[Siêu cúp châu Âu] FC Barcelona - Sevilla: Bắt đầu hành trình mới! (5-4)

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
9 La Masia lớp 5
0%
Barça đồng
160
UEFA_Super_Cup.png

FCB.png
vs.png
Sevilla.png


Thời gian: 01:45 - Ngày: 12/8/2015 - SVĐ: Boris Paichadze

barca-por-primer-titulo-del-nuevo-curso-1439241493324.jpg
 
Có lẽ khó đoán nhất là vị trí thủ môn :))
 
Khó khăn gì. Thấy bảo mùa này vẫn Bravo chuyên trị Liga, Tơ bao sô Copa và UCL mà.

Đã có đội hình chính thức nhé:

Xã: Ter Stegen; Alves, Piqué, Mascherano, Mathieu, Sergio, Iniesta, Rakitic; Rafinha, Messi, Luis Suárez
(Dự bị: Bravo, Pedro, Bartra, Sandro, Munir, Sergi Roberto, Adriano)

Sevilla: Beto, Coke, Rami, Krychowiak, Tremoulinas, Banega, Krohn-Dehli, Iborra, Reyes, Vitolo, Gameiro
 
Mặt xị mới tập chiêu đá phạt chém bóng lạ mắt. Bóng đi như lá vàng rơi. Kiểu này lại Messi cứu giúp Barca rồi.
 
Messi nhắm kỹ quá, và cú sút phạt hoàn hảo đến từng cm. Rakitic thì cắt tóc :v
 
Số Si đen phết. Nếu bóng không chạm tay thì đã lừa được Beto và dễ hattrick sút phạt. Sút bồi vẫn đập chạm chuyển hướng và Pedrito - người hùng trong những trận chung kết lại có mặt bằng tất cả sự nhiệt huyết để kiếm cúp.

Không liên quan lắm nhưng ông Masche hình như thích làm Huấn luyện viên trưởng và lão Lucho thích xỏ giày không tất ra sân là hoạt náo viên. Bài công hay tình huống chết của Unai có đầu óc thật.
 
Thật may mắn khi được tận hưởng toàn bộ cảm xúc của trận đấu "trăm năm có một" này! Pedro đến lúc sắp ra đi cũng đủ "son" để mang về chiếc cúp cho Barça. Khá giống như ở Cúp thế giới các CLB năm 2009.

Sau trận này đề nghị Lucho chỉnh đốn hàng thủ gấp, cũng như tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. 4-1 mà bị gỡ 4-4 thì chỉ có Arsenal ;)) .

Cuối trận đội bạn có 2 pha bóng chết ăn bàn mười mươi (một quả đánh đầu không ai kèm, một quả pha chạm bóng cuối cùng bằng đầu gối), sau hai pha này chắc nhiều người xem rớt tim ra ngoài. Tuy nhiên điều này cho thấy "Chúa" ở bên Barça rồi :)) Hành trình "ăn 6" bắt đầu :D

Mathieu may mà xoạc được một pha ở những phút cuối để gỡ gạc lại một trận đấu tồi tệ.
 
- Pedro mà sang MU thì rùa đỏ vớ ngay được gà son. Cặp bài trùng này "đập chết ăn sống" ối đội :D : Pedro - rùa đỏ đích thực. Trích nhận xét của fan rùa đỏ.
- Dù thua nhưng Sevilla đá quá hay. Lúc rời sân còn tập hợp vòng tròn động viên nhau.
- Ông Beto và ông số 3 trông như diễn viên Hollywood về đóng phim đá bóng.
- "Chúng ta chuẩn bị đàm phán với Unai về bản hợp đồng 4 năm sắp tới" - Trích ước mơ của nickname Giôn-mơ-trúng-đề Gác-si-à
 
Trận đấu có vẻ kịch tính hơn mức bình thường cho một trận Chung Kết. :woot:
Tuy nhiên cũng phải nói trận đấu mưa bàn thắng chủ yếu do sự xuất sắc của các chân sút chứ ít có dấu ấn của sai lầm cá nhân.
 
Bây giờ khả năng ai đá thay vị trí Mathieu là tốt nhất theo ý các bác ? Adriano ?
 
Sửa lần cuối:
Trận này thực ra là chủ quan thôi, như kiểu thắng cách biệt quá rồi không muốn đá, chứ không đến mức quy tội hàng thủ tệ hại, cảm giác khá giống trận lượt về gặp Bayern. Nếu nhìn từ đầu đến lúc dẫn 4-1 Sevilla gần như chỉ biết chống đỡ, không lên bóng nổi và chẳng thấy 1 tình huống tấn công nào nguy hiểm, nhiều chú bên Sevilla còn cay cú đá láo, đá bẩn vì không cầm bóng nổi, có vẻ cũng vì điều này nên sau khi dẫn 4-1 các cầu thủ đá xuống chân.

Điều đó chứng tỏ hệ thống của ta nếu đá đúng thực lực tinh thần thì vẫn giữ sức mạnh vốn có, hoàn toàn bóp nghẹt đối thủ. Dù sao đây là bài học về sự chủ quan, không có gì đáng ngại lắm về thực lực hiện tại.

Về ông Mathieu sau trận này chắc Enrique chả dám sử dụng nhiều chú này ở cánh trái nữa đâu, tệ quá mức. Adriano kí hợp đồng ở lại rồi nên có lẽ ấn định luôn sub cho alba cánh trái, sẽ được ưu tiên dùng thường xuyên hơn đẩy mấy ông trung vệ ra cánh
 
Mathieu hồi đá cho Valencia đá hậu vệ cánh trái rất hay, mỗi lần tham gia tấn công khi đội nhà được hưởng phạt góc hay bóng chết cũng rất lợi hại. Tuy nhiên tuổi tác đã khiến Mathieu hiện tại khó mà theo kịp những trận đỉnh cao, dù kinh nghiệm vẫn còn (điển hình là cú xoạc bóng cứu thua đêm qua).

Điều mà Barca cần là 1 thủ lĩnh để các cầu thủ khác trông vào, để xốc lại tinh thần của cả đội bóng mỗi khi bị mất phương hướng như tối qua, kiểu như Puyol, Effenberg, Roy Kean, Zidane, Maldini... vậy. Messi tuy đeo băng đội trưởng mỗi khi Iniesta rời sân, nhưng thật sự với cá tính hướng nội của mình thì không phù hợp (kể cả ở đội tuyển, có lẽ Mascherano hợp hơn). Xem trận tối qua, nhất là từ khi Iniesta được thay ra, nhiều lúc cứ ước phải chi Xavi, Puyol vẫn đang còn ngồi trên ghế dự bị để được HLV đưa vào như mọi khi...
 
Xavi, Iniesta hay Messi là đội trưởng thì cũng như nhau, đều ko phải kiểu tinh thần máu lửa để thúc giục các đồng đội. Iniesta đá hôm qua cũng bình thường, kiểu tròn vai chẳng qua Sergi vào thay quá non đá như Barca chấp người
 

Thống kê chủ đề

Tạo
beckenbia,
Trả lời lần cuối từ
caesar,
Trả lời
12
Lượt xem
3,135

Advanced Traffic Statistics

Online Now
114
Members: 0, Guests: 114
Robots: 340

Forum Views

Visitors Today
227
Visitors Month
322,693
Visitors Year
2,215,966
Bài viết mới
1
Messages
203,082
AMS Article Views
0
Members
3,656
Newest Members

Unique Visitors
2,215,966
Back
Top