Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] Pooka'10

Hôm nay đến đây thôi, đi ngủ sớm và...đón chào một tuần mới với...hai bài kiểm tra chuyên ngành và một ngày đặc biệt...
 
"Một giọt máy cho đi - một cuộc đời ở lại"...nhưng nói thật là giờ tay mình hơi đau và liên tục bị choáng :(
 
12h đêm và một lời đề nghị leo rào ra ngoài chơi, thiệt là...
 
Mệt mỏi kinh khủng, không làm gì ra hồn cả, mai thi nữa nhé, xong thì làm gì cũng được...nhưng ta không biết học gì cả. Qué puedo hacer?
 
Chưa bao giờ gặp phải một trường hợp như thế này, em sẽ thử và xem nó là một thử thách anh nhé dù biết hơi khó khăn.
 
Hôm nay là ngày mình tròn 19 tuổi, tuổi teen cuối cùng rồi. Nói thật chỉ có một người bạn trong lớp nhớ ngày sinh của mình thôi dù hơi thất vọng một chút với cả những người thân nhất bên cạnh mình. Thời gian ta cứ tiến thôi...
 
Mệt nhưng khá vui và ổn...
 
Sáng nay ta sẽ bắt đầu một hành trình mới tuy là mình không biết có dậy nổi lúc sáng sớm hay không, nhưng cố gắng thủ xem sao :D
 
Hành trình lấy lại...sức khỏe, ngủ sớm và dậy sớm :D
 
Mình như đang vướng vào cái nợ trần gian vậy, làm sao để...giải thoát???
 
Thật khó khăn để sắp xếp ổn thỏa mọi thứ...
 
Gần ba tuần trôi qua, em muốn có một thứ gì đó rõ ràng hơn...Chúng ta cần nói chuyện và quyết định xem có nên...tiếp tục không. Nó quá khó khăn với nhiều người đi trước và em chỉ xem nó là một thử thách từ buổi đầu nhưng dần tình cảm đã có thì khó mà từ bỏ...
 
Trên đời này có nhiều chuyện quả không thể ngờ được...Ai biết trước điều gì :(
 
Vận động - thay đổi luôn là một xu thế tất yếu của con người...nhưng sự thay đổi thực sự có đem lại kết quả tốt hơn bây giờ, có trời mới biết.
 
Có một chút cảm giác gọi là...thất tình :(
 
Chợt nhận ra mình đã dành quá nhiều cho một thứ, đã đến lúc trở lại với thực tế và làm việc cho chính tương lai của mình, không lún sâu vào những thứ vô ích.
 
Thật tình là mai thi mà mình chả biết học cái quái gì nữa, buồn ơi là buồn :(
 
Những ngày này sao mà cảm thấy căng thẳng, vất vả thế nhỉ :(
 
Muốn tự kỷ, stress nặng quá rồi :(
 
Đầu năm đầu tháng thấy người ta viết mấy dòng "tổng kết" 2011 thì mình cũng đua theo vậy, chưa hứng nên sẽ viết một bài dài hơn trên blog, đưa vài câu tâm sự lên đây trước vậy :D

Nói thật chưa bao giờ có cái năm nào lại "tệ" và "thảm" như cái năm này đối với mình trên lĩnh vực học hành, tất cả chả có gì đến nơi đến chốn...haiz...khổ thật.

Khổ là thể nhưng bù lại "đam mê bất tận" của mình cũng đã "xoa dịu" tất cả, một năm đại thành công của FCB, một năm cháy hết mình cùng FCB-VN ;))

Tình bạn, tình yêu, tình thân, anh em, chiến hữu,...dù nhiều rắc rồi nhưng cuối cùng vẫn ổn thỏa...:D

Nên ta chẳng còn gì lưu luyến cái năm cũ hết, nếu có thì cũng là ta sắp "già" thêm một tuổi, không còn "teen" nữa rồi :(

Thôi tạm biệt năm đầu tiên của thập kỷ nhé...ta đang chờ NGÀY TẬN THẾ đây =))
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Pooka'10,
Trả lời lần cuối từ
Pooka'10,
Trả lời
214
Lượt xem
31,183

Advanced Traffic Statistics

Online Now
89
Members: 0, Guests: 89
Robots: 716

Forum Views

Visitors Today
2,013
Visitors Month
312,485
Visitors Year
2,205,758
Bài viết mới
1
Messages
203,053
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,205,758
Back
Top