Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Paulinho

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
2 Mầm non La Masia
34%
Tham gia
23/07/2007
Bài viết
13,701
Barça đồng
6,273
52081340.jpg


Họ tên: José Paulo Bezerra Maciel Júnior (Paulinho)
Nơi sinh: São Paulo, Brazil
Chiều cao: 1m81
Sinh nhật: 25/7/1988​

Sau rất nhiều đồn thổi, cuối cùng cầu thủ 'lính đánh thuê hạng trung' Paulinho đã cập bến Camp Nou sau khi chia tay chú Hổ Hoa Nam - Quảng Châu Hằng Đại Đào Bảo.

Giá trị hợp đồng của Paulinho là 40 triệu Euro. Anh sẽ đến Barcelona hôm nay để kiểm tra y tế và ký hợp đồng trị giá 4 năm.
 
Paulinho đến, và nguy cơ bật bãi của Arda Turan, Rafinha, Samper, và đặc biệt là Denis Suarez, Sergi Roberto ngày càng cao. Nghe đâu Roberto đã cân nhắc một cách nghiêm túc về việc ra đi, do vị trí hậu vệ phải giờ có cả Semedo và Vidal, hàng tiền vệ thì quá chật chội nhưng chẳng có cái tên nào thực sự nổi bật ngoài Busquets.

Nghe Tây đồn, Bartomeu mua Paulinho để công ty của ông giành lợi thế "trúng thầu" tại chính Thượng Hải trước tập đoàn xây dựng ACS của Perez. Nếu đúng thế thì việc danh xưng Nobita chỉ là cái mặt nạ cáo già của ông ta, và việc dùng tiền của CLB để giúp cho công việc của cá nhân mình là rất đáng lên án. Chưa bao giờ phong trào phản đối Bartomeu lên cao như thế, trên khắp thế giới. Hagstag #BartomeuOut (tiếng TBN là gì ấy?) đang nổi bật số 1 trên Twitter.

Bartomeu thực sự phá hết di sản La Masia, và thậm chí phá nó một cách nhanh nhất có thể.
 
Nếu ngày ra mắt Pau, tất cả fan đến sân cùng giơ cao băng rôn Bát tô méo out thì hay nhờ
 
Mua Paulinho cũng không phải vấn đề.
Vấn đề là cái giá điên rồ.
Việc P$G bỏ ra một núi tiền rước Neymar về cũng không gây sốc bằng giá trị thương vụ này.
Cỡ 10triệu là đúng giá, danh tiếng, tài năng còn kém cả S. Keita mà giá gấp mấy lần.
Chưa kể thông thường những thương vụ như này ít khi tiết lộ giá trị của hợp đồng.
Ở đây thì lại công khai tung hê ra giống như kiểu sợ người ta không biết. :oh: :waaaht:
 
ngày xưa đá pes nhớ thằng này ở Tottenham thì phải, nửa vòng quả đất sang khựa giờ lại chiễm chệ ở Camp Nou. :D chán
 
Tôi không hiểu ông subasa phê bình gì tôi khi lập topic này?
 
Tôi không hiểu ông subasa phê bình gì tôi khi lập topic này?

:)) :)) :)) Mình nghĩ trong này lắm người sôi máu với ứa gan vs thanh niên đó lắm rồi :D cán bộ nên bỏ cái ảnh bớt hổ báo chỉ chỏ thay vào quả nhu mì thì hay hơn :)) :)) :)) Dù sao thì thuyền cũng đã theo lái thôi giờ mong em nó đá tốt chứ biết sao :D :)) :)) Mà e coi bộ ca này khó. :(
 
Khổ. Ảnh này của trang chủ. Em nó đã sang chụp ảnh chính chủ áo Barça đâu mà bỏ. Với lại mai sau mà em nó đá tốt, đá hay thì sao? Chưa được xem trận nào, chưa cho người ta 1 cơ hội thì chưa thể nói trước mình nhìn người chuẩn.
 
Có vẻ chúng ta (và ngay cả bản thân tôi) đã quá vội vàng trong việc đánh giá Paulinho thì phải?

Mặc dù đá ở Trung Quốc nhưng cầu thủ này vẫn được gọi tham gia chinh chiến vòng loại WC2018 mà ấn tượng nhất là cú hattrick ghi vào lưới Urugoay ngay trên đất khách trong chiến thắng 4-1 hồi tháng 3 vừa rồi, qua đó nâng thành tích cá nhân lên 9 bàn thắng cho ĐTQG sau 41 lần ra sân.
Một thành tích không tồi nếu không muốn nói là rất ấn tượng đối với một tiền vệ trung tâm.

Mới đây, trong bài trả lời phỏng vấn báo giới vào ngày hôm qua, HLV Valverde nói rằng ông ấn tượng nhất ở Paulinho là sức mạnh cả về cơ bắp lẫn tinh thần, thứ sẽ bổ sung cho hàng tiền vệ Barca vốn đang thừa kỹ thuật và sự tinh tế mà thiếu sự quyết liệt, lăn xả.
Chưa kể với sự đa năng của mình, khi cần anh có thể thi đấu ở vị trí thu hồi bóng lẫn tiền vệ tấn công giúp cho HLV có thêm sự lựa chọn dự phòng khi các vị trí khác bị thẻ phạt hay gặp chấn thương.
Ngược lại, việc Paulinho muốn thi đấu cho một CLB lớn như Barca không có lý do nào khác ngoài việc anh muốn hòa mình trong môi trường bóng đá đỉnh cao nhằm bảo đảm một suất trong đội hình Braxin khi đội tuyển này đang có rất nhiều lựa chọn ở khu trung tuyến.

Vậy không có lý nào chúng ta không cho cầu thủ này thời gian để thể hiện khả năng của mình, chớ để tình cảm chán ghét BLĐ che mờ lý trí.
 
Với tư cách là fan cứng của tuyển Brazil thì tôi hy vọng Paulinho sẽ đá tốt ở Barca.
 
Tôi đồng ý là Paulinho không phải sự lựa chọn vớ vẩn. Ta hãy bỏ qua những thằng phản bội và thằng thả thính. Ta phải tính ta đang có gì trong tay.

Bộ 3 Busquets - Rakitic - Iniesta với phong độ đúng thì vẫn ổn trong các trận cầu đinh. Nhưng đá với các đội sức mạnh cơ bắp thì Iniesta hỏng và ông Rakitic thì bật chế độ lờ đờ. Cái bài đưa Mascherano vào tăng cường coi như bỏ. Ở đây có ai tin Roberto và Samper đủ khả năng đá cặp với Busquets khi có cách chơi gần tương tự nhưng ở một đẳng cấp thấp hơn? Học bọn Real Madrid. Chúng đẩy Kovacic và kể cả Kroos ra để Casemiro trâu bò ở giữa. Thời gian đã chứng tỏ thằng Casemiro hợp lý cho đội bóng tài hoa tài. Mà xét về lý lịch thì nó có khác gì Paulinho đâu.

Tôi nghĩ trong một thế trận cẩn thận không cần thắng quá đậm thì Paulinho - Busquets có thể tạo ra bức tường chắn cho hàng hậu vệ kém bỏ con mợ của ta. Lúc đó tha hồ cho Roberto, Messi bay lượn ở giữa. Đấy là chưa kể ta chưa xài đến Alena.

Với những cầu thủ mới sẽ giúp có thêm sự lựa chọn và biến hóa đội hình. Ngay trận lượt đi với kền kền đã thấy chúng cũng xoắn đít cả lên mỗi khi ta tăng tốc. Nhưng công nhận Vidal không đủ tầm đá siêu kinh điển.
 
Paulinho đã vượt qua buổi kiểm tra y tế và chính thức ký hợp đồng.

Giờ chỉ còn đoán xem tay này sẽ khoác áo số mấy?
 
Ông không để ý trang chủ rồi. Tin về Paulinho có từ tối qua.
52243079.jpg
 
Thằng nào coi thường Paulinho đấy? Trụ cột của Brazil mấy năm gần đây. Vừa mở tỉ số trận Brazil - Ecuador kia kìa :beauty:
 
Thằng nào coi thường Paulinho đấy? Trụ cột của Brazil mấy năm gần đây. Vừa mở tỉ số trận Brazil - Ecuador kia kìa :beauty:
Andre Gomes nghe đâu cũng trụ cột Bồ Đào Nha, tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Valencia đó bác :cuoimim:
 
Andre Gomes nghe đâu cũng trụ cột Bồ Đào Nha, tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Valencia đó bác :cuoimim:
Cơ mà khi Gomes về Barca, không ít đồng chí còn khen rối rít, ăn mừng vì qua mặt Real. Xịt còn nhanh hơn săm thủng.

Paulinho vừa về, cũng lại không ít đồng chí lên đồng chửi rủa, chê bai. Sau không biết thế nào, nhưng hi vọng vào độ gà son của em nó vậy. Chắc chắn đây không phải là 1 hợp đồng quá tệ.
 
Thằng nào coi thường Paulinho đấy? Trụ cột của Brazil mấy năm gần đây. Vừa mở tỉ số trận Brazil - Ecuador kia kìa :beauty:
Nói thật đá siêu cùi chứ hay gì nhỉ ?
Nhìn chạm bóng chuyền qua chuyền lại, tướng giữ bóng lập bà lập bập. Tôi sợ còn tạ hơn cả Gomes
Chẳng hiểu mọi người cảm nhận cách đá của ông này như nào. Lên Youtube có clip trong trận này rồi đấy và đánh giá
 
Nói thật đá siêu cùi chứ hay gì nhỉ ?
Nhìn chạm bóng chuyền qua chuyền lại, tướng giữ bóng lập bà lập bập. Tôi sợ còn tạ hơn cả Gomes
Chẳng hiểu mọi người cảm nhận cách đá của ông này như nào. Lên Youtube có clip trong trận này rồi đấy và đánh giá
À há, may mà cái ông siêu HLV FM này không phải là HLV của Barca :cuoimim:
 
À há, may mà cái ông siêu HLV FM này không phải là HLV của Barca :cuoimim:

Bạn đó đánh giá cầu thủ hình như chỉ qua mỗi kỹ năng tấn công, xếp cái đội hình toàn cầu thủ tấn công ko có tí khả năng phòng ngự nào là biết rồi.
 
[video=youtube;bQZcayYCWvE]https://www.youtube.com/watch?v=bQZcayYCWvE[/video]
Cũng kinh của bạn í đấy.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
BlaugranaVN,
Trả lời
43
Lượt xem
8,877

Advanced Traffic Statistics

Online Now
213
Members: 0, Guests: 213
Robots: 441

Forum Views

Visitors Today
939
Visitors Month
304,119
Visitors Year
2,197,392
Bài viết mới
0
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,197,392
Back
Top