Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] Bạc Hà

Nhật ký này toàn nhắc về cậu thế nhỉ? Cậu Milu nhà cô hay cậu ruột ông hàng xóm?
 
Nhật ký này toàn nhắc về cậu thế nhỉ? Cậu Milu nhà cô hay cậu ruột ông hàng xóm?

Hehe, ko nên tò mò thái quá anh ui :) Cậu ở đây là 1 người bạn thôi mà, kiu cậu cho nó dễ xương :))
 
Lần đầu tiên nụ cười của cậu làm tớ cảm thấy thật nhói trong tim :(

Nhưng sau 1 giấc ngủ thì tớ lại là tớ rồi :)

Ngủ ngoan nhé!
 
Muốn type gì đó, nhưng thôi, giữ lại cho riêng mình :) Vì đâu cần thiết phải nói ra :)
 
Hạnh phúc đôi khi chỉ là đơn giản vậy thôi. Là khi những gì tớ cho đi đc cậu chấp nhận, chỉ là thế, ko cần nhận lại và cũng chẳng cần ai báo đáp :)

Tớ vui vì điều đó, vì tớ còn có thể làm những điều mình thích :)

Love is not enough! :x
 
Sửa lần cuối:
Hehe, 1 bữa bowling, pizza đã đời :) Memory lounge nữa, nếu ko có người lo thì chả dám vào :)

Rớ là vui rồi :) Ngủ thôi, mai còn nhiều việc phải mần :) Chiều tối lại còn banh bóng nhậu nhẹt với FCBĐN, nhớ wá tề :x
 
Vui vì câu nói của cậu: "Chắc ko có ai tốt với tớ hơn cậu quá".

Uhm hì, cậu cảm nhận là đc rồi :) Ngủ ngoan :x
 
Dạo này cảm thấy vui vui, trong lòng thanh thản và nhẹ nhõm, ko biết là vì cái gì, có thể là do tự mình suy diễn, cũng có thể là do người khác. Nhưng dù sao tâm trạng ko còn nặng nề nữa :)

Tất cả đang thay đổi theo chiều hướng tích cực, điều wan trọng bây giờ là chính bản thân mình cần cố gắng thêm 1 chút nữa, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi :)
 
Món quà 8/3 hạnh phúc nhất: Manita của Messi :x

Lời chúc 8/3 mong chờ nhất: 00:04' và nhiều hơn thế nữa :x

Các nữ culé là những người hạnh phúc nhất sau chiến thắng 7-1 đúng ko? Hihi :)
 
Nếu có lòng, hãy chúc tớ NGỦ NGOAN, còn ko, thì ko cần chúc cũng đc.

Trống trải...

Quá...
 
Đấy ra xa... để biết đc nó có chạy lại phía mình ko?

Pause || ...
 
Tớ dừng lại rồi, cậu đi tiếp đi :)
 
Thứ 7: hụt hẫng lần 1 - nổi điên - trong người khó chịu - bướng - cằn nhằn - abcxyz.
Chủ Nhật: gia đình có chuyện vui - đỡ bực - gặp mặt cười cười - thích nụ cười - hết giận.
Thứ 2: đi chơi - cười nói vui vẻ - bất ngờ - hụt hẫng lần 2 - lại bực mình - abcxyz.

Ngày mai sẽ như thế nào đây? X-(
 
Rãnh rỗi đi tìm lại topic Ngày Hội Barcamania xem, trong lòng lại trào dâng bao cảm xúc khó tả. Tất cả như mới hôm wa thôi, vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của mình :) Hum đó tiếc nhiều thứ lắm, ngủ ko đủ giấc nên người cứ đừ đừ, làm biếng nói chuyện cùng mọi người, chụp hình thì cũng ko hào hứng mấy, ít cười quá làm bé Mrs.Messi ko dám lại gần bắt chuyện luôn :D Giờ thì tiếc ôi là tiếc, haiz. Cái ý định chụp hình dàn culé nữ cũng quên bẵng đi mất, biết bao giờ mới gặp lại nhau nhỉ? Nhớ wá đi thôi :(

Leica cưới mau để e còn ra Hà Nội nào :))
 
Vì em yêu anh, nên em sẽ thôi ko yêu anh nữa...
 
Có mấy người hiểu đc mình? Là vì họ ko hiểu hay là do mình ko tâm sự cùng họ? Hay là cả 2? Haiz, nản toàn tập :(

Muốn đi thật xa, trốn tránh tất cả, bỏ lại mọi thứ, nhưng vì đứa con tinh thần mình sinh ra vẫn còn tồn tại nên mình ko thể bỏ rơi nó đc :(

Sao lại thế nhỉ? Tự dưng cảm thấy bất lực wá :((
 
Dừng lại ko hẳn vì tớ ko còn tình cảm với cậu nữa. Dừng lại vì tớ muốn lòng mình thanh thản hơn.

Đối xử với cậu như bạn bè, cùng nói cùng cười, cùng vui cùng buồn, cùng tâm sự cùng đi dạo, ít ra cũng vui hơn là xa lánh nhau rồi gặm nhắm cô đơn :)

Quyết định xem nhau như những người bạn tốt thật sự ko dễ dàng, nhưng tớ đã làm đc, ít ra thì trong suy nghĩ của tớ là vậy, người khác nghĩ như thế nào, tớ ko wan tâm. Và... tớ biết, điều này là cậu luôn mong muốn :)

Tớ hiểu cậu mà, bạn tốt :)

Ngủ ngoan nhé, yêu thương!
 
Em ủng hộ chị, yêu ma làm mình buồn, đau và mệt mỏi hơn làm bạn thì có lẽ tốt nhất chỉ là bạn của nhau thôi.

Ps: em ủng hộ chị vì bây giờ em với "cô giáo" cũng chỉ là bạn thân của nhau thôi nhưng lại rất thanh thản va vui vẻ!!!
 
Ko cảm thấy buồn là lời nói dối, Barca thua xứng đáng. Nhưng ko buồn lâu đâu, chả có gì phải thế, luôn tin yêu Xã nhà :)

Vấp ngã đi, rồi học cách đứng dậy, mạnh mẽ đến kiệt cùng :)
 
Every moment spent with you, is a moment I treasure.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Bạc Hà,
Trả lời lần cuối từ
Bạc Hà,
Trả lời
136
Lượt xem
23,578

Advanced Traffic Statistics


Online Now
301
Members: 1, Guests: 300
Robots: 2,838

Forum Views

Visitors Today
18,334
Visitors Month
304,073
Visitors Year
2,197,346
Bài viết mới
7
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,197,346
Back
Top