Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] blanco

blanco

Đội phó FCBSG Drink
4 Tốt nghiệp Mầm non
0%
Tham gia
23/05/2009
Bài viết
713
Barça đồng
0
Thế là con bạn thân chuẩn bị lấy chồng,biết mình không vui nó lại dụ "khi nào có cháu cho nó nhận mày làm bố nuôi",đánh đúng vào tâm lý ham hố của mình,chả hiểu nó nghĩ thế nào mặt mình như trẻ con vầy mà lại đi làm bố trẻ con được,nhưng mà nghe xong công nhận cũng khoái thật.kiểu này chắc tới lúc đó phải ăn tiêu tiết kiệm để mua siêu nhân cho con thôi,sắp lên chức rồi=))!
 
Tự nhiên lại nhớ chuyện xưa,chả lẽ kết thúc đơn giản như vậy à?quên đi hay cố gắng tới một ngày nào đó viết tiếp nó?có thể,nhưng với điều kiện lúc đó nhân vật nữ chính chưa đi....lấy chồng!
 
Em:liệu mình có duyên với nhau không anh nhỉ?
Đáp:anh không biết:-??
Em:theo em là có ,bởi vì mình đã gặp nhau!
Mối tình đầu của anh,dù cuối cùng anh và em chả đi đến đâu được nhưng cảm ơn em nhiều vì những ngày tháng đó... chẳng hiểu sao hồi ấy ở trước mặt em anh như một thằng bé con mới lớn,nhút nhát ,tới tận bây giờ sau nhiều năm đôi khi anh vẫn hay cười một mình khi nhớ về những ngày đó......và anh chắc chắn em là duyên phận của anh!
 
Tình yêu đích thị là điếu thuốc vinataba,rít liên toạc thì nhanh hết,chả may để quên không hút thì nó tàn,cách tốt nhất là hút từ từ,rậm rãi để tận hưởng...chả biết giờ nhớ em hay nhớ khói thuốc Vina giữa cái Sài gòn toàn Mèo với Jet này nữa!
Đêm bật bài "khói thuốc đợi chờ" của bác Jimmy Nguyễn mà thấy tâm trạng ghê..."giữa bóng tối anh ngồi đây buồn khói thuốc,dứt những nỗi đau còn...."
 
Mình yêu rồi!!!!!!\m/
 
Tuần này đón tiếp ông bà già và bác Amigo từ Hà Nội vào,vui quá!
Tuần này cũng lên đồ án mô hình nhà ở,đang tự tin,đợt này phải làm tốt để tết mang về trưng ở nhà>:)
Dạo này đang có tinh thần học tập phấn đấu rất tốt,giống kiểu "phong độ đang đi lên" hy vọng là sẽ giữ được lâu để nó thành "đẳng cấp";))
Tiến lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
13/04/2011 - Nhật ký của anh và ả!!!

Em rất là vớ vẩn nhé. Đã bảo đá PS3 lành mạnh, không cá cược rồi mà chả nghe. Đúng là bướng bỉnh! :holiday:

Có niềm vui thì phải chuyển hóa thành vật chất để biết được thành quả lao động, phải không nào? Ngồi mãi quán PS cũng mệt và khát. Nhìn cốc beer hơi lại nhớ đến thành quả của mấy ngày hôm nay. Em ngồi buồn bã, cũng phải thôi, "thắng làm vua, thua .... hôm sau gỡ, đơn giản! :boss:

Bác Bò đang yêu hay sao ấy nhỉ :woot:
 
Dù cô có lấy tới 7 người chồng thì người cuối cùng kiểu gì cũng phải là tôi :-j
 
Mai ông bà già vào rồi :woot: mẹ ơi! con nhớ bố lắm!!!
 
Tôi chỉ muốn nhắn gửi điều duy nhất tới tình yêu của tôi,tôi yêu Barca,và tôi tin tình yêu của mình đêm nay sẽ thăng hoa,CHỤT CHỤT CHOẸT.....:*
 
Nhìn bạn bè,đứa thì đi làm lương tháng cả chục củ,thằng thì lấy con vợ ngon như thịt ba chỉ bán buổi sáng sớm,đứa thì có em bé xinh như chó husky mà mình thấy mình tụt hậu quá,22 tuổi vẫn lông bông chưa làm được cái gì cho đời ,đã thế còn vừa làm vỡ cái gạt tàn thửa gắn bó hơn 1 năm :facepalm:
 
Ấy! con gái cậu thật à ;))
[nhe răng]
 
Ơ,chẳng con gái thật thì con trai à,tưởng tớ đùa à :smile4:
Đấy, có con gái xinh như búp bê "bấy bề" rồi! bằng bạn bằng bè rồi! hết tủi thân nhớ!:smile3:
 

Thống kê chủ đề

Tạo
blanco,
Trả lời lần cuối từ
Dâu Tây,
Trả lời
15
Lượt xem
2,306

Advanced Traffic Statistics

Online Now
146
Members: 0, Guests: 146
Robots: 2,698

Forum Views

Visitors Today
16,929
Visitors Month
302,668
Visitors Year
2,195,941
Bài viết mới
3
Messages
203,048
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,195,941
Back
Top