Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] nhoemnhieu

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
5 La Masia lớp 1
0%
Tham gia
19/07/2009
Bài viết
797
Barça đồng
0
Người yêu hỡi ... anh nhớ mong em. Dù quanh anh bao tiếng yêu thương. Lòng anh luôn yêu em không hề dẫu gió mưa trôi qua người hỡi. Tình anh mãi không hề phai. Xin trong tim mãi yêu một hình bóng. Dù qua bao đổi thay, lòng anh luôn bên em, yêu em muôn ngàn kiếp ...

Missing you :((
 
And once again I come to realize
You're a loss I can't replace​
 
Và khi em đến với anh trong cuộc đời
Từng đêm anh vẫn ước mơ bên em suốt đời.
Dẫu ai kia nói gì, dẫu ai kia đã cười
Anh vẫn nhớ vẫn thương mình em.

Mà sao em nỡ dối gian anh người tình
Làm com tim anh xót xa khi anh có em.
Sao em không hứa được, sao em đây hững hờ với anh.
Ta đành mất nhau​
 
Anh là người tôi yêu nhất nhưng không phải là người tôi cần nhất !

Cảm thấy nhẹ nhàng khi đọc được dòng chữ này từ em :) Chỉ vì dòng chữ này mà luơng tâm anh bị cắn rứt. Chờ đợi để đọc nó 1 năm đấy em àh, lâu lắm. Nếu như thời gian có quay trở lại...anh sẽ không đi dự tiệc, không gặp em, không nhận lời em, không cho em cơ hội...và sẽ không yêu em ! Vì anh đã chẳng làm được gì cho em, lúc em còn ở bên anh. Sống tốt em nhé, và hãy yêu người mới nhiều hơn những gì mà em đã dành cho anh. Còn anh, anh sẽ đi tìm...tìm một tình yêu mới mà đó không phải là em. :doubt:
 
Sửa lần cuối:
Mỗi khi mùa đông về là anh sẽ...nhớ em và bao kỷ niệm nơi đây...
 
Đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ ? :pudency:
 
Sửa lần cuối:
Thôi chết, bệnh đau tim lại tái phát nữa rồi X_X
 
Làm sao bây giờ...hụ hụ...yêu em mất rồi...!
 
You just the type, type that I've been searching for all my life !
 
Em đi đâu cố nhớ rằng phải mặc ấm đó nha :pudency:
 
Sửa lần cuối:
Thường ngày, cứ 5h30 sáng là lội bộ ra chạm xe lửa đợi xe đến chỗ làm tầm khoảng 7h. Hôm nay 6h45 rồi mà mới thay quần áo xong, lật đật chạy ra chạm xe lửa. Cắm đầu cắm cổ chạy như vịt cuối cùng cũng tới nơi, lúc đó cũng đã 7h hơn. Ngồi đợi một chút lên xe lửa, tới chỗ làm. Nhưng lúc đến chỗ làm thì đã gần 8h mất rồi, thế là trễ 1h bị trừ hết 1h tiền luơng :((. Nhưng trong lòng cảm thấy rất vui và hớn hở, chả có chút buồn phiền gì cả. Tất cả vì chiến thắng 2-0 của người yêu trước một lũ côn đồ từ thầy đến trò. :smile:
 
Lâu lâu thẫn thờ lại...ngồi nhớ một người, khó hiểu thật. Đời nhiều cái khó nói đến thế là cùng, lúc có thì không biết giữ, cứ vịn đủ mọi lý do này đến lý do khác để buông tay, rồi giờ đây lại ngồi nuối tiếc. Rõ khổ...
 
Có ai ngờ đâu yêu đương là tan vỡ!
 
Một năm sau...mỗi người một nơi!
 
I'm addicted to you, addicted to you!
 
Sửa lần cuối:
Girl, would you be mine shortly?
 
Gone, she got me gone. Girl, you know you got me gone!
 
Nếu khoảng cách địa lý là cả hàng ngàn km , thì anh mong khoảng cách giữa 2 trái tim là ở 2 khoang ngực cận kề!
 

Thống kê chủ đề

Tạo
nhoemnhieu,
Trả lời lần cuối từ
nhoemnhieu,
Trả lời
31
Lượt xem
4,535

Advanced Traffic Statistics

Online Now
118
Members: 0, Guests: 118
Robots: 1,438

Forum Views

Visitors Today
5,844
Visitors Month
309,024
Visitors Year
2,202,297
Bài viết mới
1
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,202,297
Back
Top