Raphinha đã chia sẻ với tạp chí thời trang GQ:
: Tôi đang trải qua một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất sự nghiệp. Mùa giải 2024/25 rất đặc biệt, với những màn trình diễn ổn định, những bàn thắng quan trọng và những danh hiệu cá nhân, và việc khởi đầu mùa giải 2025/26 một cách mạnh mẽ đã giúp tôi tự tin hơn nữa. Điều làm nên khoảnh khắc này là sự kết hợp giữa sự phát triển về mặt kỹ thuật, kinh nghiệm tích lũy và sự cân bằng về mặt tinh thần. Hiện nay, tôi cảm thấy mình có thể chơi tự do hơn, đọc trận đấu tốt hơn và xử lý áp lực một cách trưởng thành hơn.”
Mục tiêu chính trong mùa giải này với FC Barcelona?
: Mục tiêu chính của tôi mùa này với FC Barcelona là tiếp tục giúp đội bóng giành chiến thắng và đạt được tất cả các mục tiêu chung. Tôi muốn đóng góp bằng các bàn thắng và kiến tạo, nhưng trên hết là sự ổn định và cống hiến trong mỗi trận đấu. Tôi cũng đặt mục tiêu phát triển cá nhân, cải thiện lối chơi và học hỏi thêm từ các HLV, đồng đội, và mọi tình huống trên sân. Mọi việc tôi làm đều hướng đến việc duy trì đẳng cấp cao nhất cho đội bóng, làm nổi bật giá trị của màu áo mình đang bảo vệ và tiếp tục xây dựng một di sản tích cực, cho cả CLB lẫn bản thân tôi trên cương vị là một cầu thủ và một trong những đội trưởng.
Về HLV Flick
: Hansi Flick có khả năng đáng kinh ngạc trong việc nhìn thấy tiềm năng của mỗi cầu thủ và phát huy tối đa tiềm năng của tất cả chúng tôi, cả về mặt cá nhân lẫn tập thể. Nhờ ông ấy, tôi đã học được cách chơi thông minh hơn, hiểu rõ không gian hơn, trân trọng việc đọc trận đấu và duy trì kỷ luật chiến thuật mà không đánh mất sự tự do sáng tạo. Đối với tôi, làm việc với Hansi không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn cả về tinh thần và cảm xúc: anh ấy đã giúp chúng tôi biến sự tự tin thành hành động trên sân cỏ.
Về mặt cá nhân, không giành được Quả bóng Vàng có phải là một sự thất vọng đối với anh không?
: Vâng, đó là một thất vọng cá nhân. Khi bạn cống hiến hết mình, làm việc chăm chỉ mỗi ngày và cảm thấy mình đã có một mùa giải tuyệt vời, bạn tự nhiên mong đợi mình sẽ nằm trong số những người giỏi nhất. Vị trí thứ 5 dĩ nhiên là một vinh dự, nhưng kỳ vọng của tôi cao hơn. Đồng thời, nó cũng dạy tôi sự khiêm tốn và cách nhìn nhận sự việc một cách thực tế. Quả bóng Vàng là một giải thưởng cá nhân, nhưng bóng đá là trò chơi tập thể. Nhìn lại tất cả những gì đã làm được với FC Barcelona và ĐT Brazil, tôi nhận ra mình có nhiều điều đáng phải biết ơn. Điều đó thúc đẩy tôi tiếp tục phấn đấu, tiếp tục phát triển, và hy vọng rằng, tôi sẽ có một cơ hội khác để chiến đấu cho vị trí hàng đầu trong tương lai.”
Người ta nói có sự cạnh tranh giữa anh và Lamine. Điều đó có đúng không?
: Không, sự cạnh tranh đó hoàn toàn không tồn tại. Thực tế hoàn toàn khác với những gì mọi người tưởng tượng. Tôi rất nể Lamine, cả với tư cách cầu thủ lẫn một con người, và gia đình của chúng tôi rất thân tình. Tất nhiên, bóng đá là một môn thể thao cạnh tranh, và dĩ nhiên là có sự cạnh tranh giữa các đồng đội với nhau, nhưng đối với chúng tôi, nó luôn lành mạnh và tạo động lực. Điều thực sự hiện hữu giữa chúng tôi là mong muốn chung của cả 2 là luôn thể hiện tốt nhất, thúc đẩy lẫn nhau và giúp đội bóng thành công. Chúng tôi thách đố nhau trên sân, nhưng luôn mang tính xây dựng, không bao giờ mang tính cá nhân. Ngoài bóng đá, mối quan hệ của chúng tôi rất bền chặt. Chúng tôi chia sẻ tiếng cười, kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau cả trong và ngoài sân cỏ. Tôi cảm thấy Lamine như một thành viên trong gia đình mình. Mối quan hệ đó củng cố mọi thứ: nó tạo ra sự tin tưởng, đoàn kết và bầu không khí tích cực trong đội. Có sự ngưỡng mộ, tôn trọng và tình bạn, chứ không phải sự cạnh tranh. Tôi thực sự biết ơn khi có một người như cậu ấy bên cạnh, một người truyền cảm hứng cho tôi và giúp nâng đỡ cả đội bóng.”
Nếu hoàn cảnh cho phép, anh có muốn giải nghệ tại FC Barcelona không?
: Có, tôi rất muốn. FC Barcelona là CLB đã cho tôi rất nhiều, đã chào đón tôi vào một thời điểm rất quan trọng trong sự nghiệp, và nơi tôi cảm thấy như ở nhà. Nếu hoàn cảnh cho phép, sẽ là một vinh dự nếu được dành phần còn lại của sự nghiệp ở đây, giành các danh hiệu, giúp đỡ các cầu thủ trẻ và để lại dấu ấn trong lịch sử CLB. Nhưng tôi cũng biết rằng bóng đá là không thể đoán trước, vì vậy tôi cố gắng sống cho hiện tại. Hiện tại, trọng tâm của tôi là mỗi ngày cống hiến hết mình cho màu áo này và tương lai để tự nó quyết định.
El mejor momento de su carrera coincide con uno de los periodos más dulces de la historia reciente del FC Barcelona y con un Brasil que sueña con ganar su sexto Mundial de selecciones el próximo verano. Tras demostrar de lo que es capaz cuando se siente confiado y seguro, el delantero azulgrana...
www.revistagq.com