Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Pedro González 'Pedri'

Mùa giải này, nhất là những trận thắng kinh điển các đối thủ hay kể cả trận thua Inter vừa qua khiến người hâm mộ rất sướng. Chúng ta vui vì Pedri trở lại sau chấn thương có chuỗi các trận đấu liên tục đủ thể lực và càng vui khi nét nghệ sĩ của Pedri ngày càng vươn tầm. Ở lứa tuổi này và cách đá này của Pedri hứa hẹn sẽ giúp Barça có cả 1 thập kỷ nữa duy trì sự thăng hoa khi có Pedri trong đội. Nhìn tiếp sang Lamine Yamal thì càng mừng hơn khi em nó không ngừng khiến chúng ta ngạc nhiên về năng khiếu đã trở thành siêu sao.
Chúng ta đã có 2 cậu bé tỷ Ơ phát triển đúng tiềm năng. Còn 2 ông Gavi và Fati thì coi như báo chí thổi giá cho vui.
 
Mùa giải này, nhất là những trận thắng kinh điển các đối thủ hay kể cả trận thua Inter vừa qua khiến người hâm mộ rất sướng. Chúng ta vui vì Pedri trở lại sau chấn thương có chuỗi các trận đấu liên tục đủ thể lực và càng vui khi nét nghệ sĩ của Pedri ngày càng vươn tầm. Ở lứa tuổi này và cách đá này của Pedri hứa hẹn sẽ giúp Barça có cả 1 thập kỷ nữa duy trì sự thăng hoa khi có Pedri trong đội. Nhìn tiếp sang Lamine Yamal thì càng mừng hơn khi em nó không ngừng khiến chúng ta ngạc nhiên về năng khiếu đã trở thành siêu sao.
Chúng ta đã có 2 cậu bé tỷ Ơ phát triển đúng tiềm năng. Còn 2 ông Gavi và Fati thì coi như báo chí thổi giá
Mùa sau có thêm marc bernal thì pedri có đẩy lên đá vị trí olmo ko nhỉ. Vẫn có cảm giác pedri đá ở vị trí đó sẽ nguy hiểm hơn
 
Mùa sau có thêm marc bernal thì pedri có đẩy lên đá vị trí olmo ko nhỉ. Vẫn có cảm giác pedri đá ở vị trí đó sẽ nguy hiểm hơn
Nếu là HLV thì còn lâu mình đẩy Pedri ra 1 vị trí khác đang ở mốc quán xuyến để cho thằng bé trẻ măng học việc.
 
Pedri không hợp đá tiền vệ công đâu, tầm của Pedri phải đặt ở vị trí chạm bóng càng nhiều càng tốt để điều tiết lối chơi cho cả đội. Ở giữa sân phải nói cả thế giới không có ai có khả năng thoát pressing và cầm nhịp tốt như Pedri hiện tại.

Nếu Marc Bernal phát triển như kỳ vọng thì hàng tiền vệ sẽ là Bernal-Pedri Olmo (De Jong bay), hoặc cũng có thể sẽ quay lại đá 4-3-3 với tuyến giữa Bernal Pedri De Jong (Gavi) và bán Olmo.
 
Ở lứa tuổi này và cách đá này của Pedri hứa hẹn sẽ giúp Barça có cả 1 thập kỷ nữa duy trì sự thăng hoa khi có Pedri trong đội. Nhìn tiếp sang Lamine Yamal thì càng mừng hơn khi em nó không ngừng khiến chúng ta ngạc nhiên về năng khiếu đã trở thành siêu sao.
Chúng ta đã có 2 cậu bé tỷ Ơ phát triển đúng tiềm năng. Còn 2 ông Gavi và Fati thì coi như báo chí thổi giá cho vui.
Bác nhận xét thế nào về thằng em Pau Cubarsi? Thằng bé có thể nói là hậu vệ làm bóng hay nhất từ sau Pique và tắc bóng khá hay, nhưng thiếu độ quái của hậu vệ kỳ cựu, như trận vừa rồi thấy rõ thằng bé còn rất non so với hàng công cáo già của Inter. Liệu thằng bé có thể đạt đến tiềm năng của Pedri và Yamal trong vài mùa tới không?
 
Bác nhận xét thế nào về thằng em Pau Cubarsi? Thằng bé có thể nói là hậu vệ làm bóng hay nhất từ sau Pique và tắc bóng khá hay, nhưng thiếu độ quái của hậu vệ kỳ cựu, như trận vừa rồi thấy rõ thằng bé còn rất non so với hàng công cáo già của Inter. Liệu thằng bé có thể đạt đến tiềm năng của Pedri và Yamal trong vài mùa tới không?
Ở thời điểm hiện tại thằng bé không có nhiều năng lực nổi trội so với Araujo. Thằng bé đang đá bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và khát khao được thể hiện. Các pha tranh chấp sẽ phải dựa vào thể chất và kinh nghiệm. Ví dụ điển hình cho bàn thua thứ 4 của ta là Inter phá bóng lên giữa sân. Cubarsi nhảy lên phá bóng bằng đầu nhưng đối phương bị tì lên không nhảy lên. Kết quả thằng bé phá bóng hỏng, bóng chạm đầu Cubarsi rơi vào khu vực đối phương kiểm soát và định chọc cho tiền đạo (chuyền thẳng vào chân Martin). Ở pha đó nếu là hậu vệ có kinh nghiệm sẽ phá bóng tốt (thể chất) hoặc cài cắm đối phương không chạm bóng nổi để bóng rơi về phía sau hàng hậu vệ ta có 3 người sẵn sàng kiểm soát chuyền về cho thủ môn là kết thúc được bóng.
Vấn đề phát triển ở đây là Cubarsi còn rất trẻ. Em nó mới 18 tuổi thôi. Sự già dơ không thể có ở tầm tuổi này mà cần vài năm nữa chinh chiến đa dạng với đối thủ khác nhau. Cubarsi chém Lautaro trong khu vực vòng cấm. Còn đám Inter chém Yamal ngay khi phát hiện em nó băng xuống, chém thẳng người ở ngoài vòng cấm chứ không chém khi nhìn bóng. Đó là sự khác biệt của hậu vệ Ý.
Cá nhân mình không đánh giá chúng ta sẽ có hậu vệ đáng giá tỷ ơ được. Hậu vệ phiêu và có khả năng tiki taka như Pique mới là thứ ta nhắm đến cho phù hợp với phong cách đá.
 
Ở thời điểm hiện tại thằng bé không có nhiều năng lực nổi trội so với Araujo. Thằng bé đang đá bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và khát khao được thể hiện. Các pha tranh chấp sẽ phải dựa vào thể chất và kinh nghiệm. Ví dụ điển hình cho bàn thua thứ 4 của ta là Inter phá bóng lên giữa sân. Cubarsi nhảy lên phá bóng bằng đầu nhưng đối phương bị tì lên không nhảy lên. Kết quả thằng bé phá bóng hỏng, bóng chạm đầu Cubarsi rơi vào khu vực đối phương kiểm soát và định chọc cho tiền đạo (chuyền thẳng vào chân Martin). Ở pha đó nếu là hậu vệ có kinh nghiệm sẽ phá bóng tốt (thể chất) hoặc cài cắm đối phương không chạm bóng nổi để bóng rơi về phía sau hàng hậu vệ ta có 3 người sẵn sàng kiểm soát chuyền về cho thủ môn là kết thúc được bóng.
Vấn đề phát triển ở đây là Cubarsi còn rất trẻ. Em nó mới 18 tuổi thôi. Sự già dơ không thể có ở tầm tuổi này mà cần vài năm nữa chinh chiến đa dạng với đối thủ khác nhau. Cubarsi chém Lautaro trong khu vực vòng cấm. Còn đám Inter chém Yamal ngay khi phát hiện em nó băng xuống, chém thẳng người ở ngoài vòng cấm chứ không chém khi nhìn bóng. Đó là sự khác biệt của hậu vệ Ý.
Cá nhân mình không đánh giá chúng ta sẽ có hậu vệ đáng giá tỷ ơ được. Hậu vệ phiêu và có khả năng tiki taka như Pique mới là thứ ta nhắm đến cho phù hợp với phong cách đá.
Trận vs benfica 1 nhát, trận inter 1 nhát sợi dây kinh nghiệm này của curbasi còn dài lắm
Đọc đc bài nào trên FB của ông BLV văn phú khen là kỹ năng phòng thủ của curbasi còn hơn hẳn Puyol, puyol chỉ nổi tiếng về yếu tố thủ lĩnh tinh thần
Mình xem barca từ thời tito nên ko đánh giá đc
 
Nếu chỉ tính riêng khả năng làm bóng từ tuyến dưới và khả năng xử lý bóng so với một hậu vệ thì thằng nhóc Cubarsi thuộc top đầu thế giới rồi. Không phải tự nhiên mà cả Xavi và Flick đều dành cho em nó một suất đá chính dù có trong tay Araujo.

Nhưng nói về khả năng phòng thủ thuần túy mà bảo hơn Puyol thì chắc BLV ít xem bóng đá.
 
Sửa lần cuối:
Tại sao Barca lại ko nhắm đến thằng ku gốc Hà Lan Hujsen nhỉ? Về hợp vs Cubarsi thành cặp CB made in Spain quá hợp! Đợt trước xem trận ra mắt của nó trên tuyển quá đỗi chững chạc mặc dù mới 20 tuổi.
 
Trận vs benfica 1 nhát, trận inter 1 nhát sợi dây kinh nghiệm này của curbasi còn dài lắm
Đọc đc bài nào trên FB của ông BLV văn phú khen là kỹ năng phòng thủ của curbasi còn hơn hẳn Puyol, puyol chỉ nổi tiếng về yếu tố thủ lĩnh tinh thần
Mình xem barca từ thời tito nên ko đánh giá đc
Hình như cậu nhầm Bá Phú vs thằng trẻ trâu Anh Việt thì phải! Tôi cũng có đọc và vào cm chữi thẳng mặt nó khi nó nhận xét chê bai Puyol!
 
Nếu chỉ tính riêng khả năng làm bóng từ tuyến dưới và khả năng xử lý bóng so với một hậu vệ thì thằng nhóc Cubarsi thuộc top đầu thế giới rồi. Không phải tự nhiên mà cả Xavi và Flick đều dành cho em nó một suất đá chính dù có trong tay Araujo.

Nhưng nói về khả năng phòng thủ thuần túy mà bảo hơn Puyol thì chắc HLV ít xem bóng đá.
Puyol là vào top mọi thời đại rồi! Tầm của Puyol là so với mấy tay legend CB của Ý hay là gã đồ tể Ramos, chứ đám CB Ngoài Háng Anh được thổi phồng như Vidic, Ferdinand hay Terry thì lão vượt xa. Trên sân mà có 1 tay thủ lĩnh như Puyol thì mấy trận sống còn cân não thấy yên tâm hơn hẳn!
 
498282079_1164124109062523_2768053992768015939_n.jpg

TÔI CHỈ MƠ ĐƯỢC CHƠI CHO BARÇA, NHƯNG GIỜ ĐÃ LÀ 200 TRẬN, VÀ TÔI MUỐN NHIỀU HƠN NỮA
?

Pedri chia sẻ sau trận đấu thứ 200 cho Barça, với chiến thắng chính thức đưa Fc Barcelona lên ngôi vô địch LaLiga 2024/25.
?
: "Espanyol đã chiến đấu hết mình vì họ cần điểm, và họ chơi phản công, nhưng chúng tôi biết cách giành 3 điểm."
❓
Anh nói gì về bàn thắng của Lamine?
?
: "Cậu ấy luyện tập những pha dứt điểm này rất nhiều lần. Trong lúc khởi động trước trận đấu, cậu ấy cũng đã ghi được 2-3 bàn y như vậy."
❓
Anh không nhảy mấy điệu trên T.Tok à?
?
: "Thôi để Lamine và Balde làm, tụi nó giỏi hơn tôi. Tôi thích giữ sự điềm tĩnh hơn."
❓
Anh sẽ dành tặng danh hiệu này cho ai?
?
: "Xin gửi đến cha, mẹ và anh trai của tôi. Họ đã ở bên tôi trong suốt thời gian tôi bị chấn thương trước đó và cả những lúc khó khăn."
❓
Hôm nay, anh đã chơi trận thứ 200 cho FC Barcelona. Điều đó có ý nghĩa gì với anh?
?
: "Tôi chỉ mơ ước được chơi một trận cho CLB này, nhưng hôm nay tôi đã đạt đến con số 200. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục chơi nhiều hơn nữa, vì Barça là CLB trong mơ của tôi."
?
: "Tôi nghĩ đây là một trong những danh hiệu khó khăn nhất của mùa giải, và tôi hài lòng với những gì chúng tôi đã làm. Đội đã chơi rất tuyệt vời, người hâm mộ tận hưởng những màn trình diễn của chúng tôi, và chúng tôi cũng vậy."
 
498214898_1166238495517751_8183001585439521378_n.jpg

?
❤️
PEDRI: "KHI BARÇA THI ĐẤU, MỌI NGƯỜI XEM VÀ THÍCH THÚ. ĐÓ LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT."
Pedri chia sẻ trong buổi ăn mừng danh hiệu vô địch LaLiga 2024/25 cùng người hâm mộ trên sân nhà.
?️
: "Chúng tôi còn trẻ và luôn muốn giành mọi thứ. Mùa giải tới, chúng tôi sẽ lại chiến đấu cho mọi danh hiệu và tận hưởng niềm vui chơi bóng, và rõ ràng là khi các cầu thủ trẻ enjoy, người hâm mộ Barça cũng sẽ cảm thấy thích thú."
❓
Thể lực có phải là yếu tố chính khiến đây là mùa giải tốt nhất của anh?
?️
: "Đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Đây là một trong những mùa giải tốt nhất của tôi về mặt thể lực, và tôi mang ơn các HLV thể lực, mang ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi, các bác sĩ và nhiều người luôn ở bên cạnh tôi. Công việc của họ thường trong thầm lặng, nhưng họ đã làm một công việc tuyệt vời, và nhờ họ, tôi đã có thể duy trì sự ổn định."
?️
: "Được người hâm mộ hô vang tên mình là một cảm giác thực sự tuyệt vời, và tôi nghĩ chúng tôi đã xây dựng được sự gắn kết tuyệt vời với người hâm mộ."
?️
: "Chúng tôi chơi với phong cách mà mọi người thích, khiến họ cảm thấy được kết nối và cũng rất vui vẻ. Tôi nghĩ khi Barça thi đấu, mọi người xem và thích thú, và đó là điều quan trọng nhất."
 
500021135_1166399715501629_6977387489241421505_n.jpg

?
?
| KHÔNG CÓ PEDRI, MỌI THỨ SẼ SỤP ĐỔ...
Trong một bài viết trên Mundo Deportivo, nhà báo Ferran Martínez viết: “Không có Pedri, mọi thứ sẽ sụp đổ” – đó là câu nói thường được lặp đi lặp lại tại văn phòng ở trung tâm huấn luyện của CLB. Và quả thật, FC Barcelona đã thi đấu thăng hoa và giành chiến thắng theo nhịp điệu của Pedri González.
Tiền vệ xứ đảo Canary đã khép lại mùa giải với giấc mơ thành hiện thực: anh chơi gần như toàn bộ các trận đấu và chỉ vắng mặt một trận duy nhất vì bị bệnh.
Sau những mùa giải thiếu ổn định, vì chấn thương, Pedri nay đã khẳng định mình là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới và bắt đầu được nhắc đến như một ứng viên cho Quả bóng Vàng.
Mùa này, Pedri ghi được 6 bàn thắng và có 8 kiến tạo. Anh là cầu thủ có số đường chuyền thành công nhiều thứ 3 tại La Liga. Bên cạnh đó, đóng góp phòng ngự của anh cũng đáng kinh ngạc: Pedri chính là cầu thủ thu hồi bóng nhiều nhất tại La Liga. Nhưng tất cả những thống kê đó chưa lột tả được hết đẳng cấp và phong độ của Pedri ở mùa giải này.
Mùa giải này, bất kể hàng tiền vệ có những sự thay đổi vì nhiều lý do khác nhau: chấn thương, phong độ, đối thủ… nhưng cái tên Pedri luôn là bất biến ở khu vực giữa sân của Barça. Pedri là ông chủ hàng tiền vệ Barça và là người điều khiển nhịp độ lối chơi của đội bóng dưới thời Hansi Flick. Pedri, hết tuần này đến tuần khác, đem đến những màn trình diễn hết sức xuất sắc và trở thành trái tim, là bộ não của hàng tiền vệ.
Barça có thể thiếu người này người kia, nhưng đúng vậy, không có Pedri mọi thứ sẽ rất dễ sụp đổ.
 
512668698_1322238889909857_4798271654677189197_n.jpg

PEDRI GONZALEZ – TÌNH YÊU VỚI BARÇA VÀ ĐỨC TÍNH KHIÊM TỐN ĐƯỢC ƯƠM MẦM TỪ MÁI NHÀ NHỎ Ở TEGUESTE
Khi Pedri đặt chân tới Camp Nou, không chỉ là một chàng trai trẻ đang thực hiện giấc mơ đời mình. Đó còn là hành trình tiếp nối giấc mơ của cả một gia đình, nơi tình yêu dành cho FC Barcelona đã được gieo mầm từ tận những năm 80, khi đội bóng xứ Catalan vẫn chưa phải thế lực đầy danh hiệu như ngày nay.
?️
“Tôi sinh ra vào thập niên 70–80, khi Barça còn rất ít danh hiệu. Ai cũng trêu chọc cha tôi, nhưng chính điều đó càng làm chúng tôi yêu đội bóng hơn. Cả nhà đều thành fan Barça từ đó. Tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào chỉ để cha tôi được chứng kiến những gì đang xảy ra hôm nay.”
– ông Fernando González, bố của Pedri, chia sẻ.
Năm 1995, gia đình Pedri chính thức thành lập Hội CĐV Barcelona đầu tiên tại thị trấn Tegueste, với sự kiện ra mắt có sự góp mặt của Phó Chủ tịch Barça khi đó, ông Nicolau Casaus. Họ không có trụ sở, không có phòng hội, chỉ đơn giản là cùng nhau ngồi trong quán bar để cổ vũ cho đội bóng mình yêu.
Và rồi, một ngày kia, đứa con trai bé nhỏ của gia đình ấy khoác lên mình chiếc áo Blaugrana...
?️
“Những gì đang diễn ra với Pedri không thể diễn tả bằng lời. Ban đầu còn phải tự véo mình xem có mơ không. Tôi còn nhớ nói với anh trai: ‘Ông tưởng tượng nó mà làm được thật không?’ Và rồi mọi thứ trở thành sự thật… Thật xúc động.”
– ông Fernando xúc động kể lại.
?️
“Tôi nhớ đã họp với đại diện của nó. Biết có vài CLB quan tâm, nhưng không hề nghĩ là Barcelona. Khi được xác nhận, họ gọi tôi và chỉ nói: ‘Tìm chỗ nào ngồi xuống đi!’ – rồi mới nói đó là Barça.”
Sự nghiệp của Pedri cũng không thiếu những thử thách, đặc biệt là chuỗi chấn thương từng khiến anh gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng trong từng bước quay lại sân cỏ, người ta thấy ở chàng trai trẻ ấy một sự điềm tĩnh, khiêm nhường và nghị lực bền bỉ, những điều mà gia đình Tegueste nhỏ bé đã âm thầm truyền lại từ thuở nào…
?️
“Điều tồi tệ nhất trong thể thao là chấn thương. Dù môn nào, vận động viên bị chấn thương đều suy giảm phong độ. May mắn là giờ Pedri đã hồi phục. Hồi đầu, nó đã phải nỗ lực ghê gớm.”
?️
“Phải rất cẩn trọng và luôn giữ đầu óc tỉnh táo. Khi mọi việc suôn sẻ, ai cũng tung hô. Nhưng khi khó khăn, người ta sẵn sàng chỉ trích không thương tiếc. Điều quan trọng là đừng tự mãn và cũng đừng bận tâm đến những lời tiêu cực.”
?
Và khi được hỏi về Quả Bóng Vàng, giấc mơ của biết bao cầu thủ?
Ông chỉ cười nhẹ và nói:
?️
“Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Chỉ mong nó khỏe mạnh, chơi tốt, cùng đội bóng giành được thật nhiều danh hiệu tập thể. Còn giải cá nhân, nếu đến thì đến thôi.”
Pedri, cái tên không cần phải ồn ào để trở nên vĩ đại. Vì ở nơi sâu thẳm, tình yêu, sự khiêm nhường và tinh thần chiến đấu đã trở thành bản sắc được nuôi lớn từ một gia đình yêu Barça hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Và có lẽ, Camp Nou không chỉ là đích đến mà là nhà.
Bài phỏng vấn của ông Fernando González trên Radio MARCA Tenerife
 
Trả lời tạp chí France Football, tiền vệ trụ cột của Barça kể về những năm tháng gắn bó với Lionel Messi, sự hồi sinh của bản thân và không ngại đặt mục tiêu vô địch World Cup cũng như giành Quả Bóng Vàng.

1755060809837.png

Pedri gia nhập Barça từ Las Palmas năm 2020, với giá chỉ 5,5 triệu USD. Qua 5 năm, anh chơi 197 trận và ghi 26 bàn, giành một La Liga, hai Cup Nhà vua và hai Siêu Cup Tây Ban Nha. Tiền vệ 22 tuổi cũng giành Euro 2024 với tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

- Barça sắp trở lại Camp Nou, sân đấu mà các anh đã rời đi từ tháng 5/2023. Anh nghĩ gì về chuyện này?


- Camp Nou mang ý nghĩa đặc biệt với chúng tôi. Chúng tôi nhớ sân đấu này vô cùng. Bầu không khí ở đó hoàn toàn khác so với Montjuic, nơi chúng tôi thi đấu trong vài mùa giải qua. Dù chúng tôi cảm thấy ổn ở Montjuic, nhưng không thể so sánh được. Camp Nou là độc nhất, là biểu tượng. Khi còn nhỏ, tôi xem các cầu thủ yêu thích thi đấu ở đó qua TV và luôn tự hỏi sân đấu này ngoài đời trông thế nào. Tôi luôn mơ ước được chơi bóng tại đó. Vì vậy, trở lại Camp Nou thực sự là một món quà!

- Anh đánh giá thế nào về thành tích tập thể cũng như cá nhân ở mùa trước, và kỳ vọng gì cho mùa giải sắp tới?

- Về mặt tập thể, ưu tiên hàng đầu của tôi, chúng tôi là một đội bóng trẻ và đầy tham vọng. Mùa giải vừa qua rất thành công với nhiều danh hiệu: La Liga, Cup Nhà vua và Siêu cúp Tây Ban Nha. Dĩ nhiên, việc bị loại ở bán kết Champions League vẫn để lại tiếc nuối. Chúng tôi có một giai đoạn sa sút nhẹ, điều bình thường với cường độ thi đấu khắc nghiệt, nhưng nhìn chung đội bóng rất ổn định trong suốt năm. Chúng tôi đã tiến bộ vượt bậc so với mùa 2023-2024.

Mùa tới, chúng tôi sẽ dốc toàn lực để làm tốt hơn. Mục tiêu rất rõ ràng: lọt vào chung kết Champions League. Về cá nhân, tôi cảm thấy rất thoải mái, đã tìm được sự ổn định như mong muốn. HLV Hansi Flick đã tin tưởng tôi, điều đó rất quan trọng để tôi cống hiến hết mình.

- Anh có thể nói về Hansi Flick và ảnh hưởng của ông ấy không?

- Tôi từng trải qua giai đoạn khó khăn vì chấn thương, nhưng ông ấy đã đặt niềm tin vào tôi và khuyến khích tôi giữ vững sự tự tin. Có một HLV hoàn toàn tin tưởng mình giúp tôi bình tĩnh và toàn tâm toàn ý sống đời cầu thủ. Nhìn từ bên ngoài, Hansi Flick có vẻ là một HLV nghiêm túc và thẳng thắn, đôi khi đúng như vậy. Nhưng thực tế, ông giống như một người cha với chúng tôi, luôn lắng nghe nhu cầu của toàn đội. Ông đã mang đến sự thay đổi lớn trong đội bóng, truyền vào chúng tôi tâm lý chiến thắng và khát khao cống hiến hết mình.

- Barça là một đội bóng trẻ được bao quanh bởi vài cầu thủ kỳ cựu. Phòng thay đồ đội bóng thú vị thế nào?

- Sự kết hợp giữa các thế hệ thực sự rất hiệu quả. Có rất nhiều cầu thủ trẻ, chúng tôi vui vẻ và trêu đùa cả ngày. Những màn chọc ghẹo giữa Robert Lewandowski và Lamine Yamal là chuyện thường ngày trong đội. Robert khá nghiêm túc trong tập luyện, còn Lamine thích trêu chọc anh ấy một cách vui vẻ. Luôn có những tiếng cười, nhưng các cựu binh không ngần ngại chỉnh đốn và đưa chúng tôi vào khuôn khổ khi cần. Chúng tôi rất nghiêm túc khi làm việc. Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm mang lại lợi ích lớn cho đội bóng.

- Vậy vai trò của anh trong đội là gì?

- Khi cần nghiêm túc, tôi thường là người đầu tiên làm điều đó. Tôi thích tập luyện và làm việc chăm chỉ vì tôi biết đó là yếu tố tạo nên sự khác biệt lâu dài. Nhưng khi đến lúc vui đùa, tôi cũng không ngại! Tôi hay đùa với Lamine, Gavi, Ferran Torres hay bất kỳ ai.

- Anh không nhuộm tóc vàng như Gavi, Lewandowski, Lamine Yamal hay Szczesny...

- (Cười lớn) Không, không, tôi để chuyện đó cho các đồng đội, họ hợp với tóc vàng hơn tôi.

- Tập thể Barça hiện tại dường như mạnh mẽ và đoàn kết hơn nhiều so với mùa giải cuối cùng của Lionel Messi năm 2020-2021. Các anh đã đối mặt thế nào với sự ra đi của Messi?

- Sự chia tay của Leo là cú sốc lớn với CLB, nhất là khi không ai ngờ tới. Khi biết tin, tôi đang ở Nhật Bản dự Olympic, và thật sự tôi không thể tin nổi. Nhận ra Leo sẽ không còn ở đây là một cú sốc, bởi anh ấy có khả năng một mình định đoạt trận đấu, điều thay đổi mọi thứ.

- Ký ức nào về Messi khiến anh nhớ nhất?

- Khi cầm bóng và bị hai hoặc ba cầu thủ đối phương pressing, tôi luôn tìm cách chuyền cho anh ấy. Vì rõ ràng Leo sẽ làm tốt hơn tôi. Trong các buổi tập, anh ấy làm những điều kỳ diệu, gần như không thể tin nổi, mà chỉ đồng đội chúng tôi may mắn được chứng kiến. Thật điên rồ!

messi-1754969193-7263-1754969980.webp

Messi (trái) và Pedri trong một tình huống lên bóng của Barça ở La Liga mùa 2020-2021. Ảnh: AFP

- Sau đó, Barça đã mất đi ánh hào quang vốn có. Chất lượng đội hình suy giảm, không thể thành công ngay cả ở Europa League... Anh có từng nghĩ đến việc rời bỏ con tàu khi ấy không?


- Không, chưa bao giờ, vì chơi bóng ở Barça là ước mơ của tôi từ nhỏ. Khi một ngôi sao tầm cỡ như vậy ra đi, việc có một hoặc hai mùa giải khó khăn là chuyện bình thường, cần thời gian để tập làm quen. Chúng tôi trải qua những giai đoạn tồi tệ, và việc không thể thi đấu ở Champions League khiến tôi đau lòng. Nhưng chúng tôi đã thành công trong việc tái thiết. Chúng tôi tạo ra một tập thể mới, ngày càng hiểu nhau hơn, và những tài năng trẻ có khả năng tạo đột biến đã xuất hiện. Giờ đây, chúng tôi là một đội bóng xuất sắc. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ vươn đến một tầm cao ngoài sức tưởng tượng.

- Mùa trước, các anh đã thắng cả bốn trận El Clasico và lấy lại vị thế trước Real Madrid, đội bóng trong thời gian trước đó đã giành thêm hai Champions League. Cảm giác thế nào?

- Nếu phải chọn một khoảnh khắc, tôi sẽ nhớ mãi bàn thắng tôi ghi được ở chung kết Cúp Nhà vua. Đó là một khoảnh khắc đặc biệt, nhất là khi gia đình tôi đang ngồi trên khán đài. Sau một giai đoạn gặp khó để đánh bại Real, việc giành bốn chiến thắng liên tiếp trong mùa vừa rồi rất đỗi tự hào. Chúng tôi làm được với lối chơi hấp dẫn cùng niềm vui trên sân. Những trận El Clasico có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt với người hâm mộ. Họ thích thú khi chúng tôi chiến thắng, và chúng tôi biết họ sẽ rất hào hứng khi trêu chọc các CĐV Real vào ngày hôm sau!

- Cuộc đối đầu với Jude Bellingham, đối thủ trực tiếp của anh, diễn ra thế nào?

- Jude thực sự ấn tượng. Anh ấy kết hợp sức mạnh thể chất và kỹ thuật, khiến việc đối phó với anh ấy rất phức tạp. Trong bốn trận El Clasico gần đây, chúng tôi đã kiềm tỏa anh ấy khá tốt và quan trọng hơn là kiểm soát được trận đấu, điều cốt lõi với chúng tôi. Chúng tôi thích được làm chủ nhịp độ, kiểm soát quả bóng, thay vì để Jude, Vinicius hay Mbappe dẫn dắt cuộc chơi. Đó là lúc chúng tôi cảm thấy hứng khởi và mạnh mẽ nhất. Sự ganh đua này là một thử thách thực sự, nó thúc đẩy chúng tôi vượt qua giới hạn.

- Theo anh, ai là cầu thủ xuất sắc của Real Madrid?

- Real sở hữu rất nhiều cầu thủ giỏi. Khi Mbappe cầm bóng và đối mặt ở tình huống một - đối - một, rất khó để ngăn cản anh ấy.

- Với anh, Dani Olmo hay Fermin Lopez ở vị trí số 10, cùng Frenkie de Jong, Gavi, Marc Casado, hàng tiền vệ của Barça đã trở lại đỉnh cao như thế nào?

- Mỗi người đều biết chính xác vai trò của mình. Ngay từ đầu, chúng tôi đã hòa hợp rất tốt. Vì cùng chia sẻ phong cách chơi bóng của Barça, sự kết nối diễn ra tự nhiên. Việc liên tục thi đấu cùng nhau đã tăng cường sự ăn ý. Trên sân, chúng tôi dễ dàng tìm thấy nhau. Tuy nhiên, chúng tôi chưa đạt đến đẳng cấp của Xavi, Iniesta, Busquets... Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng tôi sẽ làm được, bởi họ đã mang lại rất nhiều cho CLB và ĐTQG. Chúng tôi đang cố gắng noi gương họ.

- Barça đã trở lại là chính mình, phần lớn nhờ sự xuất hiện của các tài năng từ lò La Masia. Điều gì khiến họ đặc biệt?

- Những cầu thủ này đến với Barça từ khi còn nhỏ và mang trong mình triết lý của đội bóng. Tại đây, phong cách chơi bóng được dạy cho các lứa trẻ rất tương đồng với đội một. Vì vậy, khi lên đội một, họ đã thấm nhuần triết lý đó. Mọi người nhắc nhiều đến Lamine, nhưng còn có Pau Cubarsi, Fermin Lopez... Nhiều cầu thủ trẻ đã được đôn lên đội một trong vài mùa giải gần đây, và trình độ của họ rất kinh ngạc, họ đã đóng góp rất nhiều. Ngoài kỹ thuật xuất sắc, họ còn có sự chuẩn bị tốt về thể chất và tinh thần. Họ là những người yêu Barça từ trong xương tủy và sẵn sàng cống hiến tất cả cho CLB trong mơ của mình.

- Thế hệ trẻ này cần được bảo vệ. Bản thân anh từng trải qua mùa giải đầu tiên quá tải, với 52 trận cho CLB trong mùa 2020-2021, và sau đó phải trả giá bằng những chấn thương cơ liên tiếp trong ba năm...

- Đó là quãng thời gian nhọc nhằn. Chúng ta không thể biết chính xác nguyên nhân. Bóng đá là môn thể thao khắc nghiệt, thường gây áp lực lớn cho cơ thể. Không có công thức kỳ diệu nào. Chấn thương có thể xảy ra vì bất cứ lý do gì, ngay cả khi bạn đang ở phong độ đỉnh cao. Chấn thương gần đây nhất của tôi tại Euro cùng đội tuyển là một khoảnh khắc không thể lường trước. Tôi đang chơi tốt, cảm thấy ổn về thể chất, rồi tôi nhận một cú va chạm từ Toni Kroos. Đó đơn giản là không gặp may, không thể kiểm soát được. Trong những lúc như vậy, bạn suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi: "Tại sao điều này lại xảy ra với mình? Mình có thể thay đổi hay cải thiện điều gì?" Nhưng tôi đã giữ được bình tĩnh, bởi tôi biết đó không phải do thiếu nỗ lực, và mùa hè sẽ giúp tôi trở lại với trạng thái tốt nhất.

- Mùa trước, anh một lần nữa thi đấu liên tục: 69 trận, tính cả CLB và ĐTQG. Anh có xem đó như một sự hồi sinh không?

- Tôi không chắc có gọi đó là hồi sinh hay không, nhưng tôi rất hạnh phúc khi tìm lại được nhịp độ thi đấu. Phong cách chơi của tôi không thay đổi về căn bản, nhưng cơ thể tôi thì đã tiến hóa. Tôi đã tìm được một thói quen tập luyện ở phòng gym phù hợp hơn. Điều chắc chắn là giai đoạn khó khăn đã qua. Giờ đây, tôi chỉ tận hưởng sự ổn định này, vì suy cho cùng, điều mà bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng mong muốn là được ra sân càng nhiều càng tốt.

- Pedri của hôm nay khác gì so với Pedri cách đây bốn năm trên sân cỏ? Mẹ của anh nói rằng giờ anh chơi bóng như một lão tướng...

- Theo thời gian và kinh nghiệm, bạn hiểu rõ hơn vị trí của từng người, nhìn nhận trận đấu tốt hơn, và điều đó giúp bạn tiến bộ. Nhiều sai lầm khi tôi còn trẻ xuất phát từ việc quá tham vọng: không biết khi nào nên tăng tốc, khi nào nên chậm lại, hay khi nào cần chuyền bóng đúng thời điểm... Tất cả những điều đó, bạn học được qua các trận đấu và những tình huống thực tế. Đó chính là món quà mà bóng đá mang lại qua năm tháng.

- Điều này có thể gây ngạc nhiên, nhưng anh là một trong những cầu thủ thu hồi bóng nhiều nhất mỗi trận ở châu Âu. Anh giải thích thế nào về khía cạnh mới này trong lối chơi của mình? Gavi có chia sẻ bí quyết gì không?

- Gavi thậm chí không cần phải đưa ra lời khuyên, chỉ cần nhìn cậu ấy tập luyện là đủ hiểu cách cậu ấy phòng ngự và nỗ lực hết mình trong mọi việc. Vị trí cao hơn của chúng tôi trên sân giúp tôi thu hồi được nhiều bóng hơn. Tôi thường là người trực tiếp giành lại bóng, nhưng đó là thành quả từ nỗ lực của cả đội.

- Sau một mùa giải rất thành công với 7 bàn và 10 kiến tạo, anh đánh giá mình đang ở đâu trong số những tiền vệ xuất sắc thế giới?

- Tôi không phải người để nói ai là xuất sắc. Có những người phù hợp hơn để đánh giá, như những người bỏ phiếu cho các giải thưởng cá nhân. Đúng là hiện tại, người ta nhắc nhiều đến tôi và Vitinha. Cuối cùng, khán giả sẽ quyết định, mỗi người có ý kiến riêng. Điều chắc chắn là cả hai chúng tôi đều đã có một mùa giải ấn tượng.

- Lần thứ hai kể từ năm 2021, anh lọt vào danh sách đề cử Quả Bóng Vàng. Bốn năm trước, anh đứng thứ 24. Năm nay, anh nghĩ mình sẽ ở vị trí nào?

- Mùa trước, tôi đã nỗ lực rất nhiều và cảm thấy mình đạt phong độ tốt. Về mặt tập thể, mọi thứ cũng diễn ra suôn sẻ. Vì vậy, tôi hy vọng sẽ vượt qua vị trí thứ 24 đó, bởi tôi là một người giàu tham vọng. Tôi để khán giả bỏ phiếu và quyết định, nhưng nếu được vào top 5 hoặc top 10, đó sẽ là niềm tự hào và phần thưởng lớn lao.

- Năm ngoái, đồng hương của anh, Rodri, đã giành Quả Bóng Vàng, chứng minh rằng giải thưởng này không chỉ dành cho tiền đạo. Anh có mơ ước nối gót anh ấy không?

- Trong thời gian dài, Quả Bóng Vàng thường thuộc về các tiền đạo. Chiến thắng của Rodri cho thấy vai trò của tiền vệ cuối cùng cũng được công nhận xứng đáng. Bóng đá phụ thuộc rất nhiều vào khu vực giữa sân. Khi một đội kiểm soát tốt khu vực này, họ dễ dàng giành chiến thắng hơn. Vậy nên, tại sao không mơ ước giành Quả Bóng Vàng trong sự nghiệp? Nhưng để làm được, trước tiên tôi cần một mùa giải tập thể thật xuất sắc.

- Năm nay, nhiều người đánh giá Ousmane Dembele và Lamine Yamal là ứng viên sáng giá. Anh từng chơi cùng cả hai. Anh có thể mô tả họ thế nào?

- Chơi cùng họ thật sự rất sướng. Cả hai đã có một mùa giải kinh ngạc, mỗi người theo cách riêng. Lamine Yamal là mẫu cầu thủ dám đối đầu, xử lý tình huống một-đối-một đầy tự tin. Cậu ấy rê bóng với sự thoải mái kinh khủng, như thể không có hậu vệ nào trước mặt. Cậu ấy chơi vì niềm vui và điều đó thể hiện rõ. Lamine có tiềm năng lớn, sử dụng cả hai chân rất tốt, đến mức khó biết chân nào là chân thuận. Mùa trước, cậu ấy thực sự tỏa sáng, đặc biệt với 21 bàn thắng trong mùa 2024-2025, một bước tiến mới. Còn Dembele là một cầu thủ khó lường, có thể tấn công từ cả hai cánh, khiến đối thủ khó đoán. Anh ấy cũng vừa có một mùa giải xuất sắc, thường xuyên tạo ra sự khác biệt.

- Hãy nói về sự kết nối của anh với Lamine Yamal và Raphinha trên sân. Có đúng khi nói anh là người giữ nhịp, còn họ tạo ra sự đột phá?

- Đúng vậy. Tôi cố gắng mang lại sự điềm tĩnh trên sân. Chúng tôi có những cầu thủ rất tài năng ở phía trên, nên tôi cố gắng phục vụ họ tốt nhất có thể. Lamine và Raphinha thích đối mặt trực tiếp với hậu vệ, và dù không phải lúc nào cũng dễ, chúng tôi cố gắng tạo không gian để họ phát huy tài năng. Chẳng hạn, Raphinha rất giỏi trong việc di chuyển tìm khoảng trống, và chúng tôi hiểu nhau trên sân. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời, cực kỳ hiệu quả, và chúng tôi luôn cố gắng tận dụng tối đa sự ăn ý này. Ngoài sân cỏ, chúng tôi cũng rất thân, anh ấy hay gọi tôi là Pedrinho. (Cười)

1755060929150.png

Pedri mừng chức vô địch Euro 2024 cùng tuyển Tây Ban Nha.

- Cảm giác như anh là một cầu thủ kiểu cổ điển, một nhà sáng tạo không nhất thiết phải nhanh nhẹn khi cầm bóng, nhưng suy nghĩ và giải quyết rất nhanh, thuộc hàng ngũ những Zidane, Riquelme, Pirlo...


- Đúng là tôi không sở hữu thể hình vượt trội như một số cầu thủ khác. Tôi phải bù đắp theo cách khác. Tôi cố gắng suy nghĩ nhanh hơn đối thủ, luôn đi trước một bước. Tôi bù đắp cho sự thiếu hụt về sức mạnh bằng trí thông minh trong lối chơi. Điều này gắn liền với hành trình của tôi. Hầu hết các cầu thủ ngày nay đều trưởng thành từ những lò đào tạo lớn. Còn tôi, tôi bắt đầu từ ngoài đường phố, xem Barça tại nhà cùng cha mẹ, và chơi bóng ở CLB làng quê. Tôi học được rất nhiều từ bóng đá đường phố, từ cái chất bản năng, nơi bạn chơi vì niềm vui. Chính điều đó giúp tôi thi đấu rất tự nhiên trên sân, vì nó đã ăn sâu vào tôi từ khi còn nhỏ.

- Giống như những cầu thủ Nam Mỹ?

- Chính xác, đặc biệt là người Brazil. Người ta thường nói về những cầu thủ lớn lên từ việc chơi bóng ở các khu ổ chuột, trên những sân bãi tạm bợ, chỉ vì niềm vui thuần túy. Ở quần đảo Canary, cũng có nét tương đồng: chúng tôi vui chơi ở bất cứ đâu, tự đặt ra khung thành, chơi cùng bạn bè. Chính niềm đam mê và bản năng ấy giúp chúng tôi tiến bộ. Ở vị trí của tôi, việc tìm ra đường chuyền hoàn hảo cũng đến từ bản năng, như một ánh mắt nội tại giúp bạn nhìn thấy khoảng trống.

- Anh đã trải qua chức vô địch Euro 2024 như thế nào, khi phải ngồi ngoài từ vòng tứ kết? Sự thất vọng có làm giảm niềm vui không?

- Chắc chắn rồi, tôi muốn được ra sân để tận hưởng trọn vẹn. Nhưng tôi đã phải trải nghiệm điều đó từ bên ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi giành được một danh hiệu mà không trực tiếp thi đấu, nhưng tôi đã chấp nhận điều đó khá dễ dàng. Các đồng đội thường xuyên hỏi thăm tôi, điều đó giúp tôi rất nhiều. Có lẽ tôi đau tinh thần nhiều hơn thể chất. Quan trọng là chúng tôi đã vô địch. Tôi ở đó, trên khán đài, với đầu gối trái băng bó. Bác sĩ vật lý trị liệu yêu cầu tôi giữ bình tĩnh, không nhảy quá nhiều để tránh làm vết thương nặng thêm. Nhưng thật sự, làm sao có thể không vui, không chia sẻ niềm hạnh phúc với đồng đội? Đó là khoảnh khắc tuyệt vời.

- Tây Ban Nha sẽ là một trong những ứng viên hàng đầu cho World Cup 2026. Đội tuyển này cần cải thiện điều gì để chinh phục ngôi sao thứ hai sau chức vô địch 2010 tại Nam Phi?

- Chúng tôi đã thể hiện rất tốt ở các giải đấu gần đây – vô địch Euro 2024, vào bán kết năm 2021; vô địch Nations League 2023, hai lần vào chung kết 2021 và 2025; vào đến vòng 16 đội World Cup 2022 –vì thế chúng tôi được xếp vào nhóm ứng viên vô địch năm 2026. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều cần hoàn thiện. Chúng tôi cần xem những cầu thủ nào sẽ gia nhập đội tuyển, và cách chúng tôi phát triển lối chơi tập thể. Vô địch World Cup là một hành trình dài và khó khăn, nhưng tại sao không? Chúng tôi có một đội hình trẻ với trình độ xuất sắc, và tôi tin rằng chúng tôi sẽ còn tiến bộ hơn. Nâng cao chiếc cúp danh giá nhất thế giới là giấc mơ của bất kỳ đứa trẻ nào chơi bóng. Tất nhiên, đó cũng là giấc mơ của tôi.

- Cuối cùng, anh hình dung mình ở đâu trong mười năm nữa? Với một World Cup và Quả Bóng Vàng chăng?

- Chắc chắn rồi, tôi muốn giành cả hai! Ai mà không mơ chứ? Nhưng trên hết, tôi hy vọng mình sẽ khỏe mạnh, được ở bên gia đình và hạnh phúc khi tận hưởng bóng đá.

Hoàng Thông (theo France Football)

Nguồn: https://vnexpress.net/pedri-khi-bi-2-3-cau-thu-gay-suc-ep-toi-co-chuyen-cho-messi-4916486.html
 
Pedri-v-Gavi-vs-Levante.jpg


Với chiếc áo số 8 trên lưng, Pedri gợi nhớ đến hình ảnh một “kiến trúc sư” của bóng đá Tây Ban Nha. Nếu cần minh họa thế nào là đẳng cấp, tài năng và sự xuất chúng, hãy xem bất kỳ trận đấu nào của Barça có Pedri – đó là chuỗi màn trình diễn nối tiếp, một bản nhạc nghệ thuật trên sân cỏ.

Trước Levante, Pedri không chỉ để lại dấu ấn bằng bàn thắng tuyệt đẹp mà còn thống trị với những con số ấn tượng: 122 đường chuyền, 2 cơ hội tạo ra, 9 lần thu hồi bóng. Quan trọng hơn, anh xuất hiện đúng lúc đội bóng rơi vào thế khó, trở thành người “sắp xếp trật tự” và dẫn dắt lối chơi.

Tài năng thể hiện liên tục

Trong khi dư luận thường ca ngợi sự kỳ diệu của Lamine Yamal, sự máu lửa của Raphinha hay một năm sẽ đầy rẫy danh hiệu của Dembélé, thì nhiều khi người ta quên mất Pedri - kiến trúc sư thầm lặng biến bóng đá từ một trò chơi thành một tác phẩm nghệ thuật. Anh chính là hiện thân rõ rệt nhất của điều đó.

Pedri là mẫu cầu thủ mà ngay cả những người không quá quan tâm đến bóng đá cũng phải dừng lại để thưởng thức, giống như ngắm một bức họa của Velázquez - chẳng cần am hiểu nghệ thuật, bạn vẫn bị cuốn hút.

Pedri - Quả bóng vàng

Chỉ vài tuần nữa, cuộc tranh luận về Quả bóng Vàng Ballon d'Or sẽ trở lại, với những cái tên quen thuộc được nhắc đến. Nhưng nếu bỏ qua Pedro González López, đó sẽ là một sự bất công với bóng đá. Sự xuất sắc của mùa trước và khởi đầu mùa này của Pedri xứng đáng đặt anh vào cuộc đua.

Nếu bóng đá là môn thể thao khiến chúng ta say mê, thì đó là nhờ những cầu thủ tài năng thiên phú, đẳng cấp vô hạn và chuẩn mực xuất sắc như Pedri.

Hugo Scoccia (SPORT.es)

Trong danh hiệu Quả Bóng Vàng, đa phần các tiền đạo với những bàn thắng thường có lợi thế đạt được danh hiệu do các Nhà báo cầu chọn hơn cả. Nhất là kỷ nguyên của G.O.A.T Leo Messi và C.Ronaldo thường xuyên chia nhau giành danh hiệu này. Barça từng có nhiều tiền vệ tài năng xứng đáng giành được Quả Bóng Vàng như Xavi, Iniesta hay Sergio Busquets. Nhưng rất tiếc họ không thể nào vượt qua được sự vĩ đại của người đồng đội Messi. Tuy nhiên năm 2018, Luka Modric đã mở màn cho sự công nhận những tiền vệ cầm trịch lối chơi và đến năm 2024 thì Rodri cũng tiếp bước đạt được danh hiệu Ballon d'Or.

Đọc chi tiết...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Pedri: "Đừng quan tâm đến những bình luận ẩn danh trên mạng"
Pedri.jpg

Dù mới 22 tuổi, Pedri đã được coi là một trong những “cựu binh” của tuyển Tây Ban Nha, khi nhiều năm qua anh luôn là "nhân tố đóng đinh" trong đội hình xuất phát, từ thời Luis Enrique cho đến Luis de la Fuente. Tuy nhiên, Pedri không thoải mái với danh xưng này. Anh chia sẻ trên chương trình Radioestadio Noche (Onda Cero):

“Tôi chưa nghĩ mình là một cựu binh thật sự, vì tôi vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi.”

Điều đầu tiên Pedri nhắc tới là trận hòa trước Rayo Vallecano:

“Trận vừa rồi không đúng như mong đợi của chúng tôi. Về phần cá nhân, tôi cảm thấy mình đang có phong độ rất tốt.

Mặt cỏ ở Vallecas à? Hoàn toàn có thể thi đấu được. Nó không đạt chất lượng như chúng tôi mong muốn, nhưng đó không phải cái cớ để biện minh cho trận hòa. Chúng tôi hoàn toàn có thể làm tốt hơn nhiều.”


alt

Pedri nói về sự cố VAR trong trận gặp Rayo Vallecano:

“Ban đầu họ bảo là không có VAR, giữa trận lại bảo có, rồi sau đó lại không… Cuối cùng cũng chẳng biết lúc nào có VAR nữa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một trận đấu mà VAR bị trục trặc như vậy. Tôi nghĩ cần phải cải thiện điều này để La Liga trở nên nghiêm túc hơn. Trọng tài cứ thông báo cho các đội trưởng biết rằng có hay không có VAR, rồi Frenkie (de Jong) truyền đạt lại cho cả đội.”

Về tình huống phạt đền của Lamine Yamal, Pedri cho biết:

“Tôi xem lại một, hai lần. Trên sân, tôi đứng ngay phía sau và nghe rõ tiếng va chạm. Tôi hỏi Lamine có phải bị phạm lỗi không, cậu ấy nói là có. Lúc đó tôi không chắc có VAR hay không. Nếu có, có thể họ đã gọi trọng tài ra xem màn hình hoặc cũng có thể không. Đó là tình huống mập mờ và nếu VAR hoạt động, quyết định cuối cùng sẽ do trọng tài xem trực tiếp trên màn hình.”

alt

Sau trận đấu, HLV Hansi Flick gây chú ý khi lên tiếng trong họp báo, cảnh báo về vấn đề cái tôi cá nhân trong đội. Khi được hỏi về điều này, Pedri đồng tình với quan điểm của ông thầy người Đức:

“Năm ngoái, tất cả chúng tôi đều chạy cùng một hướng và cống hiến hết mình trên sân. Đó là chìa khóa thành công. Không ai nghĩ đến thành công cá nhân, tất cả đều đặt tập thể lên hàng đầu. Đó là điều làm nên một tập thể lớn, một đội bóng có thể giành danh hiệu.”

Một trong những chủ đề nóng tại Barca lúc này là tương lai của Fermín, người cuối cùng đã quyết định ở lại CLB. Pedri chia sẻ:

“Cậu ấy mới nói với chúng tôi gần đây và tôi rất vui khi cả hai sẽ tiếp tục ở lại với chúng tôi. Tôi hay trêu Fermín đủ chuyện. Tôi rất quý cậu ấy và biết rằng cậu ấy sẽ chọn ở lại. Tôi không rõ CLB có phải cân nhắc chuyện nghe đề nghị từ bên ngoài hay không, nhưng quan trọng nhất là Fermín tự quyết định tương lai của mình và cậu ấy đã chọn như vậy.”

“Tôi không biết cậu ấy có từng do dự hay không, hoặc có những lời đề nghị nào mà cậu ấy cân nhắc. Khi nào muốn, cậu ấy sẽ tự kể. Nhưng điều rõ ràng là trái tim Fermín thuộc về Barca. Cậu ấy sống cùng CLB này hơn bất kỳ ai khác.”


alt

Ngoài ra, Pedri cũng dành lời khen đặc biệt cho Joan García, người đã có màn trình diễn xuất sắc trong trận gặp Rayo Vallecano:

“Cậu ấy là một thủ môn tuyệt vời. Tôi đã rất bất ngờ ngay từ khi cậu ấy đến. Chúng ta đều thấy rõ điều đó từ mùa trước khi cậu ấy còn ở Espanyol. Nhưng đến những buổi tập đầu tiên cùng chúng tôi, tôi càng ấn tượng hơn với khả năng bật nhảy, chiều cao, cách chơi chân, tốc độ… Và hơn hết, tôi rất quý Joan, chúng tôi hòa hợp với nhau ngay từ đầu.”

Pedri thừa nhận HLV Hansi Flick đã mang đến nhiều thay đổi cho lối chơi và cả bản thân anh:

“Flick đã tác động đến rất nhiều thứ. Vị trí thi đấu của tôi đã thay đổi. Giờ tôi đá lùi sâu hơn một chút, tham gia vào khâu kiến thiết lối chơi. Về thể chất, tôi có được sự ổn định mà những năm trước chưa từng có. Nhờ đó, tôi mới thực sự tận hưởng bóng đá đúng nghĩa.

Tôi luôn thích được chạm bóng. Càng được chơi bóng nhiều, tôi càng thấy thoải mái hơn. Ở vị trí này, vừa được quan sát toàn cảnh thế trận, vừa được thường xuyên chạm bóng, rõ ràng điều đó mang lại lợi thế cho tôi. Và tôi có Frenkie bên cạnh, người hỗ trợ tôi rất nhiều.”


Khi được hỏi liệu có muốn thi đấu ở cùng vị trí này trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha hay không, Pedri trả lời dứt khoát:

“Tôi thấy thoải mái hơn nhiều khi đá ở vị trí này, nhưng HLV (Luis de la Fuente) đã nhiều lần nói với tôi rằng ông muốn tôi chơi cao hơn như một tiền vệ công. Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. HLV quyết định thế nào thì tôi sẽ tuân theo.”

alt


Khi được hỏi về Quả bóng vàng, Pedri chia sẻ rằng chủ đề này chưa được bàn luận nhiều trong phòng thay đồ:

“Chúng tôi không nói về nó nhiều lắm vì vẫn còn sớm và hiện tại đang tập trung cho giai đoạn khởi đầu La Liga. Nhưng nếu có nhiều cầu thủ Barca góp mặt trong danh sách, điều đó chứng tỏ mùa trước chúng tôi đã có một năm thi đấu thành công. Hy vọng năm sau chúng tôi cũng sẽ tiếp tục góp mặt. Với bất kỳ cầu thủ nào, giành Quả bóng vàng cũng là một giấc mơ. Rõ ràng đây là một danh hiệu rất khó đạt được. Tôi mong một trong những đồng đội của mình sẽ giành được giải thưởng này.”

Pedri cũng thẳng thắn nói về những chỉ trích mà anh nhận được trong thời gian phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, đặc biệt là từ các tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội:

“Tôi không chủ động đọc những lời chỉ trích, nhưng kiểu gì chúng cũng đến tai mình. Khi bạn thi đấu tốt, không ai nói gì. Nhưng khi bạn sa sút hoặc dính chấn thương, họ lập tức xuất hiện để chỉ trích, bịa ra những điều không đúng. Vấn đề là trên mạng xã hội, ai cũng có thể đăng bất cứ thứ gì, rồi mọi người tin vào điều đó. Họ còn nhắc lại với bạn khi gặp ngoài đường. Điều này khiến bạn bực bội vì đó đều là lời dối trá.

Bạn không thể cứ liên tục đứng ra đính chính mọi chuyện. Cách tốt nhất là bình tĩnh, tập trung làm việc, nỗ lực lấy lại phong độ và để thành quả lên tiếng.”


Pedri cũng không né tránh khi được hỏi về quãng thời gian từng thử việc ở Valdebebas (trung tâm huấn luyện của Real Madrid), nhưng anh không tiết lộ nhiều chi tiết:

“Tôi không nhớ tên người đó. Một người, không rõ có phải nhân viên của CLB hay không, đã nói với tôi rằng tôi không đủ trình độ, và thế là tôi xách đồ về nhà.”

Cuối cùng, tiền vệ người Canary chia sẻ về khả năng Barca trở lại Camp Nou:

“Đáng lẽ trận gặp Valencia sẽ diễn ra ở Camp Nou. Chúng tôi chưa biết chắc, nhưng hy vọng có thể sớm được trở về vì tất cả đều rất mong chờ ngày trở lại mái nhà của mình.”

Nguồn: Bongda24.vn


Phần hỏi đáp nhanh với MC

Đội hình trong mơ gồm những cầu thủ mà Pedri từng xem thi đấu:

Courtois

Carvajal, Piqué, Van Dijk, Jordi Alba

Busquets, Iniesta, Xavi

Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo

  1. Đồng đội hợp nhất ở tuyển: Ferran Torres hoặc Dani Olmo.
  2. Nếu được chọn một cầu thủ từ tuyển Tây Ban Nha để đưa về Barca: Rodri.
  3. Còn từ bên ngoài Tây Ban Nha: Haaland.
  4. Ngoài Iniesta, cầu thủ mà Pedri từng đặc biệt ngưỡng mộ: David Silva.
  5. Một huyền thoại mà Pedri muốn được gặp: Johan Cruyff.
  6. Miêu tả Chủ tịch Joan Laporta bằng một từ: "Tuyệt vời".
  7. Miêu tả HLV Hansi Flick: "Người cha".
  8. Miêu tả HLV Luis de la Fuente: "Đam mê".
  9. Xếp hạng top 3 Quả bóng vàng giữa Pedri, Lamine và Dembélé:
    Lamine
    Dembélé
    Pedri

Đọc chi tiết...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
?
“KHI PEDRI LÊN TIẾNG, NGHĨA LÀ CÓ ĐIỀU GÌ ĐÓ THỰC SỰ NGHIÊM TRỌNG!”
558577980_1283701390438127_1461952670926243860_n.jpg
Những chia sẻ của Pedri sau thất bại trước Sevilla mang đến cho HLV Flick những tín hiệu quan trọng để điều chỉnh đội bóng. Nhưng đồng thời, nó cũng cho thấy FC Barcelona đang trải qua một giai đoạn khó khăn mang tính cấu trúc – điều mà chỉ có thể tạm che lấp nếu một vài cầu thủ vắng mặt.
Việc một cầu thủ điềm đạm và chững chạc như chàng trai xứ đảo Canary dám thẳng thắn phân tích thất bại là dấu hiệu rõ ràng rằng phòng thay đồ đã nhận ra: hoặc là chỉnh đốn ngay lập tức, hoặc hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Và người chịu trách nhiệm chính cho sự thay đổi đó — chính là Hansi Flick.
?️
Pedri: “Đây là một trận đấu rất tệ. Chúng tôi chưa từng chơi tệ đến vậy. Khi có bóng, chúng tôi không biết làm thế nào để thoát khỏi áp lực từ đối phương. Toàn đội thiếu cả sự quyết liệt lẫn sự sắc bén. Tôi cảm nhận rõ ràng sự thiếu nhiệt huyết ở mọi người. Chúng tôi thua trong hầu hết các pha tranh chấp và dâng cao đội hình vào những thời điểm không nên.”
?️
Pau Cubarsí thêm vào: “Những cơ hội mà họ tạo ra đều bắt đầu từ phía trên. Chúng tôi cần phải pressing giống như mùa trước. Chúng tôi đã bước vào trận đấu này như đang ngủ gật". Đó là thông điệp trực diện gửi đến các tiền đạo: nếu không gây áp lực lên đối thủ, các đội khác sẽ dễ dàng triển khai bóng, tạo ưu thế quân số, hoặc khai thác khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự.
Công thức để thoát khỏi khủng hoảng đã rõ ràng: pressing, cường độ, phương án thay thế cho kèm người ở tuyến giữa, và ra quyết định dứt khoát về việc dâng cao. Barça phải khôi phục hệ thống pressing toàn diện.

Theo Fernando Polo
 

Iniesta hói viết về thằng em cùng DNA khác đội Pedri trên tạp chí xã nhà.
Pedri-Iniesta.jpg

Mờ quá, khi nào rảnh thử dịch xem ông anh chém gió gì.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
Carles Naval,
Trả lời
41
Lượt xem
11,509

Advanced Traffic Statistics

Online Now
122
Members: 0, Guests: 122
Robots: 1,713

Forum Views

Visitors Today
6,784
Visitors Month
309,964
Visitors Year
2,203,237
Bài viết mới
1
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,203,237
Back
Top