Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] Dâu Tây

Cuối cùng cũng xong xuôi mọi việc để chuẩn bị năm mới! còn khoảng 3 giờ đồng hồ nữa là bước qua năm mới rồi!
Mình cũng tranh thủ phác kịp bức chân dung Xavi để mừng sinh nhật anh í - my hero, my idol! Năm năm rồi mới cầm lại chì, ngại tay, phác xong thằng em mình cười như chết rồi! Hic! Nhưng mình thấy ổn mà! hic!
Tại vẽ vội để chiều mai về bắc đấy chứ, không có thời gian mình ngồi nắn nót chắc không đến nỗi. Năm nay bất ngờ quá, quả là người tính không bằng trời tính. Đùng một cái ba bảo chiều mùng một về bắc. Hic! Mai về sẽ là cái tết thứ hai mình đón ngoài ấy, từ hồi 6 tuổi, hồi ấy chả nhớ gì cả. Có lẽ cái tết này là cái tết cuối mình đón ngoài ấy... ba bảo ra năm mình đi làm rồi, chắc không có thời gian về quê hương dịp tết nữa, nên năm nay phải đi.
Bỏ qua chuyện về bắc thôi. Lăn tăn gì nữa, mình cũng thích về mà.
Gần năm mới rồi, ước vài điều cho năm mới.
Mong sức khỏe, hạnh phúc, may mắn cho hết thảy những người mình yêu thương.
Mong cho ba mẹ sức khỏe, mong cho ba mẹ hạnh phúc, mong cho ba mẹ làm ăn gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi.
Mong cho em trai thêm ngoan, chăm học hơn, trưởng thành hơn.
Mong cho ông bà nội, ngoại thêm sức khỏe, bớt bệnh.
Mong cho tình yêu của mình năm nay sẽ giành chiến thắng trên mọi mặt trận, lập lại được cú ăn sáu vĩ đại.
Và mong cho bản thân mình bước vào đời thật cứng cáp, mạnh mẽ, cố gắng hết sức cho công việc, trong học tập.
Và mong năm nay mình sẽ gặp được người xem mình là cả thế giới của người ấy, yêu mình chân thành. Lần đầu tiên mình ước cho chuyện tình cảm.
Năm nay mình sẽ thay đổi bản thân, từ trong cách suy nghĩ và ứng xử. Quyết tâm! Quyết tâm! Cố lên tôi ơi! Cố lên!
Chúc mừng năm mới!!!
 
Buổi đầu đi học mà đã thấy khó dần đều rồi! kiểu này chắc đi thi với tinh thần "cọ xát" là chính, thi xong xuôi tất cả lại về =))
Ngoài đường tràn ngập hoa hoét, socola bội thực cả mắt, onl lại thấy toàn trái tim đỏ choe chóe toét mắt.
Đùa chứ mình chưa được tặng socola hay hoa hòe gì bao giờ =))
Đã qua hăm hai mùa lúa trổ
Chưa một lần nhận được số cồ la
Và cũng qua ngần ấy mùa khoai sọ
Chưa một lần cầm được bó hoa mô!
=))

Em xạo quá. Dám nói chưa được tặng gì không ???. :smile4:
 
Thiệt chứ bộ!
Em chỉ nói riêng socola với hoa và trong phạm vi dịp Valinhtinh!:baifu_kohieu:
 
Sau một tháng mài dùi kinh sử, đã đến ngày lên kinh ứng thi! :((
Fighting! fighting!
Thi xong phải dành hẳn một ngày ngủ bù, sau đó là tút lại vẻ đẹp trai, vui chơi xả stress. Dạo này trông mình kinh điển quá, đầu xù tóc rối, râu ria lởm chởm, da trắng xanh vì thiếu ánh nắng mặt trời :((
 
Sau một tháng mài dùi kinh sử, đã đến ngày lên kinh ứng thi! :((
Fighting! fighting!
Thi xong phải dành hẳn một ngày ngủ bù, sau đó là tút lại vẻ đẹp trai, vui chơi xả stress. Dạo này trông mình kinh điển quá, đầu xù tóc rối, râu ria lởm chởm, da trắng xanh vì thiếu ánh nắng mặt trời :((

Fighting chị yêu! :baifu_quyettam: Chúc chị làm bài thiệt là tốt nhe :beauty:
 
Dạo này trông mình kinh điển quá, đầu xù tóc rối, râu ria lởm chởm, da trắng xanh vì thiếu ánh nắng mặt trời :((

Em đang tưởng tượng cảnh này :baifu_nongqua:
 
=)) hơn những gì em tưởng tượng nữa kìa!
 
chữ kí hình như là câu nói trong phim 3 chàng ngốc thì phải?
 
Đậu cao học rồi!!!!!!!!!!! Cứ ngỡ rớt môn LLNN&PL. Phù!
Mừng quá đi!!!
Nhưng mà ba đứa bạn thân mình lại rớt. Buồn quá! Ngại làm sao í! Gọi điện nó cũng chẳng nghe, chắc nó đang khóc. Đứa cần đậu lại không đậu.
 
Buồn quá em nhỉ, chả thiết làm bất cứ việc gì nữa!
 
Mới mấy ngày thuốc, cháo, sữa mà sụt mất mấy cân, quả là đáng sợ. Thành siêu mẫu mất rồi.
 
Vẫn chưa khỏi bệnh à chị :( Bệnh gì mà cứng đầu thế #-o
Ráng nghỉ ngơi cho mau khỏe nhé chị. :anui:
 
Ông sắp phải đi rồi, nhanh quá nhỉ bạn thân yêu. Đừng có ngày nào cũng lảm nhảm mấy câu đi cùng nha, vẫn còn kịp với tui nữa. Đi thế nào được mà đi, tui chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đi du học cả. Đây là con đường định sẵn cho ông rồi, và cũng là ước mơ của ông mà. Cố gắng học hành nhé. Ông cứ việc học ở Anh, tui học trong nước, xem ai học nhanh hơn.
Qua đó đừng ở luôn bên đó nha, nhớ về nha, phải về nha. Ông nói là ông sẽ về, hứa rồi đấy. Mà tự nhiên lại nói trước khi về phải qua châu Phi, xem người ta làm cách mạng thế nào, làm tui lo quá, lo chết mất xác bên đó luôn.
Lại sắp chia tay thêm một người bạn nữa rồi, vì cuộc đời là những buổi chia ly.
Brighton xa xôi, bạn tôi ơi. Cố lên!
 
cố lên Dâu àh, fighting
:baifu_lamsaoday:
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Dâu Tây,
Trả lời lần cuối từ
legend4986,
Trả lời
53
Lượt xem
10,945

Advanced Traffic Statistics

Online Now
180
Members: 0, Guests: 180
Robots: 2,695

Forum Views

Visitors Today
16,921
Visitors Month
302,660
Visitors Year
2,195,933
Bài viết mới
3
Messages
203,048
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,195,933
Back
Top