Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] kataly56

kataly56

BARCELONISTA
6 La Masia lớp 2
0%
Tham gia
21/09/2009
Bài viết
1,622
Barça đồng
0
fo you - 4rum 24h
Một ngày kia, đám yêu tinh họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc sống của loài người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng: "Với loài người, hạnh phúc là thứ quí giá nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quí giá nhất của họ và giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các ngươi thấy sao?".

Một yêu tinh lên tiếng: "Hãy đem hạnh phúc giấu trên đỉnh núi cao nhất trên Trái đất này, chắc con người sẽ không thể tìm ra".

Yêu tinh đầu đàn lắc đầu: "Rồi một ngày họ cũng sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy".

"Vậy hãy giấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm..." - một yêu tinh khác nói.

"Rồi một ngày họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại", yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu.

"Mang giấu ở một hành tinh khác vậy", một tiểu yêu tinh đề nghị.

"Con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác", yêu tinh đầu đàn ngao ngán.

"Có một sự thật: con người hay tìm kiếm hạnh phúc khắp mọi nơi; nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được...", một nữ yêu tinh chậm rãi nói.

Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên.

Liệu hạnh phúc của con người có bị đám yêu tinh kia giấu mất? Câu trả lời tùy thuộc chính bản thân chúng ta trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc cho mình...


Hạnh phúc là khi ta cảm thấy đủ chứ đợi đủ thì biết bao giờ cho đủ...

:D rất hay
 
Sửa lần cuối:
15/1/2010
Không biết hôm nay mình sẽ phải làm gì nữa ? Mong rằng mọi việc sẽ được giải quyết ngay trong hôm nay.:anui:

Chú có vẻ nặng tình với bạn gái đó nhỉ :D
Thế chú đã thổ lộ với em ý chưa?

Tặng chú câu này:
"Anh không chắc sẽ đạt điểm 10 cho người bạn trai tốt, nhưng anh hứa sẽ làm em cười cho nỗi buồn chỉ còn một." :cool:
 
Chú hỏi nhầm đối tượng rồi ;))
Anh vẫn đang độc thân :D

Theo anh thì trái tim chú nghĩ gì thì chú nói nấy, tâm trí chú mách bảo phải làm gì thì chú làm thế.

"Ấm áp không phải là khi ta dùng hai bàn tay xuýt xoa, mà là khi có một bàn tay khác nắm lấy."
 
Cũng đã lâu rồi em chưa háo hức đón chờ Tết như bây giờ. Được diện áo mới nè, phong cách mới luôn :))

Em cũng giống bác ironheart, không người yêu. Đi chơi tết cùng đám bạn, chúng nó tay trong tay, lưng trên kề ngực dưới, còn ta thì cứ 1 mình 1 xe mà tiến :-x Nhưng biết đâu đấy khi diện áo xã nhà chơi tết lại gặp được 1 em culé thì sao nhỉ <):D
 
Bác TN là anh chàng đeo kinh Nguyễn Văn Bằng phải hem ? :barcakk:
 
Hi hi! Dạo này mình có cảm giác đang nghĩ đến người ấy. Phải chăng mình đã thích :| Nhưng có lẽ không nên tiếp tục cái tình cảm mờ mờ ảo ảo ấy :))

Không nên. Không nên chút nào :((
 
Ngày 12/4/2010.
Sáng nay là một ngày mệt mỏi. Sáng dậy từ 6h sáng, hì hục đánh răng rửa mặt vội vàng đi học. Buổi học hôm nào gồm 6 tiết, đặc biệt hơn là cả 6 tiết ấy chỉ học duy nhất 1 môn "Xác suất thống kê". Cũng may môn này phải ghi chép và vắt óc nhiều nên cũng có hứng thú. Mới bị cận, ra lớp mượn thèng bạn ngồi cạnh chiếc kính >1' thì phải, mình đeo vào nhìn như dân trí thức. Cặm cụi chép bài, nghe thầy giảng, chăm chỉ lắm ấy. Thầy đưa ra ví dụ nào là mình làm được ngay. Tiết thứ 6 cũng là tiết cuối trong buổi, mệt mỏi xen lẫn cảm giác ngóng chờ lời thầy hay nói "Các em về được rồi!". Lòng đang phơi phới, đùng một cái thầy ra quân lệnh: "Các em chuẩn bị kiểm tra vấn đáp". Mặt bơ ra nhưng không lo hay run gì cả (tự tin thế :big_smile:).
Từng người, người 1 2 3 lên rồi lại xuống và lĩnh điểm 0 trở về. Đột nhiên, cánh tay thầy chỉ về hướng cuối lớp và nói to "Cái anh thấp thấp ngồi cuối lớp lên bảng". Mặt trơ ra, bất ngờ heng...
- Em làm cho thầy bài này.
Đọc xong đề bài rồi hì hục viết.
- Vèo vèo... Em làm xong rồi thầy ạ.
Mặt thầy nghiêm nghị, nhìn bài làm của mình nghiên cứu.
- Sai! Em dùng sai công thức dẫn đến sai hết cả bài.
Ngẩn ngơ về chỗ và trong đầu xuất hiện số 0 tròn trĩnh.

Buồn thế!
 
Thật đấy. Môn này cũng tương tự như môn Toán, nên thích học nhất :big_smile:
 
3h45' rạng sáng 21/4:
Không ngụ được.
 
22h46' ngày 1/5:
Lần đầu tiên tôi say, đầu óc choáng váng nhưng cũng đủ để online viết bài. Tôi đã thổ lộ tình cảm với một người con gái, một mối tình cảm tôi không muốn. Tôi đã thích, rồi yêu. Tôi yêu một người không nên yêu. Biết làm sao đây? Tôi đã dùng nhiều cách để dứt bỏ tình cảm này. Vô nghĩa. Đây là tình yêu lớn thứ 2 của đời tôi (sau Barça). Làm sao bây giờ? Tiếp tục hay cố gắng chấm dứt?
 
Những ngày tồi tệ đang đến với mình. Đầu óc mình đang cảm thấy quá bối rối. Tiếp tục hay dừng lại? Phấn đấu hay bỏ cuộc? 2 câu hỏi đó khiến mình đau đầu và vẫn chưa tìm ra lời giải đáp.
Yêu khổ thế đấy. Thế mà vẫn đâm đầu vào. Ngu đếch chịu được.
 
Quên dc rồi giờ chạnh lòng nhớ lại.
Thật là khó để mà quên.
Nét bút chì đã viết lên trang giấy trắng.
Dẫu có xóa đi vẫn có vết mờ​
 
Tôi đã sẵn sàng để đứng bên lề. Tôi sẽ luôn ủng hộ em, giúp đỡ em khi em cần.
Đó là điều nên làm. Ít nhất là vì em.
 
21h20' 15/5/2010

Một buổi tối thứ 7 buồn. Cứ ngỡ rằng sẽ giống như những buổi tối thứ 7 trước đó. Đi ra quán cafe cùng bạn bè xem bóng đá. Chợt! tôi thấy em đi cùng 1 người khác. Tim đau, đau nhói. Không thể nói lên lời.
Sẽ tiếp tục là 1 đêm dài với tôi. :(
 
17/5/2010
Tầm 5h sáng đi đá bóng về. Mắt lui dui, miệng hé ngáp. Bùng! Tông vào 1 bà già đi xe máy. Xe hỏng, xước tay xước chân. Tay phải đơ luôn rồi, may còn tay trái cử động và đánh máy được. Đang nằm trong bệnh viện, may mà có cái latop và fast conec của mobiphone làm bạn.
Tồi tệ!
 

Thống kê chủ đề

Tạo
kataly56,
Trả lời lần cuối từ
kataly56,
Trả lời
14
Lượt xem
1,920

Advanced Traffic Statistics

Online Now
232
Members: 0, Guests: 232
Robots: 2,830

Forum Views

Visitors Today
17,746
Visitors Month
303,485
Visitors Year
2,196,758
Bài viết mới
7
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,196,758
Back
Top