Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] trucvn1979

trucvn1979

La Masia
2 Mầm non La Masia
0%
Tham gia
07/10/2009
Bài viết
70
Barça đồng
0
Hôm qua xem xong trận Rac - Dê đi ngủ, sáng dậy sớm (5h), hơi mệt. Vũng Tàu lành lạnh khiến mình nổi da gà và hắt xì hơi liên tục. Ăn sáng xong, qua Bạch Dinh ngồi uống cà phê. Chợt nghe (lâu lắm rồi mới nghe lại) bài Careless Wishper lòng lại nao nao nhớ Hà Nội, dù sao cũng 10 năm ở Hà Nội nên có những gì thuộc về ký ức đâu có thể phai mờ. Mộng mơ chết rồi, lại phải đi cày...
 
Hôm qua thật là một ngày vui khi xem trận tứ kết lượt về giữa Barca-Ars. Có chút buồn khi thua tiền khi đánh thêm hiệp 2 (nằm tài) mặc dù đầu trận nằm Barca, tài.
Nỗi buồn lại bất chợt đâu đó tràn về khi không ngủ - nghĩ đến cuộc sống riêng của mình
Cô đơn, lẻ bóng, 31 tuổi cũng có thể là đã già. Chưa làm gì được cho mình huống chi là cho đời. Ngày mai đến đâu? Tương lai là gì? Lằng nhằng, giằng xé, loanh quanh, luổn quẩn khi đặt vấn đề rồi chẳng bao giờ trả lời được câu hỏi đó cả. Thật đau lòng.
Chiều nghỉ làm, vào 1 quán cà phê - internet, một quán vắng, lại nghĩ suy...
31 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai mà thực sự không phải không có người yêu mình mà chỉ vì theo đuổi một mối tình vô vọng.
Đã hơn 10 năm rồi khi đem lòng yêu cô ấy, ngay cả khi cô ấy đã lấy chồng và có 1 con....
 
Ốm mấy hôm rồi, hôm nay đã đỡ một chút và đi làm.
Cảm ơn các thành viên trong gia đình Barca đã chia sẻ -Xavi1987, Vykunkun- làm cho lòng đỡ ưu tư.
Lâu nay vẫn cố tình ngụy biện cho mình lý do không thành công trên bước đường đời là tại M (tên cô ấy). Không có được tình yêu của M mình không cảm thấy thoải mái và không cố gắng trong nhiều lĩnh vực....
Mãi bây giờ mới hiểu thì... ôi thôi thời gian chẳng đợi nhiều nữa và mình đã mất quá nhiều thời gian vô ích.
Thật buồn cười khi nghĩ đến đội Livepool và thần tượng bóng đá của cô ấy: Micheal Owen. M có thể nói là fan phong trào chính hiệu khi mà nói rằng M.O (thời còn ở Live) có đôi mắt rất đàn ông và cô ấy rất ít khi xem bóng đá...
Hôm qua nghe M gọi điện, lòng lại như say sóng. Quả tình lúc đó rất xúc động thành ra chẳng biết nói gì.
Nhớ mỗi lần đi hát Kraoke cùng bạn bè mình thường hát bài "con đường màu xanh" và bài "không có lần thứ hai".
Mình luôn ước nguyện cho cô ấy hạnh phúc mà hạnh phúc của cô ấy lại không toàn vẹn khi mà gia đình cô ấy tan vỡ...
 
Hôm nay Chief triệu tập cuộc họp bất ngờ.......
Không biết cái gì xảy ra kỳ này???????
Dòng đời thật không êm ái như dòng sông. Thật tình cây muốn lặng nhưng gió chẳng bao giờ ngưng. Đi làm vất vả đã đành lại còn gặp nhiều cái không vừa ý vẫn diễn ra hàng ngày. Mình không muốn bon chen mà chỉ muốn có một chút gì là khoảng trời riêng để mơ mộng thôi.
 
Một ngày mới lại bắt đầu như bao ngày cũ. Sáng dậy muộn đi làm trễ, đó là chuyện thường như cô gái mường uống nước đường ở trên giường. Tháng nào cũng bị hạ hệ số lương, nghề nghiệp chán như một thăng mán đi buôn gián
 
Công việc nếu nói là bận rộn thì không phải nhưng thực sự là dồn lâu hóa nhiều lại thành ra bận rộn. 1 tuần vừa rồi nướng mất 30 củ bằng lương cả nửa năm. Lại buồn nữa.....
 
1 tuần buồn khủng khiếp, chán nản vì mệt mỏi vô cớ. Hai hôm nay chief không đi làm cũng không có áp lực công việc, buổi trưa lại được trốn đi ngủ thoải mái.
Chiều vào diễn đàn đọc bài của VyKun lại mang thêm 1 chút buồn cho mình. Chết chóc..... mình đã đôi lần nhìn thấy cảnh này rồi cảm giác cũng đau đớn lắm.
Trước cuộc đại chiến của xã nhà đêm nay, lòng lại thấy hồi hộp, nao nao như khi bước vào phòng thi.
Cũng tưởng là mình đứt mất dây thần kinh cảm giác rồi không ngờ nó vẫn còn tồn tại đó thôi, thì ra là mình vẫn còn sống.

************
Phù! May quá ông ấy đi rồi, không ở lại.
...Tự nhiên hôm nay sếp lớn xuống thăm anh em, phải ra tiếp chuyện, những câu chuyện sặc mùi tiền, chỉ đơn giản là chuyện tiền vậy thôi sao??? Khi mà tiếp chuyện với đại gia trong khi mình là "thiếu..." gia thì biết nói chi đây khi mọi lời của người ta đều là đúng.
Chỉ khơi nguồn cho ổng nói để ổng sướng miệng, lòng muốn ổng chuồn đi cho rảnh nợ.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
trucvn1979,
Trả lời lần cuối từ
trucvn1979,
Trả lời
6
Lượt xem
1,247

Advanced Traffic Statistics

Online Now
115
Members: 0, Guests: 115
Robots: 1,180

Forum Views

Visitors Today
3,553
Visitors Month
314,025
Visitors Year
2,207,298
Bài viết mới
1
Messages
203,053
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,207,298
Back
Top