Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] duongns

duongns

Cựu Cán bộ Phòng Công nghệ cao
5 La Masia lớp 1
0%
Tham gia
07/06/2009
Bài viết
895
Barça đồng
0
3/1/2010
Suốt 1 tuần trời không được nói chuyện với em, buồn quá ! Mang tiếng là học cùng lớp, hum nào đi học cũng gặp nhau mà ... Mỗi lần định lên chỗ em ngồi để nói chuyện mà anh lại ngại. Như thế chính anh đã làm khổ anh. Ước gì anh bớt nhút nhát hơn, tự tin hơn khi gặp em. Hy vọng trong năm mới anh sẽ sửa được điều đó. Đừng giận anh em nhé !

"Có những người yêu bạn tha thiết nhưng lại không biết thể hiện tình cảm đó. Nếu như một người nào đó không yêu bạn theo cách mà bạn mong muốn thì cũng không phải là họ không yêu bạn bằng cả trái tim mình"
 
12/1/2010
Lại một ngày đáng thất vọng với mình, sao mình lại bỏ lỡ cơ hội được ngồi cạnh cậu cơ chứ ?:cry: Sao mình lại nhút nhát đến như vậy ? Ngày mai chắc chắn mình sẽ phải tự tin hơn, phải xóa đi sự nhút nhát trong mình !

Doublemint tự tin hơn, gần nhau hơn:hump:
 
14/1/2010
Sáng dậy đã nghe tin Barca. Buồn!
Hôm qua lại là một ngày như hôm nọ. Chán !
Không biết hôm nay có được trọn vẹn không ?

(ước gì mình được ngồi cạnh bác denpietrau:wanted:)
 
Sửa lần cuối:
14/1/2010
Buồn quá, chỉ muốn khóc :cry:
 
15/1/2010
Không biết hôm nay mình sẽ phải làm gì nữa ? Mong rằng mọi việc sẽ được giải quyết ngay trong hôm nay.:anui:
 
Chú có vẻ nặng tình với bạn gái đó nhỉ :D
Thế chú đã thổ lộ với em ý chưa?

Tặng chú câu này:
"Anh không chắc sẽ đạt điểm 10 cho người bạn trai tốt, nhưng anh hứa sẽ làm em cười cho nỗi buồn chỉ còn một." :cool:
15/1/2010
Cám ơn anh !
Bọn em đồng ý yêu nhau rồi, nhưng mà em vẫn cảm thấy ngại khi đứng trước cô ấy, em chả biết nói gì thế mới chết. Bác có kinh nghiệm gì giúp em với:cry:
 
17/1/2010
Tối qua đã giải quyết xong, đã hiểu, cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nếu mai mà cứ như thế thì sẽ thật tuyệt vời:cool:
 
18/1/2010
Hồi hộp chờ đến chiều. Hồi hộp quá đi :anui:
 
20/1/2010
Càng ngày mình càng cảm nhận được nhiều. Hạnh phúc quá !
 
Tuần đầu tiên là sinh viên thật vất vả! Không máy tính, không Internet, không TV... hầu như chả cập nhập được thông tin gì cả! Trước còn đi học chỉ ước được làm sinh viên, giờ làm sinh viên rồi lại ước... Ước gì ta được ở tại một trang trại nho nhỏ, hàng ngày trồng rau, chăn bò...:-s
 
7/11/2011
Ôi trời! Hôm nay kiểm tra đột xuất! Đến cuối giờ mới nghĩ ra cách làm! Kiểu này nguy to rồi!
Tự dưng hôm nay bạn ý lại ngồi vào tầm quan sát của mình cơ chứ? Sao ấy ngáp nhiều quá (nghiện chăng? :angry:) Vẫn có một chút băn khoăn? :help:
Hôm nay bố lại quên chuyển tiền cho mình, ngại với bác r10 quá! :shower:
 
Đóng tiền đi tham quan rồi! Có nên đi không nhỉ?

Đối với tôi hạnh phúc đơn giản chỉ là được sống!
 
Tưởng là không sao nhưng hóa ra lại buồn! Có lẽ mình đang cần một điều gì đó! Mình có cần phải như thế không? Hay chính mình đang tự lừa dối mình?
 
Một ngày có cảm giác khá khó chịu!
 
Ơ sao lại chỉ post vào đây nhỉ, cộng cho cái điểm danh tiếng vì những lúc rãnh rỗi sinh nông nỗi này ;))
 
Mang ra ngoài post thì phải thật hoàn chỉnh chứ chị, em dịch vẫn lủng củng lắm nên post vào đây thôi! :baifu_leuleu:
 
Mình dịch cũng chả khá hơn là google translate là mấy! :baifu_kohieu:
 
Mình dịch cũng chả khá hơn là google translate là mấy! :baifu_kohieu:

Lúc đầu ai cũng vậy thôi anh, thô lắm, nhưng mà khi quen rồi, thì mình sẽ tự tin "chém" cho câu văn hay hơn :D.
 
Điên mất thôi! Nghỉ tết xong mới thi học kì! OMG! Không đi thầy được mới mệt chứ! :((
 
Hôm nay thi hết học phần tin được 8 điểm! Ka ka! Kiểu này vớ vẩn được học bổng mất thôi! :))
 

Thống kê chủ đề

Tạo
duongns,
Trả lời lần cuối từ
duongns,
Trả lời
38
Lượt xem
7,013

Advanced Traffic Statistics


Online Now
458
Members: 1, Guests: 457
Robots: 2,408

Forum Views

Visitors Today
13,250
Visitors Month
298,989
Visitors Year
2,192,262
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,192,262
Back
Top