Real = Barca + 7 : Những ai còn hi vọng vào cuộc lật đổ của Barca?

Đội nào sẽ lên ngôi vô địch vào cuối mùa?


  • Số thành viên bình chọn
    95
  • Cuộc thăm dò đã đóng .
4 điểm tất nhiên là rất đáng mừng nhưng Barca vẫn chưa nắm được quyền tự quyết, mong AM kiếm thêm được 2 điểm nữa cho chúng ta.
 
vui rồi. vui rồi. Dê đang chịu áp lực to lớn từ bà xã. hi vọng sẽ xảy chân thêm vài trận nữa
 
Tổng hợp/ dự đoán:
1) Real = Barca + 10 --> Mou: Chúng ta có thể thoải mái một chút.
2) Real = Barca + 8 --> Mou: Các bác không phải xoắn, 8 điểm cơ mà.
3) Real = Barca + 6 --> Mou: Em thấy 6 điểm là quá nhiều.
4) Real = Barca + 4 --> Mou: Đừng lo 4 điểm là vẫn nhiều.
5) Real = Barca + 2 (hoặc 1) --> Mou: Dù sao vẫn > 0.
6) Real = Barca - X (sau E.C): --> Mou: Tất cả yên tâm, còn cả mùa sau cơ mà.
 
Gió reset cái bình chọn xem có bao nhiêu người thay đổi ý định sau trận hòa này. Hiện tại còn những phần từ "cứng đầu" sau đây:
1vs100; Assanovic; codered8x; dandoh221;denpietrau;El Gallo;Gió;gilesebund;hoanguyen;holao;lusabu; N.T.G;Ngoc; Piquenbauer; Pooka'10;r10;realmou;tranquoctung;tung_ng_x;
Thanks Gió!
 
Gió reset cái bình chọn xem có bao nhiêu người thay đổi ý định sau trận hòa này. Hiện tại còn những phần từ "cứng đầu" sau đây:
1vs100; Assanovic; codered8x; dandoh221;denpietrau;El Gallo;Gió;gilesebund;hoanguyen;holao;lusabu; N.T.G;Ngoc; Piquenbauer; Pooka'10;r10;realmou;tranquoctung;tung_ng_x;
Thanks Gió!

Em đã reset nhưng vẫn thấy thiếu và không dám dứt khoát tin vào đội bóng nào cả. Vậy nên xin phép thêm 1 cửa 50-50 vào và em tin cũng sẽ có một vài phần tử lửng lơ con cá vàng như em ;))

Bên diễn đàn fan Dê Việt Nam cũng khá lo lắng và cho rằng cơ hội là 50 - 50 và khả năng dê bại tại Camp Nou là cao nhưng không chắc Dê có mất điểm trận nào nữa không. Quan điểm của em cũng gần gần như vậy, còn hồi hộp dài dài :D
 
Từ hồi +10 mình đã vote cho Bà xã. Cho đến khi thay đổi thành +6 thì vẫn thế, và chẳng có lý do gì khi +4 lại không tiếp tục. Tình yêu là phải có niềm tin :D
 
Gió reset cái bình chọn xem có bao nhiêu người thay đổi ý định sau trận hòa này. Hiện tại còn những phần từ "cứng đầu" sau đây:
1vs100; Assanovic; codered8x; dandoh221;denpietrau;El Gallo;Gió;gilesebund;hoanguyen;holao;lusabu; N.T.G;Ngoc; Piquenbauer; Pooka'10;r10;realmou;tranquoctung;tung_ng_x;
Thanks Gió!

Mình sẽ vẫn làm phần tử "Cứng đầu" vậy. Các lý do là:

1. 4 điểm, nhiều hơn 1 trận thắng và ta vẫn chưa có quyền tự quyết, mà ai dám đảm bảo là ta thắng EL.

2. Ta đã thắng liền mạch 8 hay 9 trận rồi, giờ mà thắng liền mạch 7 trận nữa thì đúng là "bái phục, bái phục"

3. Mê tín tý, là mình cứ dự đoán Real thì nó lại cứ mất điểm tèn tèn, thôi thì "cứng đầu" vậy, mà thế nào Pep chẳng phát biểu là "4 điểm vẫn là khoảng cách lớn" (Bỏ chữ "quá" đi) hi hi hi

P/S: Thực sự là mình không tin vào khả năng có điểm của Valen trước đó, nhưng thật bất ngờ ông tướng valen mất quá nhiều điểm trong tháng trước, dẫn tới khả năng mất vị trí thứ 3 vào tay Malaga, chính vì thế mà họ mới có động lực chiến đấu ghê ghớm đến thế. Hôm qua định dậy xem, nhưng mà lại nghĩ cứ như 2 trận mất điểm trước ấy, tỉnh nhưng mà không xem, chốc chốc lại vồ điện thoại xem Livescore. He he
 
Di ma Ri a tay Alba. Quả đấy nó ghi bàn thì mình đoán sai kết quả và đương nhiên có 7 vụ mời nhậu của đám Barca Hà Đông. Tiên sư nhà Alba đánh đầu trúng cột ;)).

Cơ mà giống tay N.T.G bên trên, mình nhất quyết bầu cho Real Madrid. Xem cảnh đồ tể Pepe đạp chân đồng đội mà sao chú Arbeloa không lăn ra tiếp có phải vui hơn không nhỉ? Hala Madrid :baifu_ongchu:
 
4 điểm vẫn tốt hơn 5 điểm, vì nếu chúng ta thắng Ri-an ở Camp Nou thì ta chỉ còn cách họ một trận hòa, thay vì 2 trận.
 
Gió reset cái bình chọn xem có bao nhiêu người thay đổi ý định sau trận hòa này. Hiện tại còn những phần từ "cứng đầu" sau đây:
1vs100; Assanovic; codered8x; dandoh221;denpietrau;El Gallo;Gió;gilesebund;hoanguyen;holao;lusabu; N.T.G;Ngoc; Piquenbauer; Pooka'10;r10;realmou;tranquoctung;tung_ng_x;
Thanks Gió!
Nếu muốn 'mềm đầu' thì em nghĩ 4 điểm vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Chờ Dê rớt thêm chí ít là 1 điểm nữa rồi sau trận EC là biết mềm hay cứng =))
 
Xem C.Ronaldo và Pepe làm tấc cả cái gọi là nhục nhã và xấu hổ để tìm chiến thắng cho đội nhà nên mình vẫn dành niềm tin cho Real chăng. Không biết nữa, chắc là phóng lao rồi phải theo lao thôi. Nghĩ đến đây là tim đập chân run :))
 
Đối thủ đang thực sự hoảng loạn khi chưa gặp Barca ở trận đấu quan trọng.

Cristiano-Ronaldo-se-lamenta-d_54283110920_54115221152_960_640.jpg

Mourinho-en-el-banquillo-del-B_54281947781_54115221152_960_640.jpg
 
Nếu muốn 'mềm đầu' thì em nghĩ 4 điểm vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Chờ Dê rớt thêm chí ít là 1 điểm nữa rồi sau trận EC là biết mềm hay cứng =))
Vấn đề là làm sao mà nó rớt 1 điểm đc, chỉ có 2 hoặc 3 điểm thôi hehe. Thú thực lúc 10 điểm mình cũng không dám tin lắm, nhưng khi còn 8 điểm thì niềm tin lại trở lại.
 
Khốn nạn, chuẩn bị Mou lại đổ lỗi cho trọng tài đã cướp mất chiến thắng của lão và đã ưu ái bắt trái phạt đền cho Barca để Barca giành chiến thắng trước Zaragoza (Mà trọng tài cũng thiệt tình mấy pha chị Gay ngã đẹp vậy mà không tặng chị ấy thẻ). Bữa sau mấy cha báo VN chả biết ất giáp gì cứ hùa đại theo cái lũ cứ hay tỏ vẻ đáng thương đó rồi đăng mấy bài báo cứ như là đám nhà báo đó biết rõ nội tình dữ lắm, làm sỉ nhục danh dự của Barca nhà mình.

Dẫu sao thì cái bọn lắm mồm đó cũng thua và mấy đám nhà báo VN lại chuẩn bị có chuyện để đăng kiếm tiền uống cà phê. Miễn sao Barca giành lại cái cúp trong tay bọn Dê là mình hả dạ rồi. Nghĩ cũng đáng đời, ai biểu mới thắng cái thằng nhóc con Nicosia ở cúp C1 là bô bô cái miệng chỉ trích trọng tài trong trận của Barca với Lan già. Việc mình lo chưa xong bày đặt lo việc người ta, thiệt là quả báo. Hồi trước em nói chơi rằng "mùa giải năm nay Barca sẽ lội ngược dòng giống lũ Dê mấy năm trước" vậy mà đúng thật, để xem thử vế sau "chiến thắng ở EC và giành chức vô địch" có chính xác không ? Hi vọng ông trời không phụ lòng người.
 
Gió reset cái bình chọn xem có bao nhiêu người thay đổi ý định sau trận hòa này. Hiện tại còn những phần từ "cứng đầu" sau đây:
1vs100; Assanovic; codered8x; dandoh221;denpietrau;El Gallo;Gió;gilesebund;hoanguyen;holao;lusabu; N.T.G;Ngoc; Piquenbauer; Pooka'10;r10;realmou;tranquoctung;tung_ng_x;
Thanks Gió!

Mình trước giờ đầu không cứng lắm, mỗi tội đã quyết định là không bao giờ thay đổi, từ 10 -> 8 -> 6 -> 4 vẫn thế thôi, vote cho Real vẫn có cái lý của nó chứ không phải là không có niềm tin vào Barca.

Hơn nữa, trước giờ mình có một "biệt tài" là "chuyên gia dự đoán sai", không biết lần này thế nào :))
 
Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha vừa thông báo chuyển lịch siêu kinh điển lên sớm 1 ngày. Như vậy 18 Real gặp Bayer, 19 Barca gặp Chelsea. Xã chỉ kịp nghỉ 2 ngày kể cả đáp máy bay từ Luân Đôn về nhà. Lẽ ra được nghỉ thêm ngày nữa. Có khi nào ai đó lại bày trò gì ở đây không?
 
Bài toán tâm lý: 10 – 6 < 0 + 4?

Trước hết xin các bạn đừng mang ra đố nhóc con nhà bạn về phép toán so sánh này vì tôi tin nền giáo dục nước nhà dù có yếu kém đến đâu cũng có thể khiến nhóc con nhìn bạn với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút coi thường ông bố/bà mẹ đáng kính của nó. Người Madrid hiểu rõ hơn ai hết sự đúng đắn của phép toán này! Bằng chứng ư? Đâu rồi những pha dứt điểm lạnh lùng của Benzema, Cristina trong trận đấu với Valencia? Hay người ta chỉ thấy những đôi chân vội vã như thể họ đang bị dẫn bàn trong một trận chung kết? Người đặc biệt bỏ họp báo vì tức giận công tác trong tài hay vì bất lực trong việc tìm lý do bào chữa cho thất bại? Có lẽ lúc này đây tại Bernabeu, những người bận rộn nhất là những bác sỹ tâm lý đang phải điều trị đồng loạt cho toàn đội bóng.

Sự ám ảnh đáng sợ hơn cái chết

Người nhà của những con bệnh nan y thường tìm mọi cách để giấu giếm bệnh tật của họ vì biết rằng con bệnh sẽ bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi khi nghĩ đến cái chết. Điều đó đang đúng với Real. Họ đang bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi của đúng 20 năm về trước khi mà Barca của Cruyff san bằng khoảng cách 2 trận thắng và một trận hòa để đăng quang ngôi vô địch. Họ đang bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi phải bước vào trận siêu kinh điển với khoảng cách không nhiều hơn một trận thắng. Và, họ cũng đang bị ám ảnh bởi giấc mơ thỏa cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 4 năm qua có nguy cơ tan tành mây khói.

Barca = Real +?

Người ta nói rằng Mourinho là bậc thầy về tâm lý chiến. Trọng tài, xét cho cùng cũng chỉ là cái cớ để Mourinho động viên các cầu thủ rằng chúng ta đáng lẽ đã thắng nếu như không có sự bất công. Nhưng trong một trận cầu diễn ra trong điều kiện thời tiết lý tưởng và các vị trọng tài đáng kính đã làm tốt công việc của mình thì trận hòa với Valencia đã phơi bày một sự thật: sợ hãi, bế tắc, nóng vội của các cầu thủ. Hơn nữa, đó là sự bế tắc, sợ hãi của chính Jose Mourinho. Vậy thì, Barca = Real + đấy chứ!

Real chỉ vô địch nếu...

...chiến thắng thần chết. Đúng vậy, bước vào trận siêu kinh điển với khoảng cách không nhiều hơn một trận thắng chẳng khác nào đối đầu với thần chết. Trong suốt 2 năm qua, người bại trận luôn là Real (có một ngoại lệ duy nhất!). Và khi phải nhập cuộc với tâm lý sợ hãi thì có khác gì Real đang phải đối đầu với thần chết? Nhưng cũng vì lẽ đó mà các Madridista có cơ sở để hi vọng rằng, khi đối diện với thần chết, bản năng sống mãnh liệt sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng của họ.

Vậy thì, muốn bước lên ngôi vô địch, Real phải bước qua xác thần chết!
 
Sửa lần cuối:
Rõ ràng là từ trước đến nay phe báo chí của chúng ta luôn luôn lép vế so với 2 tờ AS, Marca. Lý do thì chắc đây là 2 tờ báo uy tín của TBN, còn báo chí của chúng ta chỉ là báo chí của địa phương nên tiếng nói không bằng. Thú thực chúng ta suốt 100 năm đều phải chống lại những điều bất công do bọn thủ đô cầm đầu. Tuy nhiên năm nay mặc dù, kém Dê 4 điểm nhưng khả năng lật ngược tình thế của chúng ta là không cao, lý do vì chúng ta rất mệt mỏi khi đá với Chelsea và còn 2 ngày nghỉ, hơn nữa trọng tài được chỉ đạo cho Real vô địch năm nay nên trận siêu kinh điển là rất khó thắng, hơn nữa các bạn chú ý các trận siêu kinh điển gần đây trên sân nhà của chúng ta toàn hòa. Theo thống kê mùa giải năm ngoái hòa 2 trận (tỷ số là 1-1 Liga, 1-1 ở C1) , mùa giải năm nay cũng hòa 1 trận (tỷ số là 2-2 Cúp nhà vua) và thắng 01 trận trên sân nhà (tỷ số là 3-2 trong trận tranh siêu cúp), chúng ta chỉ thường xuyên thắng trên sân của Real thôi)
 
Anh Pep đã phát biểu: "4 điểm là một khoảng cách quá lớn", rất chính xác
 

Thống kê chủ đề

Tạo
gavrotte,
Trả lời lần cuối từ
TnT,
Trả lời
216
Lượt xem
55,730

Advanced Traffic Statistics

Online Now
71
Members: 0, Guests: 71
Robots: 100

Forum Views

Visitors Today
2
Visitors Month
322,468
Visitors Year
2,215,741
Bài viết mới
0
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,656
Newest Members

Unique Visitors
2,215,741
Back
Top