Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] Mainoel

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
6 La Masia lớp 2
0%
Tham gia
23/07/2007
Bài viết
1,293
Barça đồng
0
TSB nó, thật hoạ vô đơn chí!
Có khi phải yêu phát để giải hạn thôi, chẹp!
 
Lại phải nhào vào đời rồi. Đã định thanh tịnh xa tránh cõi phàm trần dưng mà cơm áo chả đùa với khách thơ. Tiền nhiều thì mình chả thiết, xa nhà mà mỗi năm được có hơn chục thì dở ông dở thằng cái tuổi nó lại đuổi xuân đi, nhưng mà thế này thì cũng được. Đời mà còn có đứa cần mình thì chẳng tội gì mà không thịt. Mài dao, chém!
 
Biết là có điềm mà. Sáng nay mình phải đi sớm, lúc về mới ngã ngửa ra. Khổ thân con bé, huhuhu.
 
Mấy hôm nay mệt nhừ nhưng vui.

P/S: Hiển,"Ôm ấp tình yêu nơi lò sưởi" nghĩa là gì?
 
Coooooooooó, huhuhuhuhuhuhuhu..

Bao giờ cho đến bao giờ?

À mà bốc thăm đá loại trực tiếp chưa ấy nhẩy?
 
Đón chào 2008 bằng một trận ngộ độc thức ăn tơi bời. Hix.
 
Deco em mình yêu đương rón rén phết nhỉ? Cái gì mà chiếc mụn với hốc hác. Mà ai dùng từ hốc hác cho ng yêu bao giờ, cùng lắm dùng xanh xao thôi.

Thế mới biết, mỗi mối tình là 1 câu chuyện khác nhau, haizzz.

Tiến triển thế nào lên báo cáo anh em nhé :D.
 
Barca bị loại kể cũng có ích. Những đứa nhận là fan Barca spam YM và SMS cho mình, thở ra rặt một điều fan theo gió. Năm nay mà Barca vô địch, diễn đàn lại mệt vì lũ ruồi nhặng. Cứ thế này cho lành.
 
Có những người khoe là fan Barca SMS cho mình: Khi đoạt cup VĐ TG các CLB năm ngoái, Pep đã khóc, phải chăng đó là sự kết thúc cho 1 triều đại. Mình chỉ tự hỏi, khi năm ngoái thấy Pep khóc, con pig ấy có nghĩ những gì nó SMS cho mình hôm nay không nhỉ?
;))
 
Cố lên em. Huy, đừng sợ!:boss:
 
Dạo này lại bước vào một đợt lo lắng triền miên mới.

Cứ quẩn quanh thế này, thấy mình tụt lùi theo ngày. Cần học tiếng Anh, cần tập trung vào kế hoạch mới.
 
cứ lấy chồng đi là hết lo lắng chị ơi !!!!!!!!!!!!!!
 
Đang ế em ơi, có mối nào giới thiệu chị đi :((
 
em có mỗi cái thằng phi công trẻ thôi chị ah :))
 
Chính thức phá sản.
Tiền thật thì từ hôm thứ 6.
Tiền ảo thì rạng sáng nay.
Ôi giời ôi :((
 
Đầu nhiều đứa đúng là chỉ để mọc tóc thật! :D
 
tại sao nhật ký của 1 "ủy viên BLĐ Cộng đồng Barcamania VN" lại im ắng lạ thường thế nhỉ? hic hic k biết nơi đây bị bỏ hoang bao lâu rồi bà chị ơi!?! :)
 
Cái quán 38 Trần Thái Tông và nỗi ám ảnh xem trận nào là thua trận đó dù sao cũng mang lại chút may mắn cho lão chồng tương lai của mình. Vì ít nhất trong thời gian tới, hắn không phải lo lắng việc bị vợ vòi tặng nhẫn Kim Cương!

Teri bhendi Kim Cương, chuyển sang nhẫn gì bây giờ? :((
 
Tại sao chỉ trong một tuần, mà mọi thứ diễn ra còn hơn cả một cơn ác mộng?
 
Về mặt Vật Lý, mình đã chính thức đi qua tuần lễ điên rồ đó.
Cuối tháng 4 này của mình có những biểu hiện hệt cuối tháng 4 ngoái. Đóng FB, chán nản.. Mặc dù nguyên nhân thì khác nhau hoàn toàn.
Hậu quả của chuỗi trận đáng nhớ nhưng vẫn phải quên này, đã lôi tuột nhiều Barcamania xuống vực sâu.
Không khó để nhận ra những sự suy sụp đó khi gặp, khi nói chuyện với họ
Mình cũng như vậy, một tuần gần như bỏ bê công việc, để bây giờ, vắt chân lên cổ cho tuần cũ và tuần mới với 4 ngày nghỉ.
Đi đến cùng mọi việc sẽ ổn, chưa ổn nghĩa là chưa đi đến tận cùng.
Mình đang cố gắng để giải quyết xong hết mọi việc. Bằng cách làm những điều mà từ trước đến giờ hiếm khi vi phạm.
Hết chiều nay, hết ngày mai nữa thôi, mình lại xốc ba lô lên để quăng mình vào một chuyến đi mới.

Chỉ còn một ngày rưỡi nữa thôi, mình cố lên.
Để gạt được tâm trạng này, để chính thức bước vào mùa mới, tâm thế mới.

Bài hát tên là Những ngày đẹp trời, nhưng mình chỉ để dành nghe mỗi khi bải hoải, hoang mang, và đặc biệt bất an...

[video=youtube;ht1WuIVwl_s]http://www.youtube.com/watch?v=ht1WuIVwl_s[/video]
 

Thống kê chủ đề

Tạo
M@inoel,
Trả lời lần cuối từ
M@inoel,
Trả lời
28
Lượt xem
4,453

Advanced Traffic Statistics

Online Now
306
Members: 0, Guests: 306
Robots: 2,835

Forum Views

Visitors Today
18,190
Visitors Month
303,929
Visitors Year
2,197,202
Bài viết mới
7
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,197,202
Back
Top