Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] huutai_daklak

Ngày này năm trước, cũng những gương mặt này chia sẻ niềm vui chiến thắng.

Ngày này hai năm trước, có thêm một người nữa cùng san sẻ nụ cười qua những tin nhắn SMS.

Ngày đó xa rồi.
 
Anh đâu phải là multi-tools, lúc nào có việc thì mới em mới nhờ đến nhé. :angry:

Đã từ chối và cảm thấy thoải mái.
Phải cách đây mấy năm thế nào sống chết gì cũng nhận lấy.
Anh bây giờ đã khác rồi cưng :boss:
 
Có phải ta đang yêu một-người-không-nên-yêu? :sosad:
 
Có phải ta đang yêu một-người-không-nên-yêu? :sosad:
 
Người ta yêu thì không yêu ta.
Người ta không yêu thì cũng...không yêu ta luôn.

Ôi cuộc đời. :sad:
 
Bao nhiêu việc đã làm chỉ đổi được một câu an ủi "Anh giống như google của em" thôi sao? :sad:
 
Lạ thật, đáng ra mình phải đau lắm nhưng tại sao vẫn thấy bình thường khi em ngồi bên người con trai khác ngay trước mặt mình vậy nhỉ? :oh:
 
Dòng đời sẽ xô đẩy em về đâu khi quanh em toàn những cạm bẫy giăng ra.
Chỉ có điều em lại hăng hái lao mình vào nó mà chẳng suy nghĩ gì đến tương lai. :sad:
 
Vì anh là lãng tử nên cách yêu cũng khác người ta :haha:

Ước gì hôm nào cũng được như hôm nay.
 
Là do tôi đã đẩy mọi người vào tình huống này sao? :sosad:
Nếu một lời xin lỗi có tác dụng hàn gắn tất cả thì tôi xin lỗi từ đáy lòng của mình :sad:
 
Mình không hiểu nổi thực chất của mối quan hệ này :oh:
 
Muốn giữ thì phải buông, các cụ dạy rồi: lạt mềm buộc chặt. :sure:
 
Em bảo "Sao dạo này anh sến thế, em không thích đâu...". :what:
Đừng nói dối nữa, anh biết là em thích mà. :sure:
 
Em bảo anh kỳ lạ, khó hiểu ư?
Đúng.
Vì đôi lúc anh chẳng hiểu nổi bản thân mình luôn mà. :doubt:
 
Radio - radio nói rằng ngày mai sẽ lạnh lắm em àh. Em đi đâu - em đi đâu cố nhớ rằng phải mặc ấm đó nha :pudency:
Đài báo mai có gió mùa đông Bắc
Đi với người nhớ mặc ấm nghe em :pudency:
--------------------------------------------
Những kỷ niệm, những nụ cười, anh vẫn mong đừng là giấc mơ...
 
Có nỗi nhớ nào chưa được đặt tên... :sad:
 
Đêm nay có lẽ là một đêm dài :pudency:
 
Đang rất vui vì biết em nhớ anh nhiều như anh nhớ em :*
 
Sao em cứ thích kéo anh vào những rắc rối thế nhỉ? :doubt:
Mà đã ngày thứ 2 rồi sao? :sad:
 

Thống kê chủ đề

Tạo
barcano1,
Trả lời lần cuối từ
barcano1,
Trả lời
117
Lượt xem
16,232

Advanced Traffic Statistics


Online Now
197
Members: 1, Guests: 196
Robots: 2,424

Forum Views

Visitors Today
13,565
Visitors Month
299,304
Visitors Year
2,192,577
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,192,577
Back
Top