Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] Tarzaninlove

Tarzaninlove

Barça B
4 Tốt nghiệp Mầm non
0%
Tham gia
02/07/2008
Bài viết
608
Barça đồng
0
Hôm lớp mình đi thi Pronoun, anh thấy em cột tóc, trông em lạ quá, nhìn em hiền quá, thấy em dịu dàng lắm. Anh chỉ tiếc là mình không thể trò chuyện được với nhau, anh luôn ám ảnh ởi một câu nói đầy "dụng ý" của em. Tuy cố gắng suy nghĩ để chứng minh ngược lại câu nói đó nhưng anh chưa làm được, chẳng làm thế nào được ể anh và em "liên quan đến nhau". Thôi, anh đành gần gần mà xa xa ngắm em vậy, anh và em cũng biết điều đó, dù cho 2 ta vẫn cố tình chối bỏ. Thế nhé!

Anh có làm bài thơ tặng em ngày hôm đó, để chứng minh một điều anh cố che đậy, anh vẫn còn để ý em :D.

Xin trích dẫn từ topic "Những người yêu thơ ca"

Chú R10 làm thơ tặng bạn gái nữa cơ àh , ôi thần tượng chú quá :waaaht:. Chú cố gắng đi , đừng bỏ cuộc , con gái là nó hay chết với mấy đứa lãng mạn lắm đấy , chúc chú thành công :adore:
 
1 ngày không nói chuyện , bắt đầu có cảm giác NHỚ
 
và anh sẽ chờ , và anh sẽ đợi ...
 
Tự thấy mình đang thay đổi theo hướng tích cực hơn trong cuộc sống , là sao ta ?
 
Khốn nạn cái cuộc đời, người đáng sống thì không được sống ...
 
Nhặt kiếm lên và bước vào rừng thẳm :8:
 
Chẳng nghĩ được gì , trong đầu lúc này là 1 mớ bòng bong : học hành , công việc , tình cảm ... Phải chi có 1 ngày quên hết tất cả để sống thanh thản ...
 
Đọc lại những dòng trên thấy mình thật khờ dại, lại nhớ đến bài thơ ngày xưa vẫn hay lẩm bẩm :

Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa.

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất.

Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
Rồi bị thương người ta giữ gươm dao,
Không muốn chữa, không chịu lành thứ độc.

"Sến" thế đủ rồi, tỉnh táo lại và đi tiếp thôi :D
 
Mơ mộng vớ vẩn cho hết ngày, mai lại về với thực tại, lao đầu vào công việc học hành. Vô cảm ...
 
Bước tiếp để rồi phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm, có khi còn hơn cả những gì mình đã tưởng tượng, hay dừng lại để rồi sau này hối hận là mình không đủ dũng cảm.
Khi đứng giữa 2 sự chọn lựa, chợt thấy mình thật đáng thương ....
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Tarzaninlove,
Trả lời lần cuối từ
Tarzaninlove,
Trả lời
11
Lượt xem
2,311

Advanced Traffic Statistics


Online Now
152
Members: 1, Guests: 151
Robots: 2,657

Forum Views

Visitors Today
16,387
Visitors Month
302,126
Visitors Year
2,195,399
Bài viết mới
3
Messages
203,048
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,195,399
Back
Top