Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] huutai_daklak

Một tuần thật tuyệt vời với hai món quà SN muộn nhưng đầy ý nghĩa.
Chỉ vài tiếng nữa thôi là ước mơ còn lại của mình sẽ thành sự thật.
Vui.
 
Đau đầu vì tiền, điên đầu vì tình :))
 
Người ta yêu thì không yêu ta.
Người ta không yêu thì lại.. không yêu ta luôn.

Ôi cái cuộc đời này :D
 
Đôi lúc ta tự hỏi, tình yêu là gì?
Có phải là thái độ cười nhạt khi thấy người ta chê bai cái/người mà ta yêu?
Bởi vì ta biết rằng thanh minh, tranh cãi làm gì cho tốn công để thay đổi định kiến của người khác. Vì ta yêu đâu phải cho họ, mà là cho chính mình, chỉ cần ta thấy vui là được, đâu cần phải quan tâm tới người khác nghĩ gì.

Chờ đợi...
 
Buồn ư? Một chút.
Chứ nói rằng không buồn tí nào thì chỉ là sự lừa dối cảm xúc mà thôi.
Cầm lái chạy về mà không có cảm giác gì về sự chuyển động đi lên của kim đồng hồ tốc độ luôn. :-ss

Khóc ư? Nếu mỗi lần thua trận mà khóc thì nước mắt bao nhiêu cho đủ.
Ta cứ mỉm cười mà vui sống thôi.
 
Một ngày làm việc thật tồi tệ.
Có quá nhiều thứ không hài lòng.

Hôm nay sẽ là một ngày khác.
 
Nhìn bé bỗng nhiên anh ước gì mình được trẻ lại 10 tuổi. :((
 
Bao nhiêu lần dừng lại ở một số trong danh bạ, muốn bấm Call mà tay cứ bấm Back.

Hay là del luôn cho đỡ phải đắn đo nhỉ?
 
Bạn sẽ nghĩ gì nếu đang ngồi trong quán cafe xem trận Chung kết C1 mà lại thấy một anh chàng mặc áo Barca đeo tai nghe, giật giũ liên tục :punk:, mắt mơ màng không thèm nhìn lên màn hình...
1. Fan phong trào đấy mà, có biết gì về bóng đá đâu.
2. Ồ thật là độc đáo.

Đáp án cuối cùng: Đó là tôi. \m/
 
# Em thứ nhất: Xin lỗi, tại anh mà em bị thương như thế.
# Em thứ hai: Sắp phải xa nhau rồi. Rất tiếc là chúng ta không hợp nhau dù ở em có nhiều điểm mà anh rất thích.
# Em thứ ba: Đang suy nghĩ xem có nên theo đuổi em không đây?
 
Một năm rồi ư?

Cái gì nhớ được chắc sẽ quên được.
 
Nghe tiếng em nói mà không đủ can đảm trả lời.
Mà thôi chỉ cần thế là đủ rồi.
Bình yên mãi nhé em.
 
Thiếu hụt nhân sự đúng vào lúc cần đến hơn bao giờ hết.
Phải hy sinh bớt (bớt thôi chứ hết thì mình là thánh rồi) lợi ích cá nhân thôi.
Ai bảo mình quá có trách nhiệm với công việc.

Đang muốn mua vài thứ "xa xỉ" mà lương phải gần 2 tuần nữa mới có.
Đợi lâu quá :((

Update: Vì công việc, vì WC và vì một phần bản thân mình mà giờ mới ăn tối trong khi chưa tắm rửa gì cả và vẫn còn một thau đồ chưa giặt trong nhà tắm. Bịt mũi ngủ vậy. :((
 
Sửa lần cuối:
Gọi điện về hỏi thăm mẹ thì biết được hai tin vui đồng thời:
1. Ông anh con bác đã có con trai đầu lòng.
2. Ông anh con cậu thì sắp cưới vợ.

Bao giờ mình mới có ngày được 2 cái như trên nhỉ :-/
 
Chà, tại sao nói chuyện xong rồi mình mới nghĩ đến bài test độc đáo đó nhỉ?
Cũng là một cách thăm dò rất tốt và khéo mà.
Giờ hối hận quá. :((
 
Phát súng chính thức đầu tiên đã nổ.
Giờ là lúc chuyển sang thời kỳ hoạt động công khai.

"I know it's hard to keep an open heart..."
 
Hy vọng - Hồi hộp - Nghi ngờ - Thất vọng - Hào hứng - Lại hy vọng.

Ôi sao mà phức tạp thế. :-/
 
Anh là tia nắng trong em, anh là hạnh phúc đêm đêm, là nhạc khúc êm đềm.
Hay nhưng tiếc là không phải dành cho mình. :too_sad:

Tự nhiên thấy ghét bài này quá :pudency:
 
34746122335656297118007015484313682011620n.jpg

Cám ơn Đô-rê-mon đã an ủi tớ. :-<
 
Đa phần những việc phức tạp đều có thể giải quyết được bằng một cách hết sức đơn giản. :sure:
 

Thống kê chủ đề

Tạo
barcano1,
Trả lời lần cuối từ
barcano1,
Trả lời
117
Lượt xem
16,232

Advanced Traffic Statistics

Online Now
277
Members: 0, Guests: 277
Robots: 2,424

Forum Views

Visitors Today
13,564
Visitors Month
299,303
Visitors Year
2,192,576
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,192,576
Back
Top