Xứ Củ Sâm không cần đến phép màu phù thủy Guud và lợi thế sân nhà như cách đây 8 năm đã đường hoàng tiến vào vòng trong với bản lĩnh đáng sợ. Tiếc cho Nigeria. Mấy bố đá ở Anh về toàn chân phích (Martins, Torres và dàn tuyển Anh ).
Nam Hàn có lẽ xứng đáng là niềm tự hào của Châu á. Nhưng vào vòng trong đối đầu với Uruguay , một độ bóng lớn của Nam Mỹ đậm chất kỹ thuật thì cũng rất khó cho Hàn. Đi đến vòng loại trực tiếp cũng là thành công quá rực rỡ rồi, nhìn cách họ nức nở khóc vì vui sướng cũng thật cảm động. Đúng là chỉ có WC mới mang lại những cảm xúc thế này.