Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] Bạc Hà

Mình muốn leo top với cái Nhật kí này :))

Mưa chi mưa quài, chán bỏ xừ, sáng ni lân la cafe mà đến tận 12h mới đi làm, mình Vip ghê á chớ. Đã rứa còn muốn về nhà ngủ 1 giấc rồi nt xin sếp nghỉ sau, liều mạng quá mà! May là có người ngăn cản + CN ni dự định xin nghỉ nên phải cố gắng mò đầu lên thôi, keke.

Mai là Noel, kế hoạch Noel với đám bạn vẫn còn dang dở quá! Chắc đến đâu hay đến đó quá. Năm nay vẫn lonely như những năm trước, có điều mình chẳng thấy buồn, vì ít ra còn có mấy người bạn rãnh rỗi như mình cùng đón Giáng Sinh :P

Mới đc chương trình Kết Nối Dài lâu của Mobifone tặng 120k, đang lo ko biết tiền đt làm sao đủ nt Mừng Noel cho mấy tình yêu đây, keke, số hên!

Giáng Sinh an lành và hạnh phúc nhé mọi người!
 
Sửa lần cuối:
Noel...
Thời tiết lí tưởng, đi chơi cùng người mình muốn. Vui thật nhiều, cười thật nhiều...
Nhưng những phút cuối cùng, trời vẫn mưa... Và những giọt nước mắt vẫn lăn...
Lần cuối...
 
Uh thì là lần cuối...

Lần cuối rồi nhé!

Thật sự là lần cuối rồi!
 
Thế mà đã 1 tháng sau cái ngày diễn ra Đại Hội rồi, nhanh quá đi thôi! Ước gì đc quay lại :x

Mà nói thật chứ, đi Đại Hội về nhưng mà chả nhớ ai ra ai, nói tên, giới thiệu búa xua nhưng rút cục cũng chả nhớ đc nhiều, haiz :))

Ăn no rồi, ngủ thôi, vì mục tiêu tăng lên 47kg trước Tết :)

P/s: Cám ơn cậu :)
 
Nhật kí có biết, mỗi khi vui hay những lúc buồn, ta đều nhớ đến mi ko?

'Cos Fridge.
 
Vẫn ko kìm lòng đc, vẫn chủ động, và đã bỏ wa lời hứa "lần cuối" của 2 đứa :(

Ghét bản thân mình. Dù họ cảm thấy ko sao nhưng tự cảm thấy mình khó ưa quá!
 
Đó chính mới là tình cảm thật của con người. Cố quên thì càng nhớ thôi bé ơi.
 
Vẫn ko kìm lòng đc, vẫn chủ động, và đã bỏ wa lời hứa "lần cuối" của 2 đứa :(

Ghét bản thân mình. Dù họ cảm thấy ko sao nhưng tự cảm thấy mình khó ưa quá!

Cuộc tình thứ 2 và là cuộc tình mặn nồng nhất từ khi biết yêu của mình cũng xuất phát từ Đà Nẵng, từ 1 bé sinh viên trường ĐH Duy Tân. Và trước khi lần chia tay chính thức diễn ra, chúng tôi đã có không dưới 5 lần "lần cuối" như thế :(

Cố lên BH, hãy cố gắng yêu và giữ lấy hạnh phúc khi yêu của mình! Nhưng nhớ phải tỉnh trong mọi tình huống, và không hối tiếc với những quyết định của mình :)
 
Sửa lần cuối:
Cuộc tình thứ 2 và là cuộc tình mặn nồng nhất từ khi biết yêu của mình cũng xuất phát từ Đà Nẵng, từ 1 bé sinh viên trường ĐH Duy Tân. Và trước khi lần chia tay chính thức diễn ra, chúng tôi đã có không dưới 5 lần "lần cuối" như thế :(

Cố lên BH, hãy cố gắng yêu và giữ lấy hạnh phúc khi yêu của mình! Nhưng nhớ phải tỉnh trong mọi tình huống, và không hối tiếc với những quyết định của mình :)

Hình như Kiny chưa hiểu rõ về chuyện này, 2 đứa tụi tớ chưa hề yêu nhau và cũng chưa hề có khoảng thời gian gọi là quen nhau :)
 
Hình như Kiny chưa hiểu rõ về chuyện này, 2 đứa tụi tớ chưa hề yêu nhau và cũng chưa hề có khoảng thời gian gọi là quen nhau :)
Thông cảm kiny hay ăn ốc nói mò mà . Chuyện riêng tư của người ta mà cũng xía vào hay thật :baifu_baoluc:
 
Tớ phải đi xa cậu 1 chút thôi, cứ ở gần là lại kìm lòng ko đc.
 
I wanna come back to yesterday.
 
"Những gì ghi trong điện thoại thì có thể xóa đi, nhưng đã ghi ở trong tim thì thực sự ko dễ dàng xóa đc".

Có thế thôi mà cũng ko nói đc hết câu, dễ điên quá!
 
Sửa lần cuối:
Chắc là khó chịu lắm, khi yêu mà giả bộ không yêu, khi buồn cố diễn mặt vui, khi đau phải tỏ ra vô tình…

Copyright somewhere.
 
Chắc là khó chịu lắm, khi yêu mà giả bộ không yêu, khi buồn cố diễn mặt vui, khi đau phải tỏ ra vô tình…

Copyright somewhere.

Copy ở đâu chỉ anh đọc với em , nghe có vẻ hay nè :baifu_chienthang:
 
Trọng lượng mình lên đc 44kg mà mừng hết lớn.

Cố gắng nào, còn 3kg nữa thôi là sẽ đạt mục tiêu :)
 
Trọng lượng mình lên đc 44kg mà mừng hết lớn.

Cố gắng nào, còn 3kg nữa thôi là sẽ đạt mục tiêu :)

Hôm qua có người hứa tối online "xxx" với mình mà mất tiêu, buồn hết lớn :(
 
Sắp nghỉ làm rồi tự nhiên tìm thấy niềm vui trong công việc là sao ta? :(

Còn 3 ngày nữa thôi...
 
Ngỡ đã quên thế nhưng lòng vẫn nhớ...
Ngỡ vô tình như nắng nhạt mây bay...
Ngỡ yên lặng như biển chiều ko sóng...
...Vẫn dạt dào như gió thổi vào đêm...


By me.
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Tạo
Bạc Hà,
Trả lời lần cuối từ
Bạc Hà,
Trả lời
136
Lượt xem
23,577

Advanced Traffic Statistics

Online Now
137
Members: 0, Guests: 137
Robots: 2,702

Forum Views

Visitors Today
16,932
Visitors Month
302,671
Visitors Year
2,195,944
Bài viết mới
3
Messages
203,048
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,195,944
Back
Top