Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] Kiny

Trích nhật ký Kiny:

- 10h30 ngày 7/1/2012 : Đang ngồi trong lớp học, cái máy lạnh phà ngay trên đỉnh đầu, lạnh tê người :(
 
Hơn ba ngày rồi mới vào lại diễn đàn. Nhớ mọi người lắm lắm!

Nhớ Saint nữa, vì bị Saint gia tăng khoảng cách thêm 30 bài nữa rồi. Hôm qua hẹn tối về "8" với Bảo kê miền Trung, mà mất tiêu không thấy đâu. Buồn miên man :(
 
Trích nhật ký Kiny:

Hôm nay mình đã chính thức về quê ăn tết. Lần đầu tiên trong 6 năm gần đây được về quê ăn tết sớm như vậy. Cảm giác có khác lạ một tý, nhưng rồi sẽ quen thôi.

Chúc các bạn (những ai đọc nhật ký này) ăn tết vui vẻ và hạnh phúc cùng gia đình nhé!!!
 
Trích nhật ký Kiny:

Đến hôm nay 12/1 là tròn 10 ngày mình thất nghiệp :(

Đang ngồi đợi dự án còn dang dở, rồi ta sẽ về đâu :(
 
Trích nhật ký Kiny:

Hôm nay mình đi đập đá ở "Côn ..." :) Làm công quả tích phước cho con cháu sau này...sắp thành chánh quả rồi :)

Dù hơi mệt và mém phòng cả tay, nhưng mà không sao, vui...thêm sức khỏe chuẩn bị chiến đấu cho mùa giải mới :D
 
Trích nhật ký Kiny:

Hôm qua bon chen lên HCM đi offline EC với mọi người. 10h đúng hẹn có mặt ở 5ku quán, lai rai lon 333 anh em ngồi hàn quyên tâm sự :D Sau đó cả nhóm kéo qua cà phê Hải Triều ngồi đợi đến giờ bóng lăn. Mới vào hơn 10 phút, đại ca Pinto tặng cho CR7 1 quả, lòng buồn ơi là buồn :( Cũng may đầu hiệp 2 đội trưởng dễ thưởng đã xông qua ghi bàn gỡ hòa, mang lại tâm trạng thoải mái và vui vẻ cho các culé, và rồi ... khi trận đấu còn hơn 10', Abidal đã làm vỡ òa không khí tại cà phê Hải Triều cũng như khắp các nơi trên thế giới - nơi có các culé đang theo dõi trận đấu. Một trận đấu đẹp trên sân khách. Bernabeu lại một lần nữa chìm trong không khí trầm lắng, Barca yêu dấu đã gìành được lợi thế rất lớn trước trận lượt về Tứ Kết Cúp Nhà Vua ngay trên sân nhà Camp Nou vào tuần sau :)
 
478 -------> 524 Không lẽ bữa nay mình uy quyên thế sao kiny :oh:
 
478 -------> 524 Không lẽ bữa nay mình uy quyên thế sao kiny :oh:

Catus thì uy quyền đầy mình lâu rồi khắp 3 miền ai mà không biết :)

Cám ơn Bác Catus đã nâng đỡ :)
 
Trích nhật ký Kiny:

Hôm nay đưa WAG đi hội chợ ở quê, chưa tết nên cũng không đông người lắm. Đến 22h ngồi chờ rút thăm trúng thưởng, mém tý là trúng được cái Tủ Lạnh mini :D

Ôi tết, năm nào Công viên ở huyện mình tổ chức hội chợ, vào vùng đất phía trước công viên năm nào cũng treo đèn xanh đỏ rất là hoành tráng, nhiều khi cảm thấy nó còn đẹp hơn phố Nguyễn Huệ và độ sặc sỡ của ánh đèn màu :D
 
478 -------> 524 Không lẽ bữa nay mình uy quyên thế sao kiny :oh:

Mới mấy ngày danh tiếng lên khủng thế Angel, mình mà không tu luyện có ngày bị bỏ lại phía sau.

Trích nhật ký Kiny:

Hôm nay đưa WAG đi hội chợ ở quê, chưa tết nên cũng không đông người lắm. Đến 22h ngồi chờ rút thăm trúng thưởng, mém tý là trúng được cái Tủ Lạnh mini :D

Ôi tết, năm nào Công viên ở huyện mình tổ chức hội chợ, vào vùng đất phía trước công viên năm nào cũng treo đèn xanh đỏ rất là hoành tráng, nhiều khi cảm thấy nó còn đẹp hơn phố Nguyễn Huệ và độ sặc sỡ của ánh đèn màu :D

Mùng nào rãnh qua rủ Saint đi chơi Tết nhé Angel :D
 
Trích nhật ký Kiny:

- Ngày 8/2 thế là thời gian dài ăn tết đã kết thúc. Và cũng từ lúc đó mình chưa vào lại thăm trang nhật ký thân yêu này. Bữa trước xung hết sức, đêm bán kết lượt đi, chui vào KS để coi, KS có cái tivi rõ to (chắc phải 48inch) thế mà nó ứ có kênh K+, tức khí mở laptop quất luôn con 3G vào xem. Mà nhớ cách đây mấy tuần, bé r10 có cảnh báo mình là xem = 3G sẽ chết tiền. Nhưng đang lúc dầu sôi lửa bỏng, trận đấu sắp diễn ra mà không xem được Xã nhà thi đấu thì tiết lắm (lỡ vào KS tốn 160k rồi còn gì :( ). Thế là làm liều luôn. Hết hiệp 1 kiểm tra lại tài khoản, thì thấy đi tong 300MB dung lượng còn từ trước và khoảng 10K VNĐ. Xem tiếp hiệp 2, bay thêm khoảng 40k nữa. Cũng may là trận này không thua, chứ không thì chắc tức chết quá :)

P/s: Chuẩn bị súng đạn tối mai xem trận lượt về thôi :))
 
Trích nhật ký Kiny:

Hôm nay là một ngày rất vui với mình. Vui vì có người đã mang lại niềm vui và truyền cảm hứng cho mình. Một lần nữa, mùi hương ấy, cảm giác ấy lại đâu đó trong tâm trí này. Nếu mọi chuyện là sự thật thì rất tuyệt vời :)
 
Trích nhật ký Kiny:

Kỷ niệm bài viết thứ 1000 sau gần 6 tháng gia nhập diễn đàn, 1 đêm buồn khó quên :(
 
Trích nhật ký Kiny:

Kỷ niệm bài viết thứ 1000 sau gần 6 tháng gia nhập diễn đàn, 1 đêm buồn khó quên :(

Tốc độ spam ai cũng phải nể :baifu_macnghen:
 
Trích nhật ký Kiny:

Nội Chiến buồn, NC 26!
 

Thống kê chủ đề

Tạo
kinynguyen,
Trả lời lần cuối từ
kinynguyen,
Trả lời
34
Lượt xem
7,355

Advanced Traffic Statistics

Online Now
515
Members: 0, Guests: 515
Robots: 468

Forum Views

Visitors Today
954
Visitors Month
268,013
Visitors Year
2,161,286
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,161,286
Back
Top