Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] huutai_daklak

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
9 La Masia lớp 5
0%
Tham gia
24/07/2007
Bài viết
3,484
Barça đồng
-12
Chả hiểu thế nào mấy hôm đi chơi cuối tuần đều bị ướt mưa.
Mấy lần trước k0 sao mà lần này chắc bệnh quá :-&
 
[Nhật ký] Barcano1

Ai không biết cứ tưởng dậy sớm chứ thực ra là không ngủ được.
Dạo này đầu óc xì-trét quá...
 
Mới thi xong. Cảm giác thật là nhẹ nhõm và thoải mái.
Đang suy nghĩ có nên về nhà hay không ?
 
Ăn uống thất thường. Sinh hoạt đảo lộn.
Barca ơi! :(
 
Ước mong đầu tiên trong năm mới này sẽ kiếm được việc làm :)
Ước mong thứ hai là FCBVN phát triển cả về chất và lượng. :yes:
 
Trời đang âm u. Có lẽ là sắp mưa. Mưa ở SG chả giống trên nhà mình lắm. Mưa mà vẫn nóng, thế mới chán.
Bên tai văng vẳng lời ca "...Nhớ SG mưa rồi chợt nắng..." của cố nhạc sĩ TCS :|
 
Hờ. Hôm nay ngủ được gần 12 tiếng. Kể cũng k0 tồi nhỉ.
Tháng này xui quá. Mong mau mau đến cuối tuần để đi ăn thịt chó xả xui :-s
 
Uầy, đừng nhầm lẫn giữa Nhật kí và nơi trò chuyện tán gẫu chứ các đồng chí :gru:

Sẽ xóa sau...
 
(Bài của ông Trâu tôi chả thấy dính dáng gì tới nhật ký cả :p)

Hừm. SN năm nay cũng không có gì đặc biệt.
Rớt mạng. Xách laptop ra quán ngồi cho đỡ buồn.
Trời lại mưa nữa chứ. Hình như năm nay SG bắt đầu mùa mưa sớm.

Ôi mưa tháng 4...
 
Hà hà.
Lâu rồi mới có một ngày dậy sớm :'>
Nắng đẹp quá.
Tranh thủ làm được biết bao nhiêu việc.
 
Hôm nay cũng là một buổi sáng đẹp trời.
Chỉ có điều không được thưởng thức trọn vẹn nó bởi lúc tối hồi hộp quá nên nằm mãi gần sáng mới ngủ được.
Ngày mai có thể là một buổi tối không ngủ. Có thể vui hoặc có thể buồn.
Đời là thế, có ai biết trước được tương lai.
 
Hôm nay là một ngày đẹp trời với những con số đáng nhớ.
Barca đoạt cú ăn 3.
Diễn đàn đạt hơn 1500 nick và 1000 lượt truy cập với hơn 100 nick.

Now and forever.
 
She's gone, out of my life.
I was wrong, I'm to blame, I was so untrue.

Lại một lần nữa... :(
 
Khi cô đơn, buồn chán, gặp áp lực... con người ta có xu hướng muốn quay trở lại căn nhà của mình?
Bắt đầu trở lại với thói quen gõ fc... lên thanh address mỗi lần mở Firefox.
 
"...I have lost the will to live
Simply nothing more to give
There is nothing more for me
Need the end to set me free..."
 
Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn khói thuốc...
 
Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa, bạn thân ngoảnh ngơ như người xa lạ... :-<
 
Hôm qua mệt quá nên ngủ quên -> muộn giờ làm :-<
 
Nghỉ ngơi - Ta trông đợi 2 từ này biết bao :(
 
Hê hê, hôm nay cá bán chạy phết.
Vui. :D
 

Thống kê chủ đề

Tạo
barcano1,
Trả lời lần cuối từ
barcano1,
Trả lời
117
Lượt xem
16,232

Advanced Traffic Statistics


Online Now
339
Members: 1, Guests: 338
Robots: 2,304

Forum Views

Visitors Today
10,826
Visitors Month
296,565
Visitors Year
2,189,838
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,189,838
Back
Top