưu học sinh tại thành phố Kazan – CHLB Nga cũng bắt đầu đêm diễn văn nghệ và thời trang mừng xuân mới. Tất cả mỗi người một quê, nhưng chúng tôi có cùng một Tổ quốc VIỆT NAM!

Từ 17h (giờ Moscow), tất cả các bạn sinh viên Kazan đến từ các trường Đại học của thành phố đã tề tựu đông đủ. Mọi người đã chuẩn bị rất công phu và chờ đợi giây phút này đã lâu. Có đào, có mai, có câu đối đỏ & bánh chưng xanh, nghĩa là đã có một Góc xuân và hương vị của ngày Tết Việt Nam. Còn nữa là hơi ấm mà mỗi người gộp lại. Như thế là đủ cho một đêm Giao thừa đáng nhớ!

Đêm Gala Tết mang tên “Music & Fashion” là cơ hội để mọi người cùng thưởng thức những màn trình diễn ấn tượng , các ca khúc, những vở hài kịch và màn trình diễn thời trang đầy sáng tạo của các bạn Sinh viên đến từ các trường ĐH của thành phố. Một số khách mời là thầy giáo người Nga, hoặc bạn bè người Nga cũng đến chung vui cùng cách bạn sinh viên Việt Nam. Thầy giáo người Nga nói: “Các bạn thật là tuyệt vời và năng động, một đêm đầy cảm xúc, ấn tượng. Cảm ơn vì đã cho tôi cảm nhận được hương vị ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Thật ấm áp! Chúc mừng năm mới, các bạn của tôi!”.

Mọi người cùng hô to đếm ngược khoảnh khắc Giao thừa, và khi đồng hồ điểm 20 giờ ngày 13/2/2010 (giờ Moscow, tức 0 giờ 0 phút 0 giây ngày 14/2/2010 tại Việt Nam) là tất cả những cảm xúc như vỡ òa. Những ly champagne được nâng lên, những tiếng chạm ly vang khắp phòng và niềm hân hoan lộ rõ trên từng khuôn mặt. Kèm theo đó là những lời chúc tốt đẹp nhất mà mọi người dành cho nhau. Ở một góc nào đó, một số đang háo hức nói chuyện với Gia đình qua điện thoại. Có những giọt nước mắt đã lăn trên má, có những nét buồn hiện rõ lên khuôn mặt một số người. Nhưng các bạn của tôi ơi, đại gia đình của chúng ta ngay ở nơi đây chứ có đâu xa. Hãy vui lên nào và hòa theo điệu nhạc, hãy cùng nhau nhảy múa trong thời khắc đáng nhớ này. Một năm mới đã đến, và cùng hướng đến những điều tốt đẹp, cùng nhau phấn đấu để cũng thời khắc này năm sau chúng ta lại gặp mặt, lại sum vầy và cùng nhau ca hát!

Một đêm đầy cảm xúc, tràn ngập những tiếng cười và những niềm vui. Nhưng chắc chắn ở đâu đó, ở sâu khuất trong tim mỗi chúng tôi, có một góc riêng, rất riêng, để nhớ về Quê hương, nhớ về Tổ quốc, và để nhớ về Gia đình thân yêu của mình!

“Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người…”​

Sáng mồng một Tết không có những giọt mưa xuân, nhưng có sao đâu, những bông hoa tuyết trắng xóa một góc trời, chẳng phải mùa xuân đó sao!

Một số hình ảnh đêm Gala Tết sinh viên tại thành phố Kazan:


img1535bq.jpg

Có đào, có mai, có câu đối đỏ & mâm ngũ quả, như thế là đủ cho hương vị của ngày Tết

19744133478120291410325.jpg

Bánh chưng xanh, hương vị không thể thiếu của ngày Tết cổ truyền

sth70207.jpg

Tiết mục nhảy Hip-hop của các bạn sinh viên mở đầu cho đêm Gala Tết

sth70222.jpg

Thời trang xuân ĐH Năng lượng Kazan

sth70221.jpg

Thời trang trường ĐH Công nghệ Kazan

sth70213.jpg

Tiết mục hát song ca mừng xuân

topcamngxun.jpg

Top ca mừng xuân


img3534x.jpg

Tiết mục múa nón của các bạn nữ

img2428uo.jpg

Tập thể sinh viên ĐH Năng lượng Kazan

img1597k.jpg

Tập thể sinh viên thành phố Kazan


P/S: @All: Xin phép được lấy một góc riêng của diễn đàn để post bài viết này, và mong các bạn ở Việt Nam, hãy gửi cho chúng tôi một chút hương vị Tết, để chúng tôi cảm thấy được như mình đang được ở nhà mình vậy!

Chúc tất cả anh em trong xã nhà cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, Hạnh phúc và gặp nhiều may mắn! Chúc cho diễn đàn của chúng ta ngày càng lớn mạnh trong năm con Hổ này!:2thumbsup::2thumbsup::2thumbsup:
 
Sửa lần cuối:
Chúc Autumn cùng các bạn SV Việt Nam bên đó có 1 cái Tết sum vầy cùng mọi người. Và hãy yên tâm, khi luôn có những người bạn ở quê nhà luôn hướng về các bạn nơi xứ người, luôn dành cho các bạn những tình cảm ấm áp nhất để xua tan đi cái lạnh giá Ukraina. Và một lần nữa, chúc Autumn cùng toàn thể anh em Cule 1 năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc!
 
Nhân dịp năm mới xin đóng góp một chút tiếng cười đầu xuân cùng anh em xã nhà{Sản phẩm cây nhà lá vườn}.

Clip hài mừng xuân của Sinh viên Kazan:
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=MBshJpC3TAQ"]http://www.youtube.com/watch?v=MBshJpC3TAQ[/ame]

Clip hát nhép:

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=eby8DW208hs"]http://www.youtube.com/watch?v=eby8DW208hs[/ame]
 
Sửa lần cuối:
hôm qua mình cũng đi hái lộc mà mỏi hết chân<):D...chúc mọi người năm mới có nhiều niềm vui...hạnh phúc;;)
 
Thằng bạn thân nhất của mình đang ở Moscow, chẳng biết chỗ nó có được hoạt động vui như thế này không :(

P/s: nhìn hội trường này giống mấy cái hộ trường ủy ban xã ở VN nhỉ =))
 
Thèng bạn thân của tui đang ở St.Perteburg gì đó thấy nó gửi hình về cũng vui lắm đúng là cảnh ăn Tết xa quê buồn nhỉ!

Cái Hội trường ấy là giống Văn Phòng Ấp chứ làm sao đc UB xã chứ
 
Thằng bạn thân nhất của mình đang ở Moscow, chẳng biết chỗ nó có được hoạt động vui như thế này không :(

P/s: nhìn hội trường này giống mấy cái hộ trường ủy ban xã ở VN nhỉ =))

Phải liên hệ trước cả tháng mới xin phép được tổ chức ở cái phòng này đấy. Sướng nhất là vụ này mình thắng bon Tàu khựa, bọn nó phải tổ chức ở cái phòng bé bằng 1/2 thế này thôi.

Đang ăn miếng bánh chưng cuối cùng, thế là hết Tết rồi!:cry::cry::cry:
 
Bên đấy nhiều người Việt nhỉ? Tụ tập vui quá! Thức ăn ngày Tết chắc là đầy đủ hết cả.

Tết hết thế nào được chứ. Tết ở trong tâm là được rồi mà :-x
 
Bên đấy nhiều người Việt nhỉ? Tụ tập vui quá! Thức ăn ngày Tết chắc là đầy đủ hết cả.

Tết hết thế nào được chứ. Tết ở trong tâm là được rồi mà :-x

Thế bác Go ăn tết thế nào, cùng chia sẽ với anh em đi chứ :D
 
thấy các anh kể về tết xa quê, em thấy thương quá chừng
nhất là câu AUtum.... nói đang ăn miến bánh chưng cuối cùng, thế là hết tết rùi :cry:
đọc xong mà em muốn rớt nước mắt
làm sao mà em dám đi du học trời
cố lên nhe các anh
chuyện gì rùi cũng sẽ trôi wa
 
thấy các anh kể về tết xa quê, em thấy thương quá chừng
nhất là câu AUtum.... nói đang ăn miến bánh chưng cuối cùng, thế là hết tết rùi :cry:
đọc xong mà em muốn rớt nước mắt
làm sao mà em dám đi du học trời
cố lên nhe các anh
chuyện gì rùi cũng sẽ trôi wa

Hì, cảm ơn Phongkate nhé! Thực ra lớn rồi nên cảm giác nhớ nhà cũng vơi đi. Chỉ có những dịp Tết khi nghĩ đến cảnh mọi người đều được bên người thân của mình nên thấy hơi buồn một chút. Nhiều lúc để đạt được mục đích thì cũng phải hi sinh một số thứ mà! <):D
 
Thế bác Go ăn tết thế nào, cùng chia sẽ với anh em đi chứ :D

Hjx. Bên này tết thì chỉ ngồi ăn nhiều món hơn 1 chút thôi. Không có món gì đặc trưng ngày Tết Việt Nam cả.

Buồn quá trời là buồn. Thèm giò, thèm bánh, thèm ...đủ thứ thèm luôn.:cry:
 
Đọc cái topic này mấy hôm rồi, giờ mới có thời gian đú cùng anh em :lol:. Năm nay em đón Tết bên Nhật Bổn
Đầu tiên là gói bánh chưng
4371128934_91f9647eb5_o.jpg


show cái mâm cỗ
4370326889_46f7a7be66_o.jpg


Có cả hoa đào VN nó mới máu

4370326847_61ecc665c5_o.jpg


Ăn xong thì vận động cho nó tiêu

4370338265_8fb0665886_o.jpg


Túm lại là rất có không khí Tết VN :lol:
 
Sửa lần cuối:
Hì, cảm ơn Phongkate nhé! Thực ra lớn rồi nên cảm giác nhớ nhà cũng vơi đi. Chỉ có những dịp Tết khi nghĩ đến cảnh mọi người đều được bên người thân của mình nên thấy hơi buồn một chút. Nhiều lúc để đạt được mục đích thì cũng phải hi sinh một số thứ mà! <):D
đúng thế có lẻ điều đóa đúng thật đời là vậy hả có lúc cho em tất cả rùi củng chính nó lấy đi mọi thứ
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Autumnruv,
Trả lời lần cuối từ
phongkate,
Trả lời
13
Lượt xem
3,398

Advanced Traffic Statistics

Online Now
246
Members: 0, Guests: 246
Robots: 1,378

Forum Views

Visitors Today
4,786
Visitors Month
307,966
Visitors Year
2,201,239
Bài viết mới
1
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,201,239
Back
Top