Đương nhiên đá vào buổi tối sẽ có lợi cho sức khỏe hơn, tiện lợi cho các thành viên đội bóng hơn (vì các lý do đã nói ở trên như buổi sáng ngủ dậy muộn, xem Barca đá...). Nếu xét ở khía cạnh chơi bóng đơn thuần, đá buổi tối hay hơn buổi sáng. Tớ không phải không biết điều này. Nhưng vẫn sắp xếp đá buổi sáng nhiều hơn buổi tối, vì sao?
Vì cuộc nội chiến của chúng ta không chỉ là 1 trận đấu bóng đơn thuần. Nó còn mang ý nghĩa nhiều hơn thế, là nơi hội ngộ gặp mặt giao lưu của anh em 3 đội sau 1 tháng, là dịp để các CĐV được hòa mình vào không khí sôi nổi của cả đội, là lúc những người bạn, những nhà tài trợ của đội bóng có thể cùng đến chung vui. Với những tiêu chí đó, tổ chức vào buổi sáng lại là tiện hơn cả. Thử hỏi nếu tổ chức vào buổi tối, liệu những thành viên dù nhiệt tình nhất như anh Huy, Badong, Poka liệu có thể tham dự? Liệu ta có thể có những buổi ngồi giao lưu vui vẻ với nhau sau 1 tháng không gặp khi buổi tối luôn là thời gian rất gấp gáp? Tôi xin nhấn mạnh lại là chúng ta là một tập thể, ta không chỉ đến với nhau để đá bóng đơn thuần, mà còn là để xây dựng một Cộng đồng và hướng đến nhiều điều khác.
Đặt lên để so sánh, rất mong các bạn nhìn xa hơn một chút. Thời gian sắp tới nếu sắp xếp đá buổi sáng tôi sẽ chú ý tránh những hôm mà đêm trước Barca mới đá để đảm bảo cho tất cả mọi người!