Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] huutai_daklak

Cảm giác như mình bị lãng quên :((
 
Lại thêm một cuối tuần buồn chán nữa sắp trôi qua. :ah:
 
Cố gắng lên em nhé, đừng gục ngã :doubt:
 
tiengia072.jpg

Có phải vì cái này mà chúng ta phải khổ :sweat:
 
Tại sao? tại sao? tại sao? :doubt:
 
Công việc đưa chúng ta đến gần nhau thì cũng chính nó đang dần đẩy chúng ta rời xa nhau :sad:
 
7 tháng đã qua rồi đấy :smile:
 
"Ngày xưa cho nhau tình yêu đó
Em mong em là tất cả và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa" :sad:
 
Công việc đang dần khởi sắc :smile:
 
"Em ơi! tiền là giấy bạc như phù du của đời in ra.
Em trót mang ơn nên tình em phải trả cho người"
:sosad: :sosad: :sosad:
 
3 ngày xa lánh công việc, chỉ ăn với ngủ đã hết. :oh:
Mai lại bắt đầu một chu kỳ làm việc mới thôi :ah:
 
Èo èo, hóa ra là bệnh. :sad:

Chóng khỏe nhé em. :smile:
 
Không muốn tiếp tục vai diễn nữa rồi. :sad:
 
Thế là đã tròn 1 năm rồi đấy.
Một năm đã qua với rất nhiều sự thay đổi: tích cực có, tiêu cực có.
Mà thứ thay đổi nhiều nhất chính là bản thân mình. :doubt:

P.S: 2 tháng rồi mới lại viết Nhật ký. :sweat:
 
Vào đây coi có gì chôm được không ta :baifu_nguarang: đừng có bắt em lên trụ điện nữa nghe đại ca :baifu_giandu:
 
Mất cân bằng trong cuộc sống. :doubt:
Mất hứng thú để làm việc. :sad:

Cần một luồng sinh khí mới...
 
Lễ lạt chả có tiền đi đâu.
Ngồi nhà down nhạc.
Chán :pudency:
 
Mệt mỏi vì mọi thứ: cuộc sống, công việc, tình cảm... :tire:

Muốn đi đâu đó thật xa ít ngày cho khuây khỏa.
Cơ mà... :sad:
 

Thống kê chủ đề

Tạo
barcano1,
Trả lời lần cuối từ
barcano1,
Trả lời
117
Lượt xem
16,232

Advanced Traffic Statistics

Online Now
123
Members: 0, Guests: 123
Robots: 593

Forum Views

Visitors Today
1,638
Visitors Month
304,818
Visitors Year
2,198,091
Bài viết mới
0
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,198,091
Back
Top