Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] Những ngày tháng Sáu

azzurrini

Juvenil A
4 Tốt nghiệp Mầm non
0%
Tham gia
17/09/2007
Bài viết
456
Barça đồng
-1
Thích cái nóng cái chói lòa của nắng tháng 6 hay những cơn mưa rào rả rích của nó hay là những kỷ niệm của thời gian còn vương lại nơi đây !? Vậy tự đặt tên Nhật ký của mình là những ngày tháng Sáu :)


Ngày buồn , hơ , giống như thất tình vậy . Rain and Tears cho những cule trên sân và cũng trong tim mình bây giờ vậy . Nghĩ miên man vẩn vơ vậy thôi ... Xin đừng nghĩ về Diễm của ngày xưa nữa , đứng dậy và bước tiếp đi nào :)
 
24h qua thật nhiều điều để nói
_ Là bà ngoại mất , bố định dấu đi ko cho anh em biết khỏi buồn , may mà anh Thành báo cho 2 đứa biết . Tự thấy mình vô dụng , ở cái đất này mình chả làm được cái gì , bà mất mà lại không được về ... bà vẫn thương thằng cháu này nhất cơ mà ...
_ Lâu lắm rồi mới được nói chuyện lại với GB ,thấy em khác nhiều ,nhưng trưởng thành hơn , cố gắng lắm tôi mới kiềm chế lại được cảm xúc của mình . Vậy nhé chúc em vững bước trên đường đời , biết đâu 1 ngày bất giác gặp lại nhau trong đời .
_ Thấy như số phận trêu đùa , Barca lại gục ngã ... cảm giác này đón nhận không shock như trận gặp Real nhưng nó vẫn âm ỷ cháy trong tim vậy ... Nhưng bằng làm sao được cảm giác của Messi lúc này ... thần tượng của mình đấy , được triệu triệu con người tung hô ... nhưng chỉ trong 1 tuần nước mắt đã lăn dài trên má anh ,hết thất bại này đến thất bại khác , có lẽ anh thấy mình tủi hổ mình không làm tròn trọng trách của mình ... Đứng dậy nào Messi , anh còn trẻ , còn phải hoàn thiện bản thân mình nhiều thì mới sánh ngang được với những tiền bối đi trước chứ .
Thất bại sẽ là 1 sự khởi đầu mới cho tất cả :)
 
Đúng là ở đời bây giờ đâu còn như mơ , nhiều điều mình nghĩ chỉ trong phim mới có và giờ nó hiển hiện trước mắt mình , là những người xung quanh mình . Nhớ lại cái gương mặt nhợt nhạt , ánh mắt vô hồn , kẻ thì đau tim phải vào viện , kẻ thì đi cấp cứu , cái xã hội này sao phải khổ đến thế nhỉ . Mình cho rằng họ yếu đuối nhưng chính bản thân mình mới là yếu đuối ... Có lẽ vậy , June never come back :) 4 năm rồi còn gì nữa , sắp tròn 4 năm ... Chúc em hạnh phúc nhé Gấu Bé :) nốt lần cuối này thôi
 
Ít nhất là nửa tháng qua nhiều thứ đã làm đảo lộn cuộc sống thường ngày của mình , cảm giác thấy mình như vừa tỉnh dậy sau 1 giấc mơ , thấy nó vừa ngọt ngào vừa tiếc nuối ... vì có lẽ nó còn quá nhiều dở dang nên khiến giờ đây vẫn còn bâng khuâng ...lúc trước thì thấy có cũng tốt mà không có thì chả sao ,đi rồi mới thấy nó quan trọng thế nào , tự nhiên hình thành 1 thứ gì đó không thể thiếu trong lòng ...是六月,有阳光,有下雨,有西瓜,有太多纪念,有一个女孩她叫王玥长乐
Còn một năm nữa thôi , phải cố gắng ra được cái nghề mà bon chen giữa cái xã hội này chứ !
 
Sửa lần cuối:
Ánh mắt nào thương hại ? ánh mắt nào chứa chan sự bao dung ? liệu có còn lối thoát không ? thao thức sống trong sự sợ hãi , chậm 1 bước khiến con đường đời thay đổi đi rất nhiều . Tháng 6 năm nay sao nặng nề quá , không thấy nắng vàng những con đường , còn đâu tiếng ve kêu , khắc khoải chờ đợi ngày mai !
[FLASH]http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8wNi8xL2EvInagaMEMWEwNjE1OGE2OWRiZTg2NGQ2MjA5NDZlNmJhZGQ0YjkdUngWeBXAzfELDoGkgQ2EgVGjDoW5nIFPDoXV8VHLhdUngqddUngIFRodSBIw6B8fDI[/FLASH]
Sống chậm thật chậm và nghe nhạc Đỗ Bảo :)
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Tạo
azzurrini,
Trả lời lần cuối từ
azzurrini,
Trả lời
4
Lượt xem
2,129

Advanced Traffic Statistics

Online Now
421
Members: 0, Guests: 421
Robots: 1,809

Forum Views

Visitors Today
5,282
Visitors Month
272,341
Visitors Year
2,165,614
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,165,614
Back
Top