Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] votinh1102

votinh1102

Juvenil A
4 Tốt nghiệp Mầm non
0%
Tham gia
24/07/2007
Bài viết
485
Barça đồng
0
Thế là cũng đến ngày cuối tuần để votinh1102 nghỉ ngơi. Hqua gặp lại hai bạn trong nhóm. Vui lém. Ở đây chỉ mún gặp mặt mọi người thôi. Còn về nhà à... Chẳng gặp đc ai hết. Thế mới chán chứ. Hic hic..
 
Hic hic... Hôm qua đã thức đến 2h rồi mà lại ngủ quên ko đc xem Barca đá. Mấy hôm nay toàn phải đi cả ngày ko à. Thứ 7, CN vẫn phải đi mà cty chẳng tính công làm ngoài giờ. Thế có bất công ko cơ chứ. Mệt và mỏi. Đã từ bao giờ mình ko có khái niệm ngày nghỉ nhỉ? Ko rõ... Chỉ biết là lâu rồi, có ngày nào là ngày nghỉ đây??? Chán thật.
Chắc mọi người nghĩ làm thế đc nhiều $ lắm đây. Cty có tính $ làm ngoài giờ đâu cơ chứ. Vậy mà vẫn phải đi. Chuối cả rừng@! :? :? :? :verymad: :verymad: :verymad:
 
"Cuộc sống đôi lúc không như ta tưởng" - giờ đang nghĩ đến chữ ký của bác Tuấn Nguyễn. Thật là... nhưng thế thì ta mới biết hạnh phúc là gì chứ nhỉ. Nếu cứ một .. thì làm sao mà cảm nhận được đây. Ngoài trời đang mưa. Chán...
 
Thì đó, được phép yêu nhiêu nhưng chỉ được kết hôn với 1. Ở đây phần đa đã yêu Barca rồi thì ko thể yêu đc ai khác nên bạn lẻ loi là điều tất lẽ ko phải bàn cãi.
Anyway, MU cũng chiến đấu bằng cái nhiệt, thắng cũng đáng mà.
Hnay đc nghỉ rùi. Sướng
 
Bọn chó vàng đó ở đâu chẳng đáng ghét. Nhưng nếu không có bọn nó chắc giao thông loạn lắm. Nhất là những lúc tắc đường. Không có bọn nó thì bao giờ mới bò về được đến nhà???
 
Lên 'rừng' không quá lạnh như mình vẫn tưởng khi ở Hà Nội. Khí hậu ở đây mấy ngày này không lạnh lắm. Ban ngày còn có nắng đẹp nữa chứ.
Vui nhất là ngày đầu tiên lên đây, gặp lại em gái mặc dù mới thứ 6 hai anh em gặp nhau ở Hà Nội xong, thứ 2 mình lên Thái Nguyên mà. Mặc dù không có nhiều thời gian nhưng như thế là vui lắm rồi. Mình được em giới thiệu về trường, về những người bạn mới: Hạnh, Yến, Thảo, Thư.. Cảm giác.. Thanks!
Ngày thứ hai, sau một ngày làm ở TNG, đến đêm mình mới có thời gian đi tản bộ - thói quen của mình khi đến một chỗ mới để tìm hiểu đường xá, phong cảnh... Trời ban đêm se lạnh, đi dọc những con đường ở đây mà mình cảm thấy lành lạnh trong lòng. Thời tiết không quá lạnh nhưng mình lại có cảm giác lạnh. Lạ thật...??? Chẳng hiểu nổi mình nữa??? :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
Đó... một môi trường mới, một nét ... mới
 
Nhiệm vụ mới, những thử thách mới bắt đầu, phía trước là một hành trình dài...
 
Chán toàn tập. Tâm trạng bây giờ giống như năm lớp 8 khi Brazil thất bại tại France 98. Mong chờ sự trở lại của Barca trong mùa giải mới.
Barca sẽ thành công, sẽ mãi là số 1.
 
Em biết không? Cả hai lần gặp em gần đây nhất em đều mang đến cho anh một cảm giác sung sướng đến đau tim. Hic hic... Nếu kéo dài tình trạng này thì anh chết sớm mất.
Lần trước em làm anh đau tim khi em đã tạo ra được sự an toàn, tin tưởng ở nơi em. Vậy mà thay đổi hẳn cục diện khi cho anh thấy sự bấp bênh, vô định..
Lần này, em càng làm anh đau tim hơn khi tạo cho anh sự lo lắng, đau đớn đến cùng cực của hơn 70'. Thế rồi anh vỡ òa trong niềm vui hân hoan, rồi hy vọng bừng sáng khi em mang đến cho anh sự cân bằng. Niềm hy vọng em tỏa sáng lại cháy bỏng trong tâm can anh. Và em đã không làm anh phải thất vọng khi trình diễn những giây phút thăng hoa, căng thẳng đến nghẹt thở ở những phút cuối cùng của đêm diễn.
Ôi, vẻ đẹp của em đã làm trái tim anh mê hoặc, và cũng làm anh phát điên lên khi được gặp em.
Anh sẽ cố gắng giữ cho tình yêu của mình dành cho em luôn cháy bỏng.
 
Thật là chán..Trời lạnh...Nhiều việc hơn, nguời ít hơn.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
votinh1102,
Trả lời lần cuối từ
votinh1102,
Trả lời
9
Lượt xem
1,669

Advanced Traffic Statistics

Online Now
81
Members: 0, Guests: 81
Robots: 335

Forum Views

Visitors Today
433
Visitors Month
303,613
Visitors Year
2,196,886
Bài viết mới
0
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,196,886
Back
Top