Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] Ỉn Con

Chào bạn! Mình định chỉ lướt qua xem thôi, không nhiều chuyện ^^, nhưng thấy đoạn này của bạn, không nói gì sau này bạn hối hận thật thì tội quá, cule cả mà :D!
Mình thi trước bạn 2 năm nên cũng có tẹo kinh nghiệm, không biết bạn chọn trường nào rồi, học ở đâu, nhưng mình khuyên thật là bạn nên chọn ngành rồi hãy tính chọn trường.
Nhiều người bảo Đại học mà, cứ học đại đi, sau này ra chắc gì đã làm đúng ngành đó. Haiz, nói thật suy nghĩ này là của mấy bác chẳng biết ngành mình thích là gì => tự an ủi đấy ~.~.
Mình học được hai năm rồi, mình thấy nếu học mà không có đam mê, không có hứng thú thì nản vô cùng.
Lý do thứ 2 mà mình nói nên chọn ngành trước là vì trường là có tính logic của nó.
Mình ví dụ, bạn chọn khối ngành kinh tế (quản trị, tài chính ngân hàng,...) thì sau đó có 1 mớ trường để bạn chọn cho phù hợp với tình hình bản thân, vd như ĐH kinh tế (nếu bạn thích "chạy sô"), kinh tế - luật (ký túc xá,...),...

Tự dưng mình nhiều chuyện cái này cũng có lý do cả ~.~, mong bạn suy nghĩ chính chắn, tìm được cái gì mình thích, phù hợp thì tới luôn. Đừng để sau này...~.~! Thân!

Thiệt ra em lỡ chọn trường trước khi chọn ngành rồi, vì chả biết nên chọn ngành nào. Đành tới đâu hay tới đó vậy :drop:
P.s: Dù sao cũng cám ơn lời khuyên của anh :D
 
Thiệt ra em lỡ chọn trường trước khi chọn ngành rồi, vì chả biết nên chọn ngành nào. Đành tới đâu hay tới đó vậy :drop:
P.s: Dù sao cũng cám ơn lời khuyên của anh :D
Ừa, hông có gì đâu bạn! Cần tư vấn liên quan đến tuyển sinh ĐH thì cứ hỏi nhe!
 
[MENTION=7964]Violet[/MENTION]: chuyên gia tư vấn tuyển sinh à, có gì xin chỉ giáo cho mình nhé, dạo này phân vân quá :D
 
[MENTION=7964]Violet[/MENTION]: chuyên gia tư vấn tuyển sinh à, có gì xin chỉ giáo cho mình nhé, dạo này phân vân quá :D

Ừa, bạn thắc mắc gì thì cứ hỏi, trong tầm hiểu biết thì mình sẵn lòng! ^^
 
Cần ai đó tát cho mình một phát để tỉnh lại...

Mà quái, stt tự chửi mình trên FB sao nhiều người like thế nhờ. Đồng cảm à? Không tin trên đời lại có một con nào nữa NGU như mình!!!
 
Cần ai đó tát cho mình một phát để tỉnh lại...

Mà quái, stt tự chửi mình trên FB sao nhiều người like thế nhờ. Đồng cảm à? Không tin trên đời lại có một con nào nữa NGU như mình!!!

Lại gặp chuyện gì nữa rồi em :( Sao thấy em nhiều bi quan quá vậy :-s Thôi ráng cố lên cô bé à, khi nào thi đỗ vào SG rồi có dịp gặp anh "tán" cho 1 cái là tỉnh ngay thôi hà :)

Đừng tự trách bản thân nữa, phải tự tin sau khi vấp ngã và tiến lên phía trước thôi nào! Tinh thần Barcamania và cháu ngoan Bác Hồ sẽ luôn trong em và đỡ em đứng dậy mỗi khi "té ngã" :">!
 
Chưa bao giờ phân vân như lúc này. Thiệt sự là khó nghĩ quá, làm sao đây? :confused:
Dường như mình chỉ là đang đi lại con đường anh hai từng đi. Không ổn rồi. Đâu mới là lối đi của riêng mình vậy?? :sosad:

:confuse:
Nghiêm túc đi trời ạ! Tương lai của mày đấy..:sad1:
 
Ừa, hông có gì đâu bạn! Cần tư vấn liên quan đến tuyển sinh ĐH thì cứ hỏi nhe!

ĐH ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ĐH
Năm nay cũng phải đi ĐH mà tình hình hiện nay chắc loại từ vòng gửi xe. Sư phụ tư vấn trường nào không cần phải thi mà nộp đơn vào đỗ thủ khoa lun với :baifu_umbala:
 
ĐH ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ĐH
Năm nay cũng phải đi ĐH mà tình hình hiện nay chắc loại từ vòng gửi xe. Sư phụ tư vấn trường nào không cần phải thi mà nộp đơn vào đỗ thủ khoa lun với :baifu_umbala:
Nói ngay và luôn, chỉ có thể là trường...do bạn tự mở rồi vào đấy mà học! ^^ Đùa chứ, thật sự Đại học không khó như bạn nghĩ đâu, quan trọng là quyết tâm, cách chọn trường,...Thành bại đều do bản thân mình cả, bạn à! Cần tư vấn gì thật thì nhắn inbox cho mình nhe. Đây là [Nhật ký] của bạn Ỉn con mà :D
 
Có mô cơ số các sinh viên khi vào ĐH rồi mới xác định được lối đi cho chính mình. Đây là thực tế rất đang buồn cho thanh niên VN :-<

Như anh đây là năm 1 phải "quay đầu là bờ" rẽ sang một hướng khác phù hợp hơn. Có trường hợp mình nhìn cứ tưởng là người ta sướng khi chọn đúng đường nhưng chẳng ai biết được họ nghĩ gì về tương lai. Chỉ em mới nắm được tương lai của mình sẽ ra sao. Bạn anh mới đây, đang học ngoại thương mới thấy sai lệch hướng đi, thế là sắp tới ra trường phải học cái đã tìm thấy.

Chưa tính còn một người khá nổi tiếng trong Forum này, từng đạt Sao vàng FCBVN, nay đã bặt vô âm tính có lịch sử còn ác liệt hơn rẽ sang hướng khác ngay trước năm tốt nghiệp. Và giờ đang làm lại đấy.

Cố gắng lên em :viva:
 
Em yêu thích thứ gì thì cứ đâm đầu vào thôi. Thất bại bắt đầu từ lúc em sợ thất bại. Đời có mấy tí, phải sống sao cho đáng, cho thật.
 
Lần đầu tiên GHÉT 1 người tới mức này!!! :what: :tiger1: Bực bội không chịu được!!! :canny: :who:

Mà thôi, hạ quyết tâm từ giờ tới chiều sẽ ráng kick cái mớ bực bội này ra khỏi đầu. Ngày mai là ngoại khóa 26/3 cuối cùng của đời hs rồi. Phải là 1 ngày thực sự mới được. Hôm nay khâu chuẩn bị với lớp sẽ bận lắm đây... :confused:

Cơ mà vẫn ức chế quá!! :ah: Đáng ra phải lo thì giờ chỉ cảm thấy tức giận thôi :ah: Bad luck! :brick:
 
ĐH không phải là lối đi duy nhất
 
Lớp 12 của cô sao lắm chuyện thế nhỉ ;)). Còn thi tốt nghiệp Hóa - Sử - Địa là quá đẹp rồi, y chang chị hai năm trước rồi, cứ vô tư đi [vì chị cũng nâng cao T - L - H -S mà]. Vui hơn là khi thi ngay đợt WC nữa mới sướng ấy chứ, mai thi tối ngồi xem mấy thằng cầu thủ chạy bên Nam Phi ấy.

Nói đi nói lại chứ điều cấm kỵ nhất khi thi cử là tâm lý quá bị đè nặng vì kết quả và thành tích, thoải mái thôi, tội gì phải ép uống bản thân. Với lại "đại học không phải là con đường duy nhất" mà :D
 
Cơ mà đọc mấy dòng trong đoạn bạn viết về mấy môn TN mà mình cứ phải gọi là tủm tỉm cười. 2 năm trước, 6 môn TN của mình cũng y chang :D. Bữa đó biết tin "hận đời" đi lang thang cả đêm :D. Nhưng hôm sau thì mình xác định ngay và luôn, chả có gì phải nghĩ nhiều ^^. Toán + Hóa ~ 20đ, Anh ~ 5đ, 0,5đ nghề (Tn loại TB :(), 3 môn còn lại chẳng lẽ không được 4,5đ :D. Thế thì có gì phải lo nhể? Đơn giản lúc đó mình đã là học sinh TB nên có thi bao nhiêu điểm thì cũng TN loại TB :)). Thêm một lợi thế, càng thỏa mái. :))
Chia sẻ thế để bạn bớt căng thẳng thôi, kỳ thi TN quan trọng thật nhưng không có gì phải lo nhiều cả, hãy tập trung cho kỳ thi ĐH và những ngày tháng cuối cấp còn lại của bạn, đáng để trân trọng lắm đấy :D.
P/S: Mách nhỏ cho bạn nếu lười học giống mình hồi đó :D. Từ khi cải cách sách giáo khoa (từ 2008 hay 2007 gì đấy), quy luật của đề Văn (câu 1 - tiểu sử tác giả, câu 3 - phân tích văn hoặc bài thơ), đề Địa (câu 1 - lý thuyết), đề Sử hầu như các năm sau đều không ra lại đề giống các năm trước. Mà đề cương ôn tập có giới hạn => học tủ được. Ví dụ: năm trước câu 1 môn Văn ra tiểu sử Bác thì những năm sau sẽ không ra nữa. Cái này đúng đến năm mình thi (2010, năm ngoái chả xem) và chỉ đúng với đề thi TN. Hồi đó, mình trúng tủ Văn với Địa (thực ra là cả Sử nữa, nhưng không biết thèng nào ở Hà Nội làm lộ đề, thế là xài đề dự bị => :))).
Chia sẻ thế thôi, chào bạn! :D
 
Sửa lần cuối:
Văn thì chém gió,thấy em viết nhật kí hay thế này chắc tài chém gió cũng ko tệ ^_^.
Địa thì Atlas mà chém tới.
Còn Sử thì vào nhà vệ sinh,học thuộc được câu nào thì học,không thuộc thì đi sớm để giấy nhà vệ sinh,khi nào bí xin ra ngoài đọc 1 lượt rồi vào chém tiếp.
Em biết hồi xưa mấy người đi thi tốt nghiệp mà dạng trung tâm giáo dục thường xuyên đó,giang hồ hay gọi chơi là thi "Tú tài toalet".Vì thì lúc nào trong phòng cũng có người xin đi toalet,mà vào toalet làm gì thì ai cũng biết... :baifu_soqua:
 
Ông thầy B bảo Sử thì cứ học "Hằng đẳng thức đáng nhớ" như Cách mạng tháng 8, Điện Biên Phủ, ... Có cỡ mấy bài thôi. Nhờ thế mà thi học kỳ I hình như là 8,5 =)).
 
Ầy, nói chơi thôi chứ tốt nghiệp em cũng không quá lo tới mức đó :)) Dù sao cũng đa tạ anh [MENTION=9972]Xavi_Laudrup[/MENTION] đã bày cho mấy chiêu (nhưng chắc là em không cần dùng tới đâu ạ) =))

[MENTION=4865]beckenbia[/MENTION] hk1 tỉnh tớ ra toàn mấy cái chả ai ngờ, sự kiện nổi tiếng thì không thấy mà toàn ra tận đâu đâu :)) Hình như TN đề cũng thường chơi chiêu đó lắm, cẩn thận vẫn hơn ;))
 
Nói thiệt chứ Tốt Nghiệp thì học vững mấy môn chính là không lo rớt rồi. Sử Địa các bác cứ làm quá chứ mục tiêu chính vẫn là Đại Học thôi, hồi đó nhớ mình học đúng 1 tuần cả 2 môn, Địa chém gió là chính, học Sử nhiều hơn vẫn tốt nghiệp loại Khá ;)). Toán Hóa với Anh tốt nghiệp thật chứ quá dễ luôn ~~". Nói chung cứ đầu tư vào Đại Học thôi em ơi, Tốt Nghiệp quan tâm gì nhiều :)
 
TN bọn giám thị coi dễ lắm, không cần phải lo:baifu_doiqua:
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Ỉn Con,
Trả lời lần cuối từ
Ỉn Con,
Trả lời
157
Lượt xem
29,003

Advanced Traffic Statistics

Online Now
82
Members: 0, Guests: 82
Robots: 1,711

Forum Views

Visitors Today
6,779
Visitors Month
309,959
Visitors Year
2,203,232
Bài viết mới
1
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,203,232
Back
Top