Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] decomoto

Không cần xem tuổi cũng biết là chú hợp tuổi thìn rồi, vì ngành của chú rất cần vòi rồng mà.:rage_haha:
 
Không cần xem tuổi cũng biết là chú hợp tuổi thìn rồi, vì ngành của chú rất cần vòi rồng mà.:rage_haha:

Anh ý nói chuẩn không cần chỉnh , vòi càng dài càng tốt anh nhỉ :baifu_dalongnheo:

Mày giới thiệu cho anh em Thìn đê.

Mình cũng nên kiếm em tuổi Thìn cho rồi , tuôir này hợp lý đây :baifu_saoday:
 
Chuẩn đến từng đường nét luôn :baifu_ongchu: Nhất là quả ly bia ở trên tay :sogood:
Nhìn vào thấy khí thế rồi :smile:
 
Sài Gòn ơi, có lẽ ta sắp chia xa rồi...
 
Sau một biến nhỏ cuối năm, cuối cùng ta cũng về được đến nhà :">
Bước ra khỏi xe, hít mạnh vào lồng ngực bầu không khí mát lạnh thơm mùi đồng nội, thật là sảng khoái! Nhìn xa xa, lại được thấy dãy Tam Đảo trùng điệp, những làng quê, cánh đồng lúa quen thuộc... Ngồi bên bếp củi sưởi ấm mà khói cay xè mắt, cầm trên tay bắp ngô luộc nóng hổi, ăn và cảm nhận hương vị ngọt ngào của đồng quê. Tuyệt! Không khí quê hương, hương vị quê hương của ta đây rồi!
 
Vậy là đã đi qua năm 2011 thành công rực rỡ, nhưng cũng thật nhiều sóng gió.
Giờ mọi thứ đã sẵn sàng, năm nay sẽ phải là năm phát của mình, nhất định thế!
Bắt đầu buớc vào kế hoạch 5 năm nào :baifu_quyettam: :baifu_quyettam: :baifu_quyettam:
 
Mới ngày đầu đi làm mà đã được nhiều lộc quá =P~, hứa hẹn năm mới phát tài đây :-x
 
Mới ngày đầu đi làm mà đã được nhiều lộc quá =P~, hứa hẹn năm mới phát tài đây :-x
Sắp tết cũng lộc mà qua tết cũng lộc :-< Mai mà không mần tuổi mấy đứa em thì ;))
 
Đêm qua nằm mơ thi đỗ, điềm tốt là đây chăng? :woot:
Làm cả đêm ngủ được có 2 tiếng mà sáng dậy vẫn thấy tỉnh táo :baifu_ongchu:
 
Lần thứ 2 trong đời kể từ khi có nhận thức, cảm giác được mình đang bị trúng gió. Ở mức độ nặng.
Cảm giác lạ lẫm và khó chịu này. 7 năm trước, cũng là giật mình lúc nửa đêm, cũng đúng lúc đang ôn thi, và cũng là những ngày đầu hè như thế này. Và thật là giật mình: đang mặc chiếc áo đỏ thế hệ 2 của chính chiếc áo đã mặc trong đêm cái khủng khiếp ấy. Lại có sự trùng hợp đáng sợ đến vậy sao?
7 năm trước, đã đi qua hết đường hầm, đã thấy ánh sáng, đã đến bên bờ suối và đã bước qua được một nửa.. nhưng rồi có sức mạnh vô hình nào đó đã kéo mình quay lại. Còn lần này thì sao đây? :sosad:
Chắc phải cố đợi đến lúc trời sáng mới dám ngủ quá :sosad:
 
Tròn 2 năm rồi mới trở lại, Hiệp Phước nhỉ?
Cảnh vật và con người vẫn như ngày nào, đẹp và bình yên một cách hút hồn. Đã đến rồi là chỉ muốn ở lại.
 
hô hô , decomoto đến Hiệp Phước ah ? có gì ở đấy ? Tôi cũng ở Hiệp Phước gần một năm , cũng nhiều kỷ niệm đồng chí ah !
 

Thống kê chủ đề

Tạo
decomoto,
Trả lời lần cuối từ
slayer,
Trả lời
34
Lượt xem
7,110

Advanced Traffic Statistics

Online Now
152
Members: 0, Guests: 152
Robots: 2,824

Forum Views

Visitors Today
17,532
Visitors Month
303,271
Visitors Year
2,196,544
Bài viết mới
7
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,196,544
Back
Top