By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.
SignUp Now!
Tối qua 2 anh làm việc vất vả quá nên sáng cả 2 ngáp dài ngáp ngắn :anui:
Không nhớ và biết viết biệt hiệu dài ngoằng của Ó Đen thì lão đừng có múa. Albiceleste chứ không phải Abileste. Công nhận là Romero dù thế nào vẫn là thủ môn số một ở đất nước này. Ông Sa tính đá 5 hậu vệ để đẩy 2 anh cánh lên cao. Nhưng có mỗi tay Rojo là xâm nhập tốt nhưng chẳng có pha nào gọi là uy hiếp trong khi lão Maxi và Di Maria thì mất tích và chẳng giúp được anh Mascherano tỷ năm mới đá lại tiền vệ trung tâm. Nói chung kiểu này vẫn chơi 2 tiền vệ trụ và kéo Messi tự do về giữa sân vẫn là tối ưu. Đá 5 hậu vệ mà gặp anh Mascherano trụ thì cả hàng phòng ngự nhìn đối phương tập sút hết thời gianRomero khiến người hâm mộ Abileste tạm yên tâm phần nào với sự thể hiện tốt, chắc chắn và ra vào hợp lý. Fernandez chống bóng bổng tốt, khiến những pha tạt cánh của Bosnia cho Dzeko hoặc Misimovic gần như vô hại. Garay mới trở lại sau chấn thương nhưng khá chắn chắn, bọc lót tốt. Tuy nhiên hai cánh Rojo và Zabaleta thực sự vô hại, khiến Argentina tấn công từ hai cánh cực kém, khiến Di Maria đơn độc phía trên và các đường tấn công của họ trở nên đơn điệu. Bình thường với sơ đồ 5 hậu vệ, đáng ra vị trí của 2 hậu vệ cánh trở nên rất quan trọng trong những đường bóng tấn công. Sabella đã nhận ra điều này, và việc Campagnaro rời sân là dễ hiểu.
Contents