Chẳng có gì đáng bàn về trận đấu này cả vì nó quá chán! Hic. Lâu lắm rồi mới thấy cảm giác bất lực vì không thể xoay chuyển tình thế trong khi mình còn những 90% năng lượng trong người. Đá bóng chỉ mệt người một chút nhưng cái đầu phải nghĩ nhiều về đội bóng này khiến Zikzak mệt hơn. Anh em có hiểu cho mình không nhỉ?
Có mấy việc cần phải giải quyết ngay trong tháng này:
1. Chốt quân số cố định, 15 người là đẹp nhất.
2. Đánh giá năng lực cụ thể từng thành viên để có hướng cùng nhau phát triển.
3. Ổn định lại tài chính của đội để tháng sau in áo mới (nếu anh em nhiệt tình).
Nói nhiều quá cũng nhàm lắm rồi chỉ mong những thành viên nào tâm huyết thì cố gắng tham gia đều đặn với đội thì mới mong ổn định lâu dài được. Hiện tại thì đội mình sẽ tập hợp đủ số lượng thành viên rồi rèn quân nội bộ trước đã. Ai cũng phải nỗ lực để cải thiện thể lực và kỹ chiến thuật thì mới mong tiến bộ lên được. Sau đó mới thi đấu đối tác để nâng cao trình độ và kinh nghiệm trận mạc. Mục tiêu trước mắt là vậy và tất cả nhất trí thì hãy thể hiện bằng hành động thiết thực nhất nha!