Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Siêu cúp TBN lượt về] FC Barcelona - Athletic Bilbao: Vỡ mộng ăn 6 (1-1)

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
9 La Masia lớp 5
0%
Tham gia
24/12/2009
Bài viết
3,874
Barça đồng
160
Supercopa_de_Espa%C3%B1a_logo_since_2012.png

FCB.png
vs.png
Bilbao.png


Thời gian: 3:00 - Ngày: 18/8/2015 - SVĐ: Camp Nou

1439839481698.jpg
 
Điều thần kỳ đã không xảy ra khi đội bạn chơi đội hình 12 đánh 10
 
Chấp hẳn cánh trái thì lấy đâu ra cho đủ 4 bàn ;)) . Suarez quá lạc lõng trên hàng công dù anh đã rất nỗ lực, do Messi bị kéo xuống quá sâu.

Dù sao chúng ta vẫn đang có 5 cup trong năm nay mà , mộng ăn 6 vẫn còn đó :))

La Masia mùa này xuống quá, cảm giác đặt niềm tin được mỗi Sandro.

Barça mùa này xuất phát chậm quá, từ giao hữu đến giờ.

3 trận đầu mùa mình mở topic đều không thắng sau 90 phút. Thôi trọng trách mở topic mùa này xin nhờ các bạn còn lại :D
 
Barca đã chơi một trận đấu hay trên sân nhà. Thế là đủ. Đừng quên chúng ta vẫn đang là ĐKVĐ của C1, La Liga, và Copa del Rey.

Bravo chụp rất chắc tay, rất yên tâm. Alves nên trả lại số áo. Busquest là không thể thiếu cho tuyến giữa. Suarez cứ lầm lầm lì lì như máy ủi và nặng nề. Messi vẫn chưa trở lại với thể trạng và phong độ tốt nhất.

Thật sự mình đang nghĩ đến một viễn cảnh không sáng sủa lắm cho Barca ở giai đoạn tiền mùa giải. Nhiều cầu thủ đuối dần do tuổi tác. Các măng non thì còn quá xanh. Chỉ cần một hoặc hai chấn thương xảy ra với đội hình chính thôi thì lận đận liền.

Bao giờ cho đến tháng 1...
 
Barca có vẻ giống Real, nếu đủ đội hình mạnh nhất thì chả sợ ai, vắng 1 2 trụ cột là đá khó khăn ngay.

Cách chơi hiện tại của Barca quan trọng nhất có lẽ nằm ở 2 cánh. Với Messi - Alves và Alba - Neymar. Thực sự vắng bất kì ai trong những người này cũng rất khó khăn, không ai thay thế nổi. Messi trận này mất hẳn những bài đánh chéo cánh.

Nhưng mà bị dẫn 4 bàn từ lượt đi thì chỉ tự trách mình thôi. Việc đổ bê tông phòng ngự khi dẫn 4 bàn là điều quá dễ. Nhìn chung 2 trận này cướp đi của Barca quá nhiều thứ, từ thể lực đến tinh thần khi bước vào mùa giải mới. Quá đáng buồn. Cú ăn 3 có lẽ bị nhanh chóng quên đi và thay vào đó là những vấn đề và kết quả kém cỏi trước mắt
 
3 trận đầu mùa mình mở topic đều không thắng sau 90 phút. Thôi trọng trách mở topic mùa này xin nhờ các bạn còn lại :D

Anh cũng định đề cập vấn đề nhạy cảm này sau trận trước; nhưng sợ chú lại ấm ức, mất ăn mất ngủ thì tội lắm nên thôi. Không ngờ là chú cũng tự rút ra được ;)) Mà cái này cũng là do lỗi của thím Bún không lo cúng đền cho ngon nghẻ
 
Chỉ có thể nói là: Pique trẻ trâu và vô kỷ luật :wallbash:
 
Chỉ có thể nói là: Pique trẻ trâu và vô kỷ luật :wallbash:
Thấy ức chế trọng tài hơn, cả thằng phất cờ lẫn thằng rút thẻ. Còn Pique ức chế khi đội đang phải rượt đuổi với khoảng cách lớn như vậy thì có thể thông cảm được. Trước tiên cứ tự trách bản thân mình trước đã khi để thua quá đậm trên sân khách, và sai lầm mang tính hệ thống của cả đội nhất là hàng thủ khi hai trận mà để thua đến 8 bàn. Ăn 5 cũng ổn quá rồi, chắc xét bình diện châu Âu cũng chưa đội nào hai lần ăn 5 (sắp tới) và một lần ăn 6 như Xã ta.
Năm sau mà chỉ cần bảo vệ thành công chức vô địch CL đã là quá mãn nguyện rồi, không quan tam tới chiêc Cup khác (có thì tốt, không có cũng chả sao) :))
 
Quả đấy không việt vị nên không có gì bức xúc với anh phất cờ.
 
Aduriz rõ ràng đã ở tư thế việt vị khi đứng trên cả Pique và Mathieu và phần thân trước của anh này gần vạch cuối sân hơn bóng. Tình huống này diễn ra rất nhanh và trọng tài biên đã không theo kịp. Pique tâm lý kém, chạy lại chửi mẹ trọng tài biên nên nhận thẻ đỏ. Với hành động này thì Pique có thể bị cấm thi đấu từ 4 đến 12 trận ở La Liga. Iniesta và Luis Enrique cũng lên tiếng về chiếc thẻ đỏ của Pique khi cho rằng đó là dấu chấm hết cho trận đấu và những nổ lực của toàn đội.

Trong tình cảnh hàng thủ bê bết như thế này thì việc thiếu vắng Pique quả thật là một mất mát lớn. Những trận sắp tới ở La Liga là những trận đấu khó khăn. Chỉ còn trông mong hàng công đủ mạnh để bù lại cho hàng thủ.

aduriz_offside_1.jpgaduriz_offside_2.jpg
 
Nhìn bức ảnh phía dưới và vạch cỏ thì chưa việt vị, nếu có cũng tính bằng cm từ chỏm tóc. Trọng tài đứng thế kia thì không thể nói rằng không theo kịp tình huống. Chẳng qua anh Piqué nhà ta không để ý bóng nằm ở đâu mà chỉ biết anh ấy đã bẫy việt vị rất "chuẩn" thôi.
 
Nhìn ảnh dưới có vẻ người chuyền đứng thấp hơn người nhận bóng nên có thể tính là không bị lỗi việt vị.

1 tình huống 50-50 thế này thì rất khó trách trọng tài. Nếu có bức xúc thì cũng chỉ phàn nàn, chứ không nên phản ứng quá quyết liệt, thậm chí chửi tục anh tài được. Đá bóng bao năm mà quá thiếu chuyên nghiệp và kỷ luật. Tay kều vẫn không hết tính trẻ trâu. Trong hoàn cảnh hết sức khó khăn của đội nhà mà 1 hành động nông nổi đẩy đội bóng vào tình cảnh khó hơn, bắt các đồng đội gồng mình lên gánh đỡ phần việc của mình. Đây là lý do tại sao hắn không được tín nhiệm bầu làm đội phó thứ 3, mà thay vào đó là người đá cặp Mascherano.
 
Trọng tài biên có lý trong tình huống này. Thái độ của Pique phản ảnh đúng tâm lý nôn nóng của cả đội do bị ám ảnh bởi việc phải ghi được ít nhất là 4 bàn trong 90'. Nếu Enrique là 1 HLV cỡ Sói già Ottmar Hitzfeld, hoặc đọc trận đấu nhanh như Unai Emery, Simeone thì có lẽ đã giúp cho các cầu thủ của mình cởi bỏ được áp lực phải ghi được 4 bàn này, vốn ngày càng nặng khi thời gian của trận đấu càng trôi đi. Áp lực đó đã đẩy các cầu thủ Barca ào lên ào ạt ở những phút đầu, cũng chính nó đã làm cho đôi chân của Rakitic, Pedro, Suarez... như đang đeo chì trong những pha phối hợp, dứt điểm. Để rồi khi Bilbao trụ vững, dần lấy lại được sự tự tin thì các cầu thủ của Barca bắt đầu hoang mang, may mà có bàn của Messi ở phút 44.

Nếu Enrique truyền cho các cầu thủ Barca chơi lạnh lẽo với tinh thần thép của người Đức, quên hẳn con số 4 bàn trong đầu đi, thì chỉ cần mở nút thắt đầu tiên (bàn mở tỷ số) rồi tiếp tục tìm kiếm bàn kế tiếp (vẫn không màng đến con số 4 bàn) thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Một khi Barca đã chơi thăng hoa thì không có gì cản nổi vì mỗi cầu thủ như chơi với 120% khả năng của mình. C1 mùa giải 1999, NHM đã chứng kiến 1 Barca chơi dữ dội như vậy sau khi để cho Chelsea dẫn trước 3-1 ở lượt đi, hoặc ở trận chung kết với MU, lối chơi rực lửa đó đã khiến đôi tay của HLV Ferguson run lên trong bất lực. Ngay chính Mourinho cũng đã được nếm trải sức mạnh khủng khiếp đó trong trận thua 0-5 để đời.
 
Sai lầm nối tiếp sai lầm. Siêu cúp TBN chứ có phải C1 đâu mà cứ phải bán sống bán chết thắng cho bằng được, dù đã thua trắng 4 bàn ở lượt đi. Cuối cùng mất cả chì lẫn chài.
Cuối tuần mở màn La liga, với 1 đội hình mệt mõi. Hàng thủ đã yếu nay lại còn mất người. Pique bị cấm ít nhất là 4 trận, mà trận thứ 4 là gặp ATM. Để xem Enrique xoay sở thế nào.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
beckenbia,
Trả lời lần cuối từ
Ronaldo-brazil,
Trả lời
13
Lượt xem
3,441

Advanced Traffic Statistics

Online Now
218
Members: 0, Guests: 218
Robots: 954

Forum Views

Visitors Today
2,125
Visitors Month
269,184
Visitors Year
2,162,457
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,162,457
Back
Top