Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Những vũ công Tango

Theo bạn thành tích của Messi và các đồng đội tại VCK WC 2014 là gì?


  • Số thành viên bình chọn
    16
1496950344289.jpg


Thời đại Sam trọc sẽ khởi đầu ngày hôm nay với trận kinh điển giữa đám Bò vàng với Ó đen. Messi. Mặc dù chỉ là trận giao hữu trên đất Úc nhưng Albicelestes mang đầy đủ binh hùng tướng mới ra trận. Còn dân Bờ thì dĩ nhiên không có dân chơi Neymar.

Trận này thể nào Huy bệu cũng ghi bàn cho mà xem. Vua giao hữu với trận nhỏ mà :D.
 
Hết hiệp 1, Albiceleste tạm dẫn 1-0. Gabriel Mercado là người mở tỷ số.
 
Gặp Brasil mà bảo Hi gỗ ghi được bàn. Đúng là thánh đoán toàn sai. Bảo sao Dê nó ăn CL 2 năm liền =))
 
Haizzz. Nói thật là tôi ngẫm Huy bệu có cách đá và thân hình rất giống Long Đì zai nhà mình nên đoán thế. Ai ngờ thằng đó kém hơn vài bậc.

Otamendi đá hay vãi nhều. Lót tốt lắm. Đã thế lao lên đánh đầu đập cột để thằng em Mercado ghi bàn duy nhất. Đầu trận ông bình luận hét lên: Di Maria Oh Mama Mia khi cu Dybala chọc khe đúng thương hiệu dùng mu vẩy bóng để thiên thần sút trúng cột cái rầm. Sau này Messi bị vây có quả nhả cho Dybala sút kỹ thuật góc xa ra ngoài thì ông bình luận viên lại hét: Messi magic :beauty:

Về tổng thể thì Brasil đá hiện đại và hiệu quả, đẹp mắt hơn Albicelestes. Mấy anh em nhà Messi đá như dò lối chơi chả khác gì kiểu đá của ông Atletico nhưng lỏng lẻo ngang ông Villarreal. Sáng nước nhất là bộ 3 Dybala- Messi- Di Maria. Hàng tiền vệ thì coi như nhìn đối thủ múa là chính. Gặp thằng nào cao to đánh đầu thì dễ vỡ mồm lắm.

Lão Sam trọc vừa tỉa xong kình địch ở trận đầu. Hy vọng Valverde cũng học tập bắn tỉa gọn bọn đương kim vô địch châu Âu ở siêu cúp.
 
thế méo nào Higuain lên tuyển vẫn đá chính :sad: không còn gì để nói :sosad: Argentina chỉ đá giao hữu là thắng thôi :))
 
- Nếu nói riêng với kình địch Brasil thì trận giao hữu gần nhất là năm 2014 và Brasil thắng 2-0. Trận đó thằng con rể Ma Bư đá chính. Nói về chính thức thì trận gần nhất là Brasil đập Argentina 3-0 trên sân nhà ở vòng loại World Cup Nam Mỹ.

- Đối với thế giới nói chung, đội đứng đầu đang là Brasil. Nhưng trước đó Argentina thống trị trong một thời gian khá dài. Nếu tính 3 năm gần đây thì chẳng đội nào có thành tích chính thức bằng Argentina. Hạng nhì World Cup 2014. Hạng nhì Copa America 2015, 2016.

Đấy, Ó đen đâu phải tuyển Việt Nam chỉ trưng diện ở giao hữu đâu.

Nói về trận vừa qua thì Argentina vừa rút ngắn khoảng cách đối đầu với đại kình địch. Tỷ số thắng-hòa-thua với Brasil đang là 39-25-44. Câu chuyện 2 đội này mình đã nói rất giống Real Madrid với Barça. Tại sao mình nhất mực gán Brazil với Real Madrid và Argentina là Barça có rất nhiều cảm tính.

Nếu xem trận hôm qua sẽ thấy Brasil đá rất tốt. Họ đá có thể nói đáng ra phải ghi tầm 3 bàn chứ không phải tay trắng. Chiến thắng của Argentina có đôi phần mang tính thử nghiệm lối chơi và đội hình là chính khi Dybala chính thức nằm trong việc xây dựng sơ đồ ma quái của Sampaoli. Nhìn Brasil ung dung phối hợp và bứt tốc trong các pha bóng với cách Messi đói bóng và Dybala vất vả len lỏi có thể đưa ra một nhận định là Albicelestes thiếu một cầu thủ tầm cỡ Busquets - một cái mỏ neo ở giữa sân. Biglia chưa đủ tầm và cũng không thể hiểu được Messi.
 
ông Argentina giờ lớ ngớ, đụng đâu sửa đó, đội hình thay đổi liên tục. Ngược lại ông Brazil, không biết mình kém chỗ nào để sửa (toàn thắng 9 trận cơ mà). liệu đến Nga rồi thằng nào có lợi thế?
 
Brazil điểm yếu chắc vẫn là trung vệ + thủ môn thôi, tuy có vài cái tên đẳng cấp ở hàng thủ nhưng đều nhiều tuổi, thằng Jemerson đang rất nổi ở Monaco mà ko thấy được gọi.

Arghentina thì thiếu tiền vệ giữa + hậu vệ cánh dù tuyến trên cả 1 dàn sao.
 
May vãi ra. Chile ngã ngựa nên Ó đen vẫn đứng thứ 5. Năm nay vòng loại Nam Mỹ căng như dây đàn. Hơn nhau đúng 1 trận thắng.

Argentina gặp đội cuối bảng Venezuela với tham vọng lấy lại lối chơi tinh tế dồn ép khi xưa của Bielsa. 3-5-2 với Dybala và Icardi trên hàng công. Messi lùi phía sau đá hộ công và chiếm lĩnh tuyến giữa. Điều đầu tiên phải nói rằng hàng công trẻ tuổi của Argentina mang lại hy vọng hơn rất nhiều thằng Huy bệu và Aguero. 2 đứa này sẽ xây tương lai cho Argentina và những trận đấu gặp đối thủ tử thủ kiểu này giúp các em quen dần với khả năng dứt điểm chớp nhoáng. Chỉ thiếu một chút may mắn thôi là Argentina có thể định đoạt trận đấu ngay từ hiệp 1.

Bàn thua thì lỗi hàng thủ. 3 hậu vệ với Mascherano bên phải dính lỗi nặng nhất. Thấy 3 tiền đạo đối phương băng xuống mà ông Masche nhà mình còn đứng nhìn như kiểu đang đá tiền vệ. Đến khi ngửi mùi nguy hiểm thì cong đít chạy về không kịp. Ông này cho đá trung vệ vẫn sẽ là thánh bán nhà. Năm nay có ông trung vệ cao 1m95 của Roma đá được. Hy vọng vào giải lớn sẽ đá đúng phong độ.
 
Khi mất Di Ozawa bên trái yếu hẳn đi và bên phải với Lauturo Agusto hay gì đấy công cũng nản không kém. Messi có lẽ đã rất mệt vì phải di chuyển nhiều và rộng nhưng chí ít cũng có những pha chuyền đẹp và thoáng vào vòng 16m50 nhưng 2 lão Benedito và Pastore thì vụng về và phí phạm. Không hiểu Sampaoli cho 2 ông kễnh ấy vào làm gì? Nói chung qua 2 trận vừa qua có thể thấy lối chơi vẫn rời rạc và Messi vẫn phải gánh nhiều nhiệm vụ.
 
Không hiểu tại sao vẫn sử dụng những con người như Banega, cầm bóng chậm chạp, rườm rà, phát động cũng tối thui, cứ cầm lâu một chút là mất, bàn thua cũng xuất phát do ông này mất bóng. Tôi nghĩ là lối chơi ban bật, phối hợp hay muốn cầm bóng lấn át đối thủ không phù hợp với Argentina nữa rồi, phần lớn là các cầu thủ chậm chạp, vụng về, kỹ chiến thuật tầm trung mà gò theo cách đá đó thì khômg có kết quả khả quan, chi bằng đá thực dụng cho rồi. Ngay cả Messi cũng cần phải xem lại cách thi đấu của mình, cầm bóng quá lâu chờ đối phương lao vào nhưng đương nhiên do biết Messi là ai nên không chú nào làm thế cả. Dybala có cách chơi khá nhanh và có lẽ phù hợp hơn với những đối thủ kiểu này.
 
Trận tới 1 tháng nữa thì Argentina gặp đối thủ trực tiếp bằng điểm là Peru trên sân nhà. Buộc phải thắng. Chile đứng thứ 6 thì khá căng. Nếu đúng thực lực thì cơ hội cho Chile ít. Trong những cái tên ở top 6 thì Peru là tên tuổi không nên có mặt ở World Cup. Nhưng họ hoàn toàn có thể tự quyết nếu thủ hòa thành công Argentina và trận cuối đập đội áp chót ở sân nhà. Mang 9 ông tử thủ như Venezuela sáng nay là một bài học.
 
Chile cửa bị loại quá cao khi vòng cuối phải làm khách trên sân Brazil, tuy rằng Brazil ko còn động lực nhưng người Brazil chơi bóng vì niềm vui nên ngay khi họ thoải mái thì họ cũng nguy hiểm ko kém gì khi họ quyết tâm, chưa kể sự tự tin cao độ.

Như vậy Chile chỉ có 26 điểm là max và họ phải mong chờ Arghentina-Peru (cùng 24 điểm) đều không thắng trong cả 2 lượt cuối, khả năng này quá khó.

WC vắng Chile quá tiếc khi họ đang sở hữu 2 ngôi sao đẳng cấp TG là Vidal-Sanchez cùng nhiều tuyển thủ khác, vắng Arghentina thì càng thảm họa, WC thực chất chỉ là giải Châu Âu + Nam Mỹ mở rộng (hoặc có thể gọi là giải Euro + các đội Nam Mỹ) còn các đội còn lại tham dự cho vui là chính.
 
Không hiểu tại sao vẫn sử dụng những con người như Banega, cầm bóng chậm chạp, rườm rà, phát động cũng tối thui, cứ cầm lâu một chút là mất, bàn thua cũng xuất phát do ông này mất bóng. Tôi nghĩ là lối chơi ban bật, phối hợp hay muốn cầm bóng lấn át đối thủ không phù hợp với Argentina nữa rồi, phần lớn là các cầu thủ chậm chạp, vụng về, kỹ chiến thuật tầm trung mà gò theo cách đá đó thì khômg có kết quả khả quan, chi bằng đá thực dụng cho rồi. Ngay cả Messi cũng cần phải xem lại cách thi đấu của mình, cầm bóng quá lâu chờ đối phương lao vào nhưng đương nhiên do biết Messi là ai nên không chú nào làm thế cả. Dybala có cách chơi khá nhanh và có lẽ phù hợp hơn với những đối thủ kiểu này.

Banega là chân chuyền khả dĩ nhất của Achentina bây giờ. Achentina khá nhiều tiền vệ công giỏi nhưng lại thiếu đi một mẫu cầu thủ như Riquelme. Nhìn Messi chuyền mấy quả khá sáng nước mà ông nhận bóng 1 là xử lý lỗi 2 là ko biết làm gì tiếp theo mà chán. Có ông Acosta đỡ bóng ko kém gì Tuấn Tài của VN =))
 
Banega là chân chuyền khả dĩ nhất của Achentina bây giờ. Achentina khá nhiều tiền vệ công giỏi nhưng lại thiếu đi một mẫu cầu thủ như Riquelme. Nhìn Messi chuyền mấy quả khá sáng nước mà ông nhận bóng 1 là xử lý lỗi 2 là ko biết làm gì tiếp theo mà chán. Có ông Acosta đỡ bóng ko kém gì Tuấn Tài của VN =))

Uh, nếu nghĩ theo hướng tích cực chọn thằng đỡ tồi hơn trong những thằng tồi cũng được nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không sáng sủa. Hơn 30 năm rồi nhưng có lẽ là thời của Argentina vẫn chưa đến.
 
Thực sự ko hiểu tại sao thằng cha Sampaoli nó sử dụng Dario Benedetto và cất cả Dybala-Icardi trên băng ghế dự bị cả trận luôn.

Dario Benedetto ngay cả về mặt chiều cao còn thua Dybala (1m75 so với 1m77) nên thật sự đếch hiểu vì sao nó được đá luôn.
 
Thực sự ko hiểu tại sao thằng cha Sampaoli nó sử dụng Dario Benedetto và cất cả Dybala-Icardi trên băng ghế dự bị cả trận luôn.

Dario Benedetto ngay cả về mặt chiều cao còn thua Dybala (1m75 so với 1m77) nên thật sự đếch hiểu vì sao nó được đá luôn.

Dybala cách đá tương đối giống Messi, ông nào cũng phải nhận bóng rồi làm gì thì làm nên Dybala không thể đá cặp với Messi đc rồi. Bực mình ông Maria lên tuyển đá dặt dẹo chả ra thể thống gì. Đám còn lại toàn ngáo ngơ thể hiện một điều là nhìn chung trình độ cầu thủ nội địa Nam Mỹ giờ thua xa Châu Âu rồi.
 
Không một chút sinh khí. Đúng ra Argentina gần như đã bị loại nếu Paraguay không vùng lên những phút cuối trước Colombia.

Giờ thì Argentina nắm quyền tự quyết cho chiếc vé... (đau đớn thay, đó lại là vé VỚT). Colombia và Peru sẽ tử chiến. Paraguay gặp Venezuela nên cơ hội cho họ tự nhiên trở nên quá sáng. Cặp đấu còn lại quyết định đến chiếc vé đến Nga: Chile gặp Brazil và giờ xem thái độ của Neymar và đồng đội như thế nào.

Vấn đề đau đầu nhất với Messi và đồng bọn, đó là họ chưa từng thắng Ecuador trên sân khách từ năm 2000 :oh:. Bolivia, Venezuela và Ecuador có đặc sản độ cao khiến bao năm qua Argentina đều khiếp vía.

Giờ đúng là chỉ có phép màu mới cứu được Argentina. Nhưng biết đâu đấy nó sẽ xảy ra, như cái cách Paraguay ra tay cứu rỗi đội bóng xứ sở Tango?
 
Cửa vào thắng của Arghentina vẫn sáng nếu họ thắng trận cuối cùng, kiểu gì chẳng vượt được ít nhất 2 trong 3 thằng Colombia-Peru-Chile, vấn đề chỉ là có thắng được không thôi.

- - - Updated - - -

Dybala cách đá tương đối giống Messi, ông nào cũng phải nhận bóng rồi làm gì thì làm nên Dybala không thể đá cặp với Messi đc rồi. Bực mình ông Maria lên tuyển đá dặt dẹo chả ra thể thống gì. Đám còn lại toàn ngáo ngơ thể hiện một điều là nhìn chung trình độ cầu thủ nội địa Nam Mỹ giờ thua xa Châu Âu rồi.

Thế còn Icardi thì sao, mẫu tiền đạo cắm đúng nghĩa ?.

Mà nói thật kết hợp được hay không là do HLV, hơn nữa ở tuyển thì có tập với nhau mấy đâu mà đòi ăn ý, năng lực cá nhân vẫn là yếu tố quyết định, Messi-Dybala có giống nhau đi chăng nữa thì họ đều ko phải là dạng ích kỷ, có khoảng trống thì sẽ chuyền hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

Giả sử bây giờ cho 2 Messi đá với nhau xem, nó khác với cho 2 Ronaldo đá với nhau, 2 thằng đều chơi ích kỷ thì mới khó kết hợp chứ 2 thằng kỹ thuật toàn diện lại chơi đồng đội thì nó kết hợp với nhau càng mạnh hơn thôi, kiểu bộ ba MSN của Barca vậy.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
Carles Naval,
Trả lời
698
Lượt xem
143,911

Advanced Traffic Statistics

Online Now
90
Members: 0, Guests: 90
Robots: 596

Forum Views

Visitors Today
1,642
Visitors Month
304,822
Visitors Year
2,198,095
Bài viết mới
0
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,198,095
Back
Top